1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa - ( reloaded )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi demtp, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Lời yêu muộn.....
    Cho em... và cả anh nữa... Rắn Nhỏ của anh
    (Sẽ ngoan hơn...)
    Một lần em hứa thế
    Anh nhẹ nhàng quay bước ra đi
    (Tự nhủ...)
    Ngày qua ngày em sẽ đổi thay
    Sau bao ngày ta trở lại tìm em
    Sao vẫn ngây thơ,
    Uất hận đời mình
    Đôi mắt đượm buồn theo em năm tháng
    Chực vỡ oà giọt lẹ xót xa
    Em đuổi ta đi,
    bằng ngôn ngữ của chợ đời
    Bằng tiếng thét,
    đốt tim ta rát bỏng
    Ta quay lưng....
    Khẻ cười cho số phận
    Hay ta cười cho nỗi xót xa ...em ???
    À ra thế, sau bao ngày tất bật
    Ta vô tình, đã bỏ mặc em
    Tữ khóc, tự cười... giữa chơ đời khắc nghiệt
    Thế là đủ đúng không em? đủ để nhắc anh em vẫn như ngày nào, đủ để kéo anh trở lại. Đủ nhắc em... hãy tư nhìn lại, hãy cố tìm ra con đường để đi... vẫn như ngày nào, anh sẽ đời, vẫn sẽ là một kẻ đợi bình minh.....
    Được demtp sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 20/07/2004
  2. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Sầu
    Ta vắt kiệt vần thơ
    Cho giọt sầu rơi vãi
    Ly u uất đong đầy
    Xuôi ngàn năm khắt khoải
    Đời người gieo mấy quẻ
    Đen trắng lẫn vào nhau
    Làm sao dứt u sầu
    Quay về miền cát bụi
  3. nhungcanhhacchoanh

    nhungcanhhacchoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thơ của bạn hay qua''! cũng có nhiều những cảm xúc nhưng tiếc quá, tôi không biết làm thơ. tôi rất thích chùm thơ của bạn, đặc biệt là bài " Một lần em khóc...", hic, có lẽ vì tôi cũng đã từng khóc như thế, và không phải một lần. khoảng cách quá xa. tôi biết người ấy không hiểu hết được, người ấy cũng quá bận rộn. nhưng dẫu sao với tôi, được chờ đợi một nửa yêu thương của mình vẫn là một điều hạnh phúc. "em" của bạn cũng thật hạnh phúc vì có bạn hiểu nỗi lòng như vậy.
  4. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cổ Tích 2004
    Lo lem không còn khóc bên thềm
    Đứng lên đấu tranh đòi bình đẳng
    Đêm lễ hội mặc bộ váy tân thời
    Nàng cưỡi chiếc mes_ci_di bóng lưỡng
    Công chúa giật mình không đợi nữa
    Tự đi tìm hoàng tử cho mình
    Biết chẳng còn ai là Bạch Mã
    Nàng đi tìm một cậu ấm tân thời
    Bảy chú lùn bỏ quên đi Bạch Tuyết
    Vì đã lỡ nhận tiền phù thủy đưa
    Nàng giận cho số mình bạc bẽo
    Nên kết thân Lâm tặc trả thù đời
    Vỡ chồng lão đánh cá già ra toà án
    Đòi chia đôi con cá thần kỳ
    Một lần may mắn thành oan nghiệt
    Tình nghĩa vợ chồng chẳng còn chi
    Gốc đa cổ thụ được giá cao
    Đất mặt trăng phân lô, qui hoạch
    Cuội bỏ lại tháng ngày cơ cực
    Đổi đời thành triệu phú nông dân
    Chỉ còn mỗi em bé bán diêm
    Sao vẫng cứ co ro bên hè phố
    Đốt thêm diêm tiếp tục một ước mơ
    Ước mơ đơn giản một mài nhà
    Được demtp sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 20/08/2004
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội
    Quay lại đây sau tháng ngày xa cách
    Cảnh vẫn là đây, người nơi đâu???
    Nỗi nhớ quạnh hiu
    Nỗi nhớ buồn...
    Người đi ...
    Để lại trời thương nhớ
    Để lối về kỉ niệm cứ trào dâng
    Hồ vẫn thế ...
    Gió lay hàng liểu rũ
    Nước vẫn xanh in bóng tháp rùa
    Ta vẫn thế ...
    Bước chông chênh qua ngày tháng
    Khóc cô đơn, khóc ... nhớ nhung ai!!!!!
    Cố nhân ...
    Ơi cố nhân ...
    Có quay về ...
    Cho cảnh cũ bớt cô đơn...
  6. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tảm mạn cho một lần chia tay
    Chiều này bạn nhắn tin... Sài Gòn mưa nhiều lắm, chớt thấy nhớ... nhớ da diết những ngày mưa trong ấy. Chẳng biết giờ đây có ai nhớ cùng ta
    Lâu lắm rồi trong qua ký ức của ta... mưa thường là những ngày hạnh phúc, những ngày được cùng em dưới mưa...
    Hà nội chiều nay cũng mưa em a`h. Nhưng cơn mưa chiều buồn lắm, vì đâu còn em dạo bước cùng ta... Em có nhớ tháp rùa không nhỉ? hay quên rồi những kĩ niệm ngày qua! Em có nhớ những nơi mình đã đến, nhớ những ngày Hà Nội ...
    Được demtp sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 07/09/2004
  7. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chia tay
    Thế là hết mối tình thời trai trẻ
    Anh quay về là sỏi đá ven đường
    Làm liễu rũ ngàn năm đứng đợi
    Chôn tình ta vào vô cảm thời gian
    Anh quay về cùng hàng sấu ngã nghiêng
    Bước thấp bước cao giữa đời say tỉnh
    Không còn em... mùa chẳng còn thay đổi
    Hoa sữa thôi không ngào ngạt mùi hương
    Đào Nhật Tân xuân này không còn nở
    Mà có khi xuân cũng chẳng quay về
    Mùa đông lạnh trở thành vĩnh cữu
    ...
    ...
    ...
    Chẳng có em, xuân chẳng dám quay về
    Được demtp sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 07/09/2004
  8. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn cho Quê Thanh
    Và cuối cùng anh cũng đến được nơi đây, nơi có lẻ không là quê em nhưng đủ để giúp anh hiểu như thế nào là một làng quê Bắc Bộ.
    Anh đã gặp những mái nhà tranh khuất dưới chân đê, cảnh chợ quê một chiều mưa heo hút. Anh đã tận mắt thấy những gì em kể cho anh. Em ơi anh chẳng dám chắc quê em có giống với nơi đây không? Cỏ may có đan đầy nỗi nhớ, em có nghe bao giờ được nghe câu chuyện của đò chiều và dòng sông đang hát, có cả cuộc tình của hai ta!
    Anh đã đến Lam Kinh em ơi. Đến để nghe những lời đá khóc. nghe tan thương của thành trì đổ nát, nghe những hương hồn đang thản thốt tiếng trăm năm! Anh không hiểu sao ngươi ta lại oái ăm cất tiếng gọi chi những điều đã là quá khứ! Sao lại cứ mãi thắp hương cũng vái, để những oan hồn chẳng được giấc ngủ yên! Anh chẳng biết, anh có là người yêu nước? Khi chính anh dẫm đạp lên những giá trị của ngàn xưa! Nhưng anh hiểu đá kia cũng chẳng bao giờ muốn phơi mình trong gió bụi trăm năm! Anh chẳng hiểu mình có hay không hồn dân tộc! Nhưng biết không hương hồn nào muốn trở lại dương gian! Cớ sao quê ta lại thế em? Bao kẻ cứ đem hương về nơi ấy! Gọi chi những oan hồn trở lại dương gian! Anh không biết họ khấn gì nơi ấy, chỉ nghe hồn đá khóc thôi em! Sao chúng ta không để đá ngàn năm chôn dấu! Để trăm năm cát bụi sẽ xoá mòn! Sao không để những người năm xuống, mãi bình yên trong sử sách Lam kinh!
    Anh đã đến và đã thấy em ơi, quê hương ta vẫn còn nghèo lắm! Mỗi buổi sáng nơi đâu chợ nhỏ. Người mạ già vẫn tần tảo gánh hàng rong! Dăm đức trẻ tay dắt nhau đến lớp, lem nhem những áo những quần! Và sách vở chắc cũng không đủ bộ! Em ơi quê mình còn nghèo lắm cớ! Những mài nhà tranh vẫn cứ âm thầm chịu gió bảo! và hôm nay em bỏ quê đi về nơi đất lạ, để anh về nơi đây, gỡ từng sợi cỏ may, đang vào nỗi nhớ
  9. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn cho những ngày ở Hà Nội
    Chuyến tàu cuối cùng rồi cũng lăng bánh. Bỏ lại sau lưng Hà Nội và những tháng ngày nhọc nhằn. Ta trở lại Thành phố bình tâm chiêm nghiệm những ngày đã qua!
    Ta đến đây khi Hà Nội đang trở mình gay gắt, sao chẳng chịu sang thu mà cứ khư khư chi cái nắng mùa hạ gay gắt mãi! Những bước chân ta đi_ những bước chân của một người quen cũ_ giờ sao xa lạ quá phố phường. Anh bạn đường đang say giấc ngủ, sao bổng giật mình bởi tiếng gọi thân quen!
    Kẻ tha hương bước thấp bước cao, mênh mông quá tấm lòng người Hà Nội. Ta đã đến đây và đã gặp, những con người đầy ắp tình thương. Họ trao nhau ánh mắt với chút tình. Sang sẽ cho ta từng ngày mệt mỏi! Đất Hà Thành như cũng đãi người xa xứ, những ngày không mưa là những hạnh phúc nhân đôi!
    Người bạn từ Sài Thành mới ra, sao thân quen quá dáng chàng trai Hà Nội. Bạn bè vây quanh những giờ rảnh rổi kể nhau nghe chuyện của trăm năm, chuyện phong tục, thói quen hai vùng đất. Những lời thân tình, nhận xét, sẽ chia! Người bạn của ta mãi miết với cuộc chơi, bận rộn với những dòng thơ con chữ. Bạn bè về đây quay quần nơi góc nhỏ. Quán Vô Thường ấm áp những vòng tay! Bạn gọi đùa là Đại Hội Võ Lâm, tôn chủ quán lên làm Cốc Chủ. Kẻ Liêu Hồn, người Long Cốt, Xà Tinh ... Ta cũng xứng danh Tịch Nguyệt Vô Thường. Những tiếng cười xua nỗi nhọc nhằng đi. Cho kẻ xa quê không còn cô đơn nữa!
    Đêm nay, trời Hà Nội đầu thu, tĩnh mịch. Thắp chung giữa hai con người một hồn thơ. Hai người bạn mới tìm trong nhau chút tình đồng điệu. Những bài thơ ấy lại thành hay!
    Hà Nội chiều nay, có một kẻ lang thang ngắm phố phường, ngắm dòng người qua lại! Từ Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Mã... đến những con đường rợp bòng sấu đầu thu. Góc Hồ Gươm nào in dấu chân ta và in cả một đêm dài vất vưỡng. Người bạn ngồi nhìn ta say ngũ, chẳng biết có cười một kẻ say???? Sáng mai ra lại tiếp tục cuộc chơi... đâu còn nhớ chi ngại ngùng bạn nhỉ!
    Quay trở lại đây sau một thời gian dài xa cách. ta đi tìm cảnh cũ người xưa. Những lúc lang thang giữa phố đông người, ta cố tìm bóng hình ngày ấy. Cây gạo vẫn ngàn năm đứng đấy, bỏ cố nhân ta lạc lối về đâu? Em của ta ngày xưa giờ đã lớn, bước ngang qua chắc cũng chẳng nhận ra nhau. Tiếng gọi nhau khi tình cờ gặp lại, tay bắt mặt mừng chi rồi lại vội bước đi!
    Những ngày Hà Nội qua nhanh quá, ta chẳng kịp làm gì để lưu dấu nới đấy! Bòng Tháp Rùa chưa kịp gọi người xưa. Ta đã phải nói lời chào Hà Nội. Bỏ lại đây những kỉ niệm vui buồn, quay lưng đi không một lời từ biệt. Sân ga buồn đưa người lữ khách, trờ về Nam mang tâm sự trút vào thơ.
    Thân tặng những người bạn của demtp, những người đã cho đêm những kỉ niệm không thể nào phai trong đời!
  10. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em...
    Không còn nữa trò chơi của trẻ con
    Em rời xa áo trắng, sân trường ...
    Ném ước mơ xuống dòng đời
    Bỏ mặc
    Em...
    Thiêu thân vào những cuộc chơi
    Điên dại
    Lầm lạc
    ... ... ...
    Trả thù
    Thân xác
    Ai? ...
    Con người đã tạo ra em
    Trách nhiệm ...
    Thuộc về ai?!?!?!
    Cuộc sống thành đá nặng
    Đập lên đôi vai tuổi 16
    Anh ...
    Ném vào đời em
    Những lời khuyên
    Ơ hờ, lạnh nhạt
    Bỏ mặc tháng năm phủ bụi
    Anh và em ...
    Hai con người
    Hai vạch kẻ
    Song song
    Ngày mai ...
    Sau những cơn mê, lầm lạc
    Mong ...
    Em lại về guc xuống vai anh
    Cho nước mặt cuốn trôi đi thù hận
    Cô bé ngày xưa ... anh khẻ gọi tên em!!!!

Chia sẻ trang này