1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa - ( reloaded )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi demtp, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaoduongntmk

    thaoduongntmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại đến nỗi ưu phiền
    Ngồi đếm tiếng nhảy của kim tiền
    Mà nhớ thương hoài toàn hình bóng
    Với mảnh tình duyên ở chốn người.
    :-|
  2. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui ...
    Tặng TD, người tôi.... yêu
    Chẳng biết tương lai rồi về đâu
    Nhưng anh biết sẽ là rất vui
    Vì có em luôn kề bên
    Vì những ngày hạnh phúc
    Là những ngày bên em
    Niềm vui nhỏ nhoi_ chờ đợi
    Tương lai như bài toán khó
    Mà đáp số là một niềm vui
    Là ngày trùng phùng hẹn trước
    Là tay trong tay trên đường xưa
    Anh sẽ chờ em ơi_ Mãi là thế
    Chờ một ngày bình minh về bên anh
    Được demtp sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 20/11/2004
  3. thaoduongntmk

    thaoduongntmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em muốn làm cây thông trên đỉnh núi .
    Đưa gió về mơn trớn những lứa đôi.
    Làn gió nhẹ em nâng tà áo tím
    Những cuộc tình tràn ngập tiếng yêu thương.
  4. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em TD yêu
    Em kể tôi nghe cuộc sống hôm nay
    Khổ cực bao nhiêu cảnh người xa xứ
    Nổi yêu thương cũng chẳng dám mơ nhiều
    Chẳng dám hẹn hò một buổi bình minh
    Tay trong tay cho ngày thôi dài nữa
    Anh hiểu em, hiểu cả những điều chưa nói
    Những nổi lo đè nặng vai gầy
    Những lọc lừa, bon chen, trăn trở
    Chẳng cần đâu em câu hứa của ngày mai
    Những yêu thương xin mãi đợi chờ
    Chỉ mong cho tương lai là hạnh phúc
    Cho anh và em mãi bên nhau
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lần ta cứ tưởng em đã đi xa ... để rồi một ngày em trở về, chẳng thể nào... ta chỉ biết nhìn em nhìn cuộc đời chôn em em.. đem em đi về nơi tăm tối

    Khói hỡi khi tan vào hư ảo
    Có mang sầu vào quên lãng giúp ta
    Để trong tim bóng hình xưa phai nhạt
    Cho thân này được chút thảnh thơi
    Lại một lần lặng nhìn em
    Mặc dòng đời
    Nuốt chững ước mơ
    Tận cùng nơi đáy vực
    Khói hỡi lòng ta người có thấu
    Trăn trỡ chi khi bầu bạn cùng ngươi
    Suốt trăm năm khói vẫn mang sầu
    Như ta vậy, chôn thân vào vô vọng
    Bất lực
    Nhìn đời dìm sâu em
    Vào cơn say lầm lạc
    Điên đảo... thoát loạn
    Đánh đổi cả đời người
    Thế là hết
    Em thành hư ảo
    Khói ...
    Mang hình bóng em đi
    Tan dần
    Kỉ niệm
  6. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tặng người tôi yêu
    Ngày lại qua đi
    Bên tôi trống vắng
    Phố vắng em... hoàng hôn chết ...
    Hàng dầu cằn cỗi nỗi nhớ thương
    Góc quán co mình trong mưa lạnh
    Một mái tim này gió cuốn đi
    Trong giấc mơ em về
    Sớm mai ra ... quanh tôi lạnh quá
    Chẳng thể mong ngày dài qua vội
    Vắng em ... vắng cả một ngày vui
    tặng TD
  7. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Có những người nói tình yêu là không thể mỗi người một nơi... thế nhưng với tôi, tình yêu bắt đầu từ hai nữa của Trái Đất
    Tôi gởi từ nữa vòng Trái Đất
    Theo gió theo mây sẽ bay xa
    Đến nơi ấy nói với em lời chia sẽ
    Những ngày đơn độc giữa nhân gian
    Em gửi về từ trời Tây xa thẳm
    Một chút tình, lời hẹn phút trùng phùng
    Những lời yêu, sẽ chia hạnh phúc
    Cho khó nhọc một ngày qua mau
    Từ bao lầu rồi..
    Em và tôi vẫn cứ hòai như thế
    Một chút tình ...
    tặng em TD
  8. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thời gian
    Tặng TD
    Ngày trôi qua hai vai vắng
    Cô liêu đò tình xa bến

    Dáng xưa
    Trọn mùa đông
    Mình ta đơn độc
    Giá lạnh
    Trái tim gầy
  9. thaoduongntmk

    thaoduongntmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật Xòng Xin Lỗi
    Em hiểu thấu trái tim côi đơn độc
    Nhìn vào anh kẻ mang một nỗi sầu.
    nghẹn nụ cười mà rưng rưng khóe mắt
    Lòng đau nhói héo hắt một nỗi.
  10. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Lặng...tặng cho em... RN
    Ta lặng nhìn,
    Em ?
    Chìm sâu, nghiện ngập?
    Đánh bạc với đời này
    Chẳng bao giờ chiến thắng
    Ta lặng nhìn ,
    Bóng cha
    Mòn mõi đợi chờ
    Nỗi đau hiện về từ kí ức ngủ yên
    ?o? ?
    Mẹ bỏ cha đi
    Khi nhà còm khốn khó
    ? ? ?
    Ta ngửa mặt nhìn trời
    Thét lên:
    ?oĐời ...Bất công ..."
    Âm vang xoáy vào tim
    Đau nhói
    Dấu chân em
    Xa dần

Chia sẻ trang này