1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi lykinhky, 12/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không còn cảm giác trong mưa với Sài Gòn. Vì đã rời xa Sài Gòn rồi, có chăng chỉ là hoài niệm một thời
  2. thanhtamngoc

    thanhtamngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mưa là lệ của trời
    Hay lệ lòng tôi tuôn rơi
    Thương nhớ cho một người...
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mưa sắp về...
    Bầu trời tối sầm, những đám mây đen nặng trĩu báo trước một trận mưa lớn...
    Ta đang đợi chờ một cơn mưa rơi xuống cho tâm hồn héo khô mòn mỏi. Gió vẫn giật từng hồi trên những tàng cây ngả nghiêng, đầu con phố có ai đó vẫn đợi chờ một ai đó bên dòng xe vồn vã ...
    Tháng 8, mỗi buổi chiều dường như đều mưa, những cơn mưa bao trùm trời đất, đôi khi mưa vô tình rơi trên phố, mưa trắng trời ào ạt, có một ai đó ướt đẫm trong mưa...
    Mưa thường gắn với những nỗi niềm, suy tư và hoài niệm? Nào mấy ai có được tâm hồn vui phơi phới khi mưa về?
    ...Hạt mưa rơi bao lâu?
    Nhưng trong khoảng thời gian rơi; mưa là muôn giọt lệ rớt xuống, mưa là nỗi nhớ vô định và bất diệt, có khi âm ỉ rả rích như nỗi buồn dai dẳng, có khi ào ào như trút nỗi giận hờn, có khi chợt đến chợt đi như lòng người dễ đổi.
    Có khi mưa lao xao, khi rì rào,có khi mưa lâm râm và có khi rả rích, tưởng chừng như rơi mãi không thôi như lòng ai vẫn chờ vẫn đợi...
    Mưa không có đôi mắt nhìn thiết tha...
    Mưa không phải môi hôn dịu dàng...
    Mưa càng không phải bàn tay nắm chặt...
    Mưa...chỉ là mưa...thế thôi!
    Nhưng trong mưa người ta sẽ tĩnh lặng lại, hoặc qúa vội vàng?
    Tĩnh lặng lại để nghe, để nhìn và để nghĩ suy, có khi lúc đó chẳng còn thấy mưa hiện hữu nữa nhưng vẫn biết mình đang ở trong mưa...
    Vội vàng để chạy trốn, cho cơn mưa đuổi theo. Nhưng mưa bao trùm lấy không gian, đã trong mưa làm sao trốn chạy, để rồi phải nuối tiếc vì vội vàng. Vì thế mỗi khi trời mưa, Có ai đó không bao giờ chạy trốn, hoặc dừng lại hoặc bình thản đi trong mưa...
    Nắng mưa vẫn đến rồi đi trong đời là lẽ thường tình của trời đất.
    Chiều nay, lại mưa...Chỉ là thế thôi!
  4. banhtalong

    banhtalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đang những ngày mưa to nhất của mùa mưa. Lúc vui lúc bùn hệt như SG 2 mùa nắng mưa... Cũng điên cũng khùng như tầm giờ này năm trước... Bứoc xuống xe, mưa bay bay trong gió,vừa đẹp vừa buồn,quyết định đi bộ về nhà trong tâm trạng trống vắng,cái mặt ngu ngu. Ôi!!! mùa mưa
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Như mưa ngày nào thắm ướt vai em
    Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm
    Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm
    [​IMG]
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MƯA QUA.
    Học tan đúng lúc mưa rào
    Hí ha hí hửng té nhào dzô mưa.
    Hạt dày, tóc ướt lưa thưa
    Hạt tròn lăn lóc, cho vừa mắt nhung.
    Hạt to cứ rớt đùng đùng
    Nhè đầu của kẻ tắm cùng mà phang.
    Hạt xinh, xin hãy khẽ khàng
    Tay ngà em đón cho bàng hoàng mơ.
    Mưa ơi, chiều đã thẩn thờ
    Giờ thì hãy tạnh, bờ môi tím rồi.
    Lạnh sao lạnh quá đi thôi.
    Dưng dưng lại muốn bồi hồi hè sang!
    Dưng dưng lại nhớ nắng vàng...
    ( 30/12/08 - lehuongnhu )
    Hì, tắm mưa cuối năm. Bịnh tổng kết cuối năm.
  7. helena0312

    helena0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mưa xoa đi cái oi ả của sg ..
    Mưa tạt vào mặt , ướt cả áo , làm nhoà cả kính ..
    Mưa mát lạnh..
    Nhưg mưa sg đến rất nhanh , đi cũg rất nhanh ? Nuối tiếc ? [!]
  8. ThacBa

    ThacBa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mưa SG quá đi mất
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Đợi những cơn mua đầu mùa........
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nóng chảy mỡ.
    Cái cục mỡ gần nửa tạ này đang chảy xèo xèo. Tự dưng nghe ...ngán bánh xèo bà Mười Xiềm.
    Hà, mưa ơi, cưng ở đâu?
    Mưa to, mưa nhỏ, mưa rào, mưa giông, mưa lâm trâm, mưa bụi, mưa bay, mưa trái mùa, mưa...mưa gì cũng được; hễ nghe được lời hú này của Hnhu thì mau mau trở dzìa.
    Húuuuuuuuuuuuuuuuuu, mưa ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii, dzìa mau!

Chia sẻ trang này