1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi lykinhky, 12/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    SG mưa, hôm nay HN cũng mưa....
    mưa...mưa.....
    Anh ở đâu?
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Giữa trời mưa... anh vẫn đi..
    ... Công việc mệt nhoài..
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Trưa, tên đồng nghiệp chở chạy rầm rầm trên đường, vài giọt mưa bay tung tóe.
    Ngước lên khoảng trời sẫm mây đen, đứa ngồi sau thì hò hét phóng nhanh vượt ẩu chạy đua với cơn giông, đứa chở thì hò hét dầm mưa ướt bệnh nghỉ việc chơi cho event công ty hông ai lo chạy, tan tành thành mây hết.... Cuối cùng cũng về đến công ty, Cơn mưa trưa ào qua 5p, đủ làm nhoe nhoét mặt đường, không kịp xua đi cái nóng hè.
  4. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Bán cho chút mưa đi chị! Bên em chừ nóng qóa đi thoai, cái nắng hanh hanh ko mưa ko gay gắt .... người vốn khó chịu càng khó chịu hơn....chẹp chẹp .... hay tại răng mèo khó chịu roài cái chi cũng ngứacon mắt hỉ??????/
  5. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Thích thật! Dù cuộc sống này như thế nào thì mình vẫn luôn thích mưa, kể cả khi vui cũng như khi buồn, mưa luôn cho mình một cảm giác thật dễ chịu...
    Ai đó ghét trời mưa...
    Ai đó bảo mưa rất bẩn...
    Ai đó bảo mưa gợi buồn...
    Ừ! đúng là mưa gợi buồn, gợi nhớ! Cớ sao mình cứ thích mưa?
    Mưa buồn mà đẹp! mình thấy mưa... rất đẹp! Khi chúng ta ngồi bên cửa sổ và ngắm mưa rơi, chúng ta sẽ thấy (hay cảm nhận) từng giọt mưa rơi đẹp như thế nào.
    Một ngày nắng nóng, và cơn mưa dù chợt đến, chợt đi (mưa Sài Gòn mà) cũng đủ làm thay đổi cả một không khí nắng nóng, oi khói, bí bức... nó giống như khi ta gặp chuyện buồn và ta có thể khóc, lòng thấy nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu.
    Và có lẽ ông trời cũng đang khóc chăng? khóc xong rồi bầu trời sẽ quang đãng hơn, cây cối sẽ xanh tươi hơn... và lòng người có một cảm giác... nhẹ tênh!
  6. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Một chiều lành lạnh
    Gió thổi buồn run lạnh bờ vai
    Nhớ dáng ai..song cửa học bài
    Nghiên mái tóc
    Ngỡ ngàng?
    Thôn nữ
    Chợt mĩm cười
    ?oSao chạnh lòng ta??
    Bởi
    Dáng người
    Tuyệt sắc
    Giữa màn mưa
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay phải lên Zen Plaze với việc đăng ký bảo hành xe. Buổi sáng đi trời mát mẻ. Vào đó ra rồi mưa ào ào đổ xuống. Khoác áo mưa đến cty thì...đường ngập lụt trên 3/2 và bị 1 cái xe chạy qua, té nước ướt sũng từ trên đầu xuống chân. Khoác áo mưa nhưng đồ vẫn ướt và phải trở về nhà thay đồ.
    Mưa chẳng lớn lắm nhưng khắc các con đường nước nổi. Sài Gòn mùa mưa...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Chiều nào Sài Gòn cũng mưa....
    Ầm ầm đổ xuống rồi bất chợt tạnh... ướt, lạnh...man mác...
    [​IMG]
    Có giống thế này không nhỉ? Ảnh: Huy Phong


    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 09/07/2008
  9. zzzman

    zzzman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    NÓNG QUÁ...SÀI GÒN NGÀY CÀNG NÓNG...HIX
  10. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Cả mùa mưa nì chưa thấy mưa nào lớn như hôm nay. Mưa ào ào trút nước, nghe tiếng mưa mà phát sợ. Ngó lên trần nhà mà lo ngai ngái. Đứng nhìn hàng hóa chất chồng mà phát rầu... Gọi qua kho thì nghe tin mún xỉu... thành biển rồi em ơi, bọn anh đang chạy lụt, bên đó làm dc gì làm đi..... Oày ....Mún xỉu thiệt... Tòan là hàng bột ướt nước là hốt cám lun ... khuân wang bên nì, kéo bên kia.... loay hoay, loay hoay.... Thua ..... già cả rinh lèm seo nủi bao 50kg mấy đại ca ui... Vốn thix mưa ghia gúm ... cơ mà giờ sợ òy.....
    .................
    Mưa gì suốt 2 tiếng ko ngớt chút nào.... Ngó ra đường giờ như biển thiệt, kẹt xe đông đen.. khíp... bị giam ở đêy lun thì khổ òy....
    ................
    D(úng là nơi ngọai ô, vừa dứt cơn mưa 1 đỗi là ếch nhái thi nhau hợp xướng. Nhớ nhà ghia nơi. Ngày xưa mưa to thế này là ăn muộn, cả nhà ăn cơm quây quần ấm cúng biết bao nhiu. ...Giờ cũng tiếng ếch nhái kiu, lạch cạch bàn phím, đói meo râu. Nghe tiếng chổi quét nước sàn sạt của hàng xóm... càng nao lòng ... Bùn tình cái cảnh thân già ... khóai mưa....

Chia sẻ trang này