Mua sách ở tp HCM Có ai biết địa chỉ nào bán sách rẻ ở Tp HCM ko, chỉ mình với. Chứ mua sách mà vào mấy nhà sách lớn thì ko nhanh thì chậm cũng "tiền khô cháy túi có ai hiểu cho" thôi.
Bạn ghé đường Trần Huy Liệu thử xem. Đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi tới Hoàng Văn Thụ ấy. Sách cũ có, sách mới giảm giá cũng có. Sách cũ thì còn có thể tìm ở đường Điện Biên Phủ đoạn gần Phạm Ngọc Thạch trở xuống ấy. Nhưng có thể sẽ không rẻ. Còn sách lậu thì tìm ở vỉa hè. Khắp nơi đều có nhưng mà không khuyến khích nhé. Mua sách lậu là ăn cắp chất xám của người viết đó. Với lại sách lậu hay in lỗi lắm. Thân. Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 21/02/2008
cám ơn các bạn nhiều nha. Ngày mai mình sẽ đi lùng thử mấy chỗ các bạn chỉ. Mình mới dọn tới tp ở nên ko rành chỗ bán sách rẻ lắm. Nhưng sẽ cố gắng ko mua sách lậu để ko làm thiệt thòi tác giả đâu
ban co the ghe duong Nguyen Thi Minh Khai (doan tu Cao Thang - Ly Thai To.. nhung tiem sach gan voi Nha sach Nguyen Thi Minh Khai - chu khong phai nha sach nha..queo vo do la mua "gia goc" luon......hai ben duong ban rat nhieu...minh cung mua o Nha Sach Ha Noi..duoc 30% discount...con khong ban co the tim mot so cuon bang ebook...thich qua thi co the mang ra tiem doi dien truong DH Bach Khoa - o do co the in voi gia hinh nhu 150to/A4/2mat...phuc vu o nhung tiem nay thi de thuong..doi khi con co the dam dao va gioi thieu cho minh vai cuon hay khac. than
Các chỗ các bạn chỗ đều có sách và...không nhiều sách. Nếu bạn ham đọc sách thì chịu khó đi lùng và lọc tất cả các chỗ ở trên vậy. Kể cả sách vỉa hè, nếu chịu khó vẫn có những quyển hay và chất lượng.
Nhà Sách Quỳnh Mai hoặc Hà Nội trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần góc Nguyễn thị Minh Khai - Nguyễn Văn Cừ. Sách mới, giảm từ 10 -30%
Bạn vào Quỳnh Mai đi, đầu đường NTMK ấy, xéo xéo với nhà sách Minh Khai nhé. Sách trong này không phải sách lậu, chiết khấu cao nên sẽ giảm khoảng 20-30% giá bìa. Sách mới cứng, còn thơm mùi giấy mực. Mình thường mua ở đây, mỗi tháng 1 lần, trên 100K viết hóa đơn về thanh toán lại... Hehhe.
Thời gian gần đây mình ít đi mua sách bởi sách được tặng, mua từ đầu năm đến giờ vẫn chưa đọc hết. Cũng do qúa bận rộn. Mình thấy có một tiệm sách cũ ở đường D2, ngay ngã ba từ ĐBP đi vào có nhiều sách hay. Vì ngày xưa mình học ở gần đó nên biết. Hôm bữa ghé lại vẫn thấy còn.