1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa rau Rút

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pretty_Admin, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Rau cải xoong mình cũng thik...Nó sống ntn????hay là nhân tiện Ọp rau Rút chúng ta sẽ bàn về tất cả các loại rau lun
    Phải nhanh lên các bác ạh...Ko là hết mùa Rau Rút đến nơi
  2. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Rau cái xoong sống ở những nơi bẩn như kiểu rau rút ý, Có lần mình thấy, nó sống trong nước và thấy quanh thân cây, quanh ruộng lềnh bênh một thưc có màu vàng choé, rồi cả các loại thải của xúc vật nuôi như lợn....
    Đấy, không hề nói sai đâu
  3. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Rau cái xoong sống ở những nơi bẩn như kiểu rau rút ý, Có lần mình thấy, nó sống trong nước và thấy quanh thân cây, quanh ruộng lềnh bênh một thưc có màu vàng choé, rồi cả các loại thải của xúc vật nuôi như lợn....
    Đấy, không hề nói sai đâu
  4. coc_xanh

    coc_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ực ực, nói đến rau rút thèm quá, thèm rau rút nấu canh cua khoai sọ, ăn ngon mà làm thì lâu .
    Ở gần nhà tớ có hàng thức ăn bán sẵn nó có món canh hay lắm nhá, ăn vào mùa hè mát mát, nước luộc thịt (chắc thế vì có mùi thịt nhưng ko có miếng thịt nèo) thả thêm mấy quả sấu và ít rau rút ực ực ực, húp cả bát vẫn thòm thèm mà sao mình tự làm ko thấy ngon bằng
  5. coc_xanh

    coc_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ực ực, nói đến rau rút thèm quá, thèm rau rút nấu canh cua khoai sọ, ăn ngon mà làm thì lâu .
    Ở gần nhà tớ có hàng thức ăn bán sẵn nó có món canh hay lắm nhá, ăn vào mùa hè mát mát, nước luộc thịt (chắc thế vì có mùi thịt nhưng ko có miếng thịt nèo) thả thêm mấy quả sấu và ít rau rút ực ực ực, húp cả bát vẫn thòm thèm mà sao mình tự làm ko thấy ngon bằng
  6. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười vừa mới trưa hôm qua, 2 đứa lang thang lên chợ đồng xuân. Chén no hủ tiếu chua ngọt, xong đi ra bãi xe để về. Bất chợt, không hẹn cùng ồ lên: rau rút. Một hàng bún riêu đi rong có một cái rổ xanh mướt rau muống luộc và rau rút. Thế là
    "mày ơi làm thêm một bát nhé"
    "Tao no lắm rồi"
    "tao cũng no lắm, nhưng mà thèm quá. Trông ngon nhể"
    "Ừ ngon thật, tao cũng thèm. NHưng ăn làm sao hết, phí"
    "Kệ, mình ăn rau thôi mà"
    "Vào"
    Chị bán hàng múc cho 2 bát to ụ, dù rằng khách đã dặn: ít bún nhiều rau, bọn em no rồi. Cũng nhiều rau thật, nhưng là nhiều rau muống. Rau rút chỉ "làm hàng" có vài cọng, buông bát bún còn quá nửa xuống, 2 đứa hậm hực. Đúng là dở hơi, vừa ăn cọng đầu tiên thì trời đổ cơn mưa rào rạt. BIết thế, về nhà nhờ mẹ nấu cho thì vừa ăn nhiều vừa k bị mưa.
    Trong miền Nam, rau rút quanh năm mà to xanh, mập mạp, lại rẻ như rau muống. Nhưng thành thật mà nói, rau ngoài Bắc thơm và đậm hơn. Làm món vịt nấu chao hay vịt om sấu là ngon. Bún cá cũng có rau rút. Nhưng tớ vẫn thấy hợp nhất là với cua, nhì là với sườn.
  7. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười vừa mới trưa hôm qua, 2 đứa lang thang lên chợ đồng xuân. Chén no hủ tiếu chua ngọt, xong đi ra bãi xe để về. Bất chợt, không hẹn cùng ồ lên: rau rút. Một hàng bún riêu đi rong có một cái rổ xanh mướt rau muống luộc và rau rút. Thế là
    "mày ơi làm thêm một bát nhé"
    "Tao no lắm rồi"
    "tao cũng no lắm, nhưng mà thèm quá. Trông ngon nhể"
    "Ừ ngon thật, tao cũng thèm. NHưng ăn làm sao hết, phí"
    "Kệ, mình ăn rau thôi mà"
    "Vào"
    Chị bán hàng múc cho 2 bát to ụ, dù rằng khách đã dặn: ít bún nhiều rau, bọn em no rồi. Cũng nhiều rau thật, nhưng là nhiều rau muống. Rau rút chỉ "làm hàng" có vài cọng, buông bát bún còn quá nửa xuống, 2 đứa hậm hực. Đúng là dở hơi, vừa ăn cọng đầu tiên thì trời đổ cơn mưa rào rạt. BIết thế, về nhà nhờ mẹ nấu cho thì vừa ăn nhiều vừa k bị mưa.
    Trong miền Nam, rau rút quanh năm mà to xanh, mập mạp, lại rẻ như rau muống. Nhưng thành thật mà nói, rau ngoài Bắc thơm và đậm hơn. Làm món vịt nấu chao hay vịt om sấu là ngon. Bún cá cũng có rau rút. Nhưng tớ vẫn thấy hợp nhất là với cua, nhì là với sườn.
  8. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà hưởng ứng đi off rau rút đi. Buổi chiều tối nào đó rảnh rảnh, ai biết chỗ nào có quán bánh đa rau rút thì tư vấn đi.
    Đi trong tuần này hoặc tuần sau cũng được. Có ai đăng ký không nào? Tối T6 tuần này luôn nhá?
  9. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà hưởng ứng đi off rau rút đi. Buổi chiều tối nào đó rảnh rảnh, ai biết chỗ nào có quán bánh đa rau rút thì tư vấn đi.
    Đi trong tuần này hoặc tuần sau cũng được. Có ai đăng ký không nào? Tối T6 tuần này luôn nhá?
  10. binhminh14.

    binhminh14. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, đăng ký thêm lần nữa này. Tớ ko bít nhìu quán đâu nhưng đề nghị ko ăn lẩu vịt nhá, vì tớ ko bít ăn vịt, chả lẽ ăn rau rút ko à

Chia sẻ trang này