1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mùa quýt chín", câu chuyện tình đời

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi rosesarered, 12/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosesarered

    rosesarered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Mùa quýt chín", câu chuyện tình đời

    Nhìn từ một góc độ nào đó, MQC là câu chuyện đời mang màu sắc bi kịch: bi kịch của cả một gia đình và bi kịch của mỗi cá nhân. Nhưng có lẽ bi kịch lớn nhất ở đây là ko một ai trong số các nhân vật được sống như mình khao khát: họ như con diều kia bay mãi bay mãi mà ko thể vươn tới những tầng mây xa tít vì mặt đất đã giữ họ lại bằng sợi dây nghiệt ngã của nó.Và tình yêu, bằng sức mạnh ma thuật, đã rót thêm dầu vào lửa, khiến cho những tâm hồn bị trói buộc bỗng vùng vẫy, cự tuyệt cuộc sống tưởng như bình lặng của mình để đánh thức những gì đang ngủ sâu trong tiềm thức, và rồi tự đẩy mình lún sâu hơn nữa vào bi kịch. Rồi họ sẽ đi về đâu như những con diều đứt dây?
    Bản thân tôi thích nhất là hai nhân vật: Nhàn nhã va tú Hoà. Thực ra họ rất giống nhau: cả hai đều mạnh mẽ, sâu sắc và mãnh liệt, cũng như đều mù quáng trong tình yêu. Chỉ có điều TH bị ràng buộc quá nhiều bởi số fận, còn NN lại tự đẩy mình vào cái vòng ràng buộc ấy: cả hai đều theo đuổi mãi một tình yêu mà dường như ko thể có được, họ sâu sắc trong suy nghĩ nhưng ở mức độ nào đó lại ảo tưởng về tình yêu.Đấy cũng đã là một bi kịch, và có lẽ ko chỉ họ mà nhiều người trẻ tuổi có thể mắc fải. Diệu Huy ko hề xứng đáng với hai người con gái đã yêu mình tha thiết: anh ta quá hèn nhát và yếu đuối, hơn nữa lại quá bồng bột và xốc nổi. Suy cho cùng anh ta chỉ là một con sâu nằm trong cái kén mà thôi, nếu ko có người giúp đỡ thì chẳng biết đến bao giờ mới chui ra khỏi vỏ được!
  2. dr_aibolit

    dr_aibolit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Film den đoạn này khó xử lý quá, các bác đoán thử xem hết film sẽ như thế nào nhỉ?
    [​IMG]
  3. rosesarered

    rosesarered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Tú Hoà đã chết! Chết để trả món nợ ân nghĩa mà cô mang nặng bấy lâu nay....nhưng tôi biết Tú Hoà ko ân hận vì từ một cô bé nghèo khổ, ko hạnh fúc, cô ấy đã biết yêu và đã được yêu, đã được biết đến ân nghĩa tình đời và cũng đã đền đáp được ân nghĩa ấy...Có lẽ trong đời con người ta cũng nên biết từng ấy mà thôi....
  4. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà yêu đương lăng nhăng, loạn xị ngậu cả lên...
    I see that you're in love, I know it's not with me.
    But I don't want the truth to haunt my memory.
    And now, I'll free up my mind, to start a new beginning...


Chia sẻ trang này