1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua rượu làng vân ở đâu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi fanmatic, 01/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vào đây chắc toàn người biết về rượu hoặc chí ít cũng quan tâm đến rượu.
    Em hỏi các bác với. Em uống rượu về, chẳng hiểu vì sao mà đau cổ họng và người toát mồ hôi rất nhiều à ?
    Mệt quá :(
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đi , suốt ngày rượu chè be bét, uống nước chanh lọc ý , đã yếu rồi còn uống
  3. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Gần nhà thờ đá Ninh Bình
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Yếu mà cứ thích ra gió
    Sau mỗI lần tí men, soi gương thấy đôi ba cái mụn, dù là không đáng kẻ so với cái mặt lấy mũi làm tâm quay compa 1 vòng mà thành của tao. Tao nghe người ta bảo uống rượu đều đặn thì có lợi, tốt cho sức khoẻ thì phải.
    Đúng rồi, mày thấy chưa, tại tao thất thường ko uống đều thì làm sao mà khoẻ dc, dạo này thấy ko, dặt dẹo liên miên, ngày xưa tao đâu có thế.
    Đấy, nói thế lại nhớ cái hồi cai men, đi nhậu thì bạn bè zô zô mà mình quyết không nhâm chén nào để lấy sức viết tiểu thuyết chuyện tình của em tuổi 20. Rồi thì công tác tiểu thuyết cũng dc thời gian mày nhỉ? Có vẻ sắp hoàn thiện dc vẻ đẹp người con gái đến nơi rồi thì tao cảm thấy thông thường thì trong dăm ba vụ ty, mất công viết tiểu thuyết thì phải để cho cái hồi kết nó rườm rà tí mà dài truyện, chưa có hồi kết, kết thúc buồn cũng chẳng phải mà có hậu thì cũng không?có lẽ trí tưởng tượng cần dựa đầu ngủ trên trang giấy chờ ngày tao về hưu thức dậy viết tiếp??.
    Tàn dư của hơi men trong người làm mình đôi khi nói cái giọng liên thiên 1 thật 9 đùa, ngẫm nghĩ trong hoàn cảnh nào nào lại 9 thật 1 đùa?nói nữa lại càng liên thiên, thế cũng không nên cho dù biết cái topic vùng sâu vùng xa này chả ma nào nó đọc ngoại trừ mấy anh em nhà APachải nhưng vẫn thấy ko nên, chẳng nhẽ để cả cái đứa đờ đờ nó nói cho:? Hâm vừa thôi ?o Lại tủi
    ( Từ ngày chơi với gấu, Vẹt kể chuyện và post bài như kiểu nông dân tập viết chữ , tại mày í )
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình cũng hay rượu thật , có lẽ phải bớt dần rồi bỏ thui khong thể nào mãi vầy đc.còn vợ con chứ cứ như vầy thì chết:
    Ba thương con vì con uống rượu
    Mẹ thương con vì con uống bia
    Cả nhà ta rượu bia như nhau
    Xa là nhớ gần nhau là nhậu
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ê, cái câu này hay nhỉ? Ctrl+ C cái nhé.
    Xa là nhớ gần nhau là nhậu Bao h mua dc rượu làng Vân share cho anh em với nhé.
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày , đã bảo là con gái ko được rượu chè cơ mà
  8. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    rượu thì đã sao, ấy khó tính thế hum nào đi uóng với bọn tớ nhá
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay , tớ chịu
  10. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Có phải cứ bảo đi uống là phải uống rượu đâu mà lo...dũng sĩ diệt mồi cũng đc mà

Chia sẻ trang này