1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa - ( reloaded )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi demtp, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chút tình con theo mãi đến bạc đầu
    Ngàn năm vẫn hòai thân cô lẻ
    Cảm ơn bác đã quá lời... mong rằng sẽ hữu duyên... bác cứ đến nàh Quan, sẽ có ngày gặp demtp... chúc bác vui. Mong ngay tao ngộ cùng bác
  2. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua
    tặng TD
    Lại một ngày qua chẳng có em
    Anh tìm vui bên người con gái khác
    Những vòng tay, những lời yêu trau chuốt
    Anh mĩm cười che lấp những dối gian
    Lại một ngày qua chẳng có em
    Anh vùi đời vào ly cafề đắng
    Điều thuốc cứ tàn trên môi vắng
    Một người vừa giận dỗi bước đi
    lại một ngày qua chẳng có em
    Nhật ký dài thêm một ngày quên viết
    Thêm một người đến để ra đi
    Cho bên anh nỗi nhớ vẫn hoài
    Anh lại về với căn phòng vắng
    Tìm trong trăn trỡ bóng hình em
    Cho xua đi bao điều dối trá
    Cho một người nữa vừa ra đi
    Ngày qua bao nhiêu người con gái đã đến rồi ra đi... với anh chẳng ai bằng em và chẳng ai al2 em cả... mãi mãi TD của anh
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay bỗng thấy dài hơn
    Phố buồn hun hút như hờn trách ai
    Một mình bước tới sáng mai
    Ở nơi xa ấy lấy ai bạn cùng......
  4. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    (tặng cho em... một cô bé ngây thơ thời @...)
    Chẳng còn nữa câu chuyện nàng lọ lem
    Cho em mãi mơ về anh là hoàng tử
    Đã xa rồi em ơi thời cổ tích
    Để em mơ về hạnh phúc của những nàng tiên
    Một người vừa ra đi em có biết chẳng
    Sao cứ mãi buồn và đau khổ
    Chẳng thể là hạnh phúc đâu em tôi
    Khi cuộc tình giờ là hư ảo
    .........
    Anh để lững đạon cuối của bài thơ.. mong em sẽ hiểu về điều anh nói
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    (chuyển từ topic bán dạ thi)
    Ta lại làm thơ cho hết đêm
    Cho khuây khỏa tình yêu xa cách
    TD giờ nay phương trời ấy
    Em nhớ thương không??
    Một cuộc tình
    tặng TD người yêu của tôi
  6. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ nữa viết cho em
    Cho những tháng ngày lang thang cô độc
    Tặng em... TD yêu
    Hết một đêm dài, hết cuộc chơi
    Ta quay lại
    đếm ...
    Từng bước chân
    Những còn đường đã đi
    Giật mình
    Thấy riêng mình cô độc
    Những buồn vui...
    Những khác vọng
    Chẳng còn ai sẽ chia
    Sau mọi thứ ta quay về lạc lỏng
    Giữa hư vô trống vắng
    Ta... tìm em... tìm trong hư ảo
    Bóng em, tan vào khói sầu
    Bay đi... vào vô định
    Lạnh lẽo một bờ vai
    Chỉ dành cho em
  7. thaoduongntmk

    thaoduongntmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày chớm heo may , lá trở vàng
    Bên trời lãng đãng khói sương tan
    Khi vườn ai nở loài hoa tím ...
    Là buổi trùng lai , dẫu muộn màng !!
  8. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đêm chớm đông sang , mắt lệ sầu
    Bên đường lữ khách biết về đâu?
    Khi nhà ai sáng đèn vàng ấm
    Nghĩ cảnh trùng lai ....ngẫm phận nhầu ...
  9. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ngày chớm heo may , lá trở vàng
    Bên trời lãng đãng khói sương tan
    Khi vườn ai nở loài hoa tím ...
    Là buổi trùng lai , dẫu muộn màng !!
    ________________________
    Buổi ấy heo may về trên phố
    Nhà bên hoa nhộm tím hòang hôn
    Buổi ấy ta chờ người trở lại
    Chờ một bình mình rạng nắng hồng
    Ngày về ...
    Người ơi đừng quên nhé!
    TD này... cảm ơn nhiều nha! đây là một lời hẹn đúng không? Uhm... demtp sẽ chờ... chắc chắn là vậy
  10. thaoduongntmk

    thaoduongntmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To N - người bạn lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe những nỗi niềm của Ti
    Anh hiểu thấu trái tim côi đơn độc
    Nhìn vào anh kẻ mang một nỗi sầu.
    Nghẹn nụ cười mà rưng rưng khóe mắt
    Lòng đau nhói héo hắt một nỗi.
    Thank you so muchhh
    Thanks ktbdtnVTC for enjoying my poem

Chia sẻ trang này