1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA SÀI GÒN

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Chupi84, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chupi84

    Chupi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    MƯA SÀI GÒN

    Ta đang lang thang trên phố, nắng nóng rát cả tay chân mặc dù đã được trang bị bảo vệ đầy đủ, rồi tự nhiên rào 1 cái :mưa tới, hạt to hạt nhỏ trút tới tấp, chưa kịp hiểu tại sao mưa nhanh thế, thì lại tạnh. Tiết trời sài gòn thật lạ, chợt mưa rồi lại nắng, như chẳng có điều gì xảy ra.Chỉ có lòng ta là thay đổi,những lúc mưa như vậy một mình trong fòng trọ nhìn ra ô cửa sổ bé tẹo ta thấy trạnh lòng: nhớ nhà quá!.Không hiểu giờ này ba mẹ đang làm gì, ngoài HÀ NỘI trời đang nắng hay cũng đang mưa như trong này, 2 nhóc quậy cháu ta đã lớn lên nhiều chưa nhỉ?Rồi tự dưng ta thấy ươt ướt trời mưa mà, tại sao mắt ta lại ướt, ướt trời, ướt cả lòng người, nhoà nhạt.
    Lần đầu tiên xa nhà, phải tạo dựng cho mình cuộc sống tự lập từ đầu tới cuối ta thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, tuy có đôi lúc lòng vẫn còn yếu mềm lắm, biết sao được lòng người ma.....Bữa trước đó, lâu lâu rùi ta chẳng nhớ cái ngày ấy, lần đầu tiên ta chứng kiến cảnh mưa sài gòn, đứng ngẩn ngơ đẻ rồi người ướt nhẹp, mãi cho tới khi thấy người mình lạnh ngắt, run cầm cập va hắt xì hơi thì mới biết: Thôi rồi! ta bị cảm lạnh, ấy thế mà vẫn chẳng chừa, chưa hết ốm ta lại gặp mưa, đến bất chợt và nhanh đáo để. Ập tới làm ta lúng túng, rồi lại ướt, cảm chưa hết bệnh ta lại bị nặng thêm.Về nhà trọ chỉ biết uống thuốc cho hết cảm, ko ai chăm sóc.Ta nhớ ngày trước mỗi lần ta cảm mẹ lại đánh gió và nấu cháo giải cảm cho ta.Ở đây ta biết chỉ co 1 mình, ta giải cảm bằng cách ngắm mưa rơi...........
    HÔM NAY TRỜI MƯA RƠI
    TÔI CỨ NGỒI ĐỢI MÃI,
    EM ĐI RỒI, CHẲNG LẠI
    NGHE MƯA NHOÀ MẮT AI..................
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    sao ko phone cho Lắc , Lắc cầm ô chạy ra che cho Chupi , lõn mọn lắm á ....hay là ít ra đứng ướt chung với Chupi cũng được muh
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mưa thật to & bây giờ trời cũng se lạnh. Mưa Sài Gòn... Đã có 1 thời ghét mưa kinh khủng. Thế rồi bây giờ... lại thích mưa. Với mưa, có quá nhìu kỷ niệm không quên được. Với mưa, có nhìu cảm xúc khó tả...
    Bây giờ cũng vậy, có nhìu điều bâng khuâng trong lòng, khó mà xác định được là cái gì... Nhưng không phải là buồn nữa. Không muốn buồn nữa...

    You are nobody until somebody loves You
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chat với một người bạn lạ mặt ở Sài Gòn mà cứ nghe bạn ấy than lạnh, ban đầu thì thật khó hiểu, vì với cái nóng muốn .... chảy cả mở ở Cần Thơ thì làm gì Sài Gòn lại lạnh được, té ra là trời mưa, mà mưa lại lớn nữa chứ. Người ta thường nói những cơn mưa thường mang theo nỗi buồn, nhưng không cơn mưa tầm tã ở Sài Gòn phồn hoa đã mang đến niềm vui cho một người cô đơn ở mãnh đất miền Tây, trước đây cứ mãi có thành kiến với những người ở Sài Gòn, nhưng bây giờ có thể trả lời rằng "người Sài Gòn thật dễ thương, thật dễ gần gũi & thân mật" trước bất kì người nào hỏi về Sài Gòn... Cám ơn các bạn nhiều lắm
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
  5. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp Chupi@ ............. mưa, mưa ướt nhẹp. Chupi@ cho cả đám tắm mưa 20 phút đồng hồ.
    Lần cuối cùng ............. xém gặp Chupi@ cũng mưa. Mưa to!!!
    Chupi@ đi đến đâu là mưa đến đó
    Mười mấy năm trước, .... ở HN cũng mưa to. Nước từ ao dâng lên ngập nhà, năm nào cũng vậy. Cứ mưa to là ngập, ngập to, phải kê giường cao hơn, bắc ........... cầu trong nhà mà đi. Lươn, cá bơi từ ngoài ao bây giờ bơi lội tung tăng trong ......... nhà. Ngồi cầm cái .............. xô rình chờ con lươn bơi qua là ............. múc ngay!!! Ké ké.
    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 16/08/2003
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    mưa saigòn ào ào thác đổ
    chuột saigòn dọn tổ lên cao
    nắng sàigon khát khao lòng khô lặng
    tí saigòn tặng bạn một nụ hôn
    imghttp://www.cuphoc.com/hinhanh/chuky.jpg/img
  7. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn ,cơn mưa bất chợt
    Đến thật mau và đi cũng thật mau
    Ngồi nhìn mưa mà mơ có khi nào ?
    Cùng ấm áp đi dưới mưa em nhỉ !



    Này pác tmhung@ ,mưa Sài Gòn của pác sao loãng mạn bằng mưa của tui hê....hê...hê 1
      Anh hỏi  " yêu anh không " ?Chờ em Reply lại ...Anh chờ hoài chờ mãiThì ra em...out rồi !!
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    dạo này mưa nhiều thiệt nhưng toàn mưa to thôi , sao hông mưa bebé để mình còn nhìn còn ngắm , trong lòng u uất thật , nhớ mọi người quá , nhớ những buổi offline của hụi quá , ở nhà trogn quán , nhìn mưa , lại buồn , buồn cho cái mâu thuẫn trong lòng mình , buồn cho việc đĩa lớn mà không làm được gì cả , buồn vì cuộc sống của mình nhiều khi không do mình tự quyết , buồn vì nhiều nhiều lí do mà nhiều khi mình còn không lí dãi nỗi , cung chang co thời gian để mà viết bài , học hành chẳng vô , sai lầm khi nói yêu thì chẳng học được bi giờ hông có một chút yêu gì hết mà đầu óc cũng chẳng ra làm sao cả, lại thầy buồn thấy nhớ ai khi nhìn mưa , mưa suốt , ướt át là thế mà mình vẩn thích vẩn yêu , kệ thì tại minh2 nó vậy , ai yêu mưa như mình hông?
    Alone
  9. Co_be_ben_cua_so

    Co_be_ben_cua_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ê! Mình cũng thích mưa lắm, mỗi khi có chuyện buồn thì mình lại đi dưới mưa. Khi đi dưới mưa mình thấy trong lòng thanh thản lạ kì, cõi lòng dịu lại, nỗi buồn cũng tan biến. Tâm hồn trở nên thanh bình, êm dịu. Hoặc là vào buổi chiều tà mà ngồi bên cửa sổ ngắm trời mưa thì còn gì bằng? Những chiếc lá già êm ả rơi rơi; những chú chim non ngơ ngác, vội vả đi tìm chỗ trú tưởng chừng như sắp đâm đầu vào thân cây; những hạt mưa tí tách rơi trên lá; những phiến lá như đang co ro, cúm rúm trong cơn se lạnh; và những thân cây đang lắc lư uyển chuyển như khẽ reo lên vì vui sướng cùng lũ trẻ con đang vui đùa dưới cơn mưa.
    How beautiful live is?
  10. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    mưa cuối mùa thầy chùa đi kiếm việc
    chuyện nhân duyên cô thấy thiệt hay ko
    có bao giờ thấy trong lòng hiu quạnh
    số thầy chùa bất hạnh thế hay seo
    imghttp://www.cuphoc.com/hinhanh/chuky.jpg/img

Chia sẻ trang này