1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi lykinhky, 12/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn đẹp nhưng mình rất sợ những cơn mưa. Hay đúng hơn mình chỉ thích mưa vào ban đêm, để sáng thức dậy thấy những giọt mưa đọng lung linh trên những chồi non xanh mướt. Những con đường loang loáng nước sau cơn mưa của Sài Gòn có vẻ hấp dẫn hơn những trận mưa ào ạt, đến rồi lại đi rất nhanh, hời hợt và lạnh lẽo...
    Mưa rất cần cho cuộc sống, cho mùa màng xanh tốt nhưng không hiểu sao mình không chịu nổi khi thấy ai đó phải lặn lội dưới mưa ướt át, khó nhọc vì mưu sinh... Mong rằng mưa hãy rơi thật nhẹ, thật nhẹ thôi để cảm nhận về mưa được êm đềm và ngọt ngào hơn...
  2. windstormIT

    windstormIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tôi thì sợ trời mưa lắm , nó làm tôi nhớ quá nhiều thứ ,quá nhiều nhũng kỹ niệm về nhũng người bạn cũ.
    bạn cũ ,tôi thật là thất bại , tôi thất bại bỏi lẽ tôi có quá nhiều bạn cũ, nhũng người bạn đến với tôi ,rồi lại qua đi, có lẽ họ không hợp với tôi chăng , với cái tình nêt kỳ quặc của tôi ,cái tôi của tôi, bạn bè không thích tôi chăng. kết quả là tôi có thật nhiều bạn cũ.
  3. windstormIT

    windstormIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tôi thì sợ trời mưa lắm , nó làm tôi nhớ quá nhiều thứ ,quá nhiều nhũng kỹ niệm về nhũng người bạn cũ.
    bạn cũ ,tôi thật là thất bại , tôi thất bại bỏi lẽ tôi có quá nhiều bạn cũ, nhũng người bạn đến với tôi ,rồi lại qua đi, có lẽ họ không hợp với tôi chăng , với cái tình nêt kỳ quặc của tôi ,cái tôi của tôi, bạn bè không thích tôi chăng. kết quả là tôi có thật nhiều bạn cũ.
  4. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    MƯA RƠI
    Trời nhiều mây, ơ mưa sắp về
    Bao ngày nắng oi ả sẽ qua
    Cơn mưa lành, cơn mưa mát sẽ về.
    Mưa rồi sẽ lên xanh hơn
    Lá rồi sẽ tươi non hơn
    Mắt em hiền trong veo hơn
    Giếng đầy hơn cho mình soi bóng
    Ơ mưa, à mưa, mưa về!
    Mưa ơi, mưa rơi, mưa ngọt ngào
    Dòng sữa của trời cho đời tươi hoa lá
    Sau cơn mưa bầu trời xanh đến lạ
    Sức sống dâng tràn, bình yên sinh sôi.
    Mưa ơi, mưa rơi, mưa hiền hòa
    Chan chứa tình người mưa ngời trong mắt biếc
    Sau cơn mưa nghe lòng mình tha thiết
    Muốn hát lên lời tình ca.
    Mưa, mưa mát, mưa trong lành
    Mưa hát câu tâm tình, trời đất giao duyên
    Em hãy cứ ngủ ngon
    Và khi em tỉnh giấc
    Mây tối sẽ không còn.

    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 05/05/2005
  5. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    MƯA RƠI
    Trời nhiều mây, ơ mưa sắp về
    Bao ngày nắng oi ả sẽ qua
    Cơn mưa lành, cơn mưa mát sẽ về.
    Mưa rồi sẽ lên xanh hơn
    Lá rồi sẽ tươi non hơn
    Mắt em hiền trong veo hơn
    Giếng đầy hơn cho mình soi bóng
    Ơ mưa, à mưa, mưa về!
    Mưa ơi, mưa rơi, mưa ngọt ngào
    Dòng sữa của trời cho đời tươi hoa lá
    Sau cơn mưa bầu trời xanh đến lạ
    Sức sống dâng tràn, bình yên sinh sôi.
    Mưa ơi, mưa rơi, mưa hiền hòa
    Chan chứa tình người mưa ngời trong mắt biếc
    Sau cơn mưa nghe lòng mình tha thiết
    Muốn hát lên lời tình ca.
    Mưa, mưa mát, mưa trong lành
    Mưa hát câu tâm tình, trời đất giao duyên
    Em hãy cứ ngủ ngon
    Và khi em tỉnh giấc
    Mây tối sẽ không còn.

    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 05/05/2005
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    SG mưa, 2 ngày hôm nay, Sg mưa, trời mát mẻ thật. Nó thích lắm. Ngày hôm qua, nó cứ nghĩ ngợi lung tung. Cả ngày hôm nay , nó dịnh ko nhắn tin , gọi diện cho người đó. Nó thấy bình thản. Tự nhiên, lúc chiều họ gọi, lòng nó lại nao nao. Nhưng nó nói là nó bận. Nó biết người đó đã đọc những gì đêm qua nó viết. Nó cũng muốn nói với ngưòi đó nhiều. Nhưng mà, nó lại thấy oải. Đi học về, trời mưa, nó đi trên đường, cảm giác lạnh lạnh làm nó bồi hồi. Bao giwò cũng vậy, yếu điểm của nó là khi mưa nó sẽ thấy yếu đuối, và nó không phải là nó . Không phải là con mabhj mẽ cứng cỏi, nó thành 1 đứa mơ mộng, và yếu đuối. Chẹp chẹp. lắm chuyện thật. Đúng là , nắngm ưa thất thường .Bất giác nó nhớ người đó vô cùng. Nó muốn gặp người đó, và nó đã nhắn tin. Nó gặp người đó. Thấy yêu thương nhiều. yêu thương nhiều nhiều.
    SG vào mùa mưa. năm nay , mưa chậm, tháng 5 mới mưa. Cơn mưa làm cho SG khác hẳn, thấy mát mẻ, không khí sach sẽ hơn. . Sg vào mùa mà nó thích nhất thì là lúc nó phải tạm biệt SG rồi. Ra HN , với tháng nắng nóng của thắng 5, ui thôi, chán đời thật
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    SG mưa, 2 ngày hôm nay, Sg mưa, trời mát mẻ thật. Nó thích lắm. Ngày hôm qua, nó cứ nghĩ ngợi lung tung. Cả ngày hôm nay , nó dịnh ko nhắn tin , gọi diện cho người đó. Nó thấy bình thản. Tự nhiên, lúc chiều họ gọi, lòng nó lại nao nao. Nhưng nó nói là nó bận. Nó biết người đó đã đọc những gì đêm qua nó viết. Nó cũng muốn nói với ngưòi đó nhiều. Nhưng mà, nó lại thấy oải. Đi học về, trời mưa, nó đi trên đường, cảm giác lạnh lạnh làm nó bồi hồi. Bao giwò cũng vậy, yếu điểm của nó là khi mưa nó sẽ thấy yếu đuối, và nó không phải là nó . Không phải là con mabhj mẽ cứng cỏi, nó thành 1 đứa mơ mộng, và yếu đuối. Chẹp chẹp. lắm chuyện thật. Đúng là , nắngm ưa thất thường .Bất giác nó nhớ người đó vô cùng. Nó muốn gặp người đó, và nó đã nhắn tin. Nó gặp người đó. Thấy yêu thương nhiều. yêu thương nhiều nhiều.
    SG vào mùa mưa. năm nay , mưa chậm, tháng 5 mới mưa. Cơn mưa làm cho SG khác hẳn, thấy mát mẻ, không khí sach sẽ hơn. . Sg vào mùa mà nó thích nhất thì là lúc nó phải tạm biệt SG rồi. Ra HN , với tháng nắng nóng của thắng 5, ui thôi, chán đời thật
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Mưa dai dẳng .... uh mình không thích mưa lắm .Mưa làm mình buồn , mưa làm mình hay nghĩ ngợi lung tung, mưa làm mình ướt .Mưa làm mình nhớ người , nhớ mình ........nhớ mọi thứ.Di trên đường mà gặp mưa thì lạnh....mặc dù lúc nào cũng mang áo lạnh theo...đứng trên cao mà nhìn trời mưa thì chẳng thấy gì ngoài nỗi nhớ, uh phòng giờ có nắng chiều an[h à....không mưa như hồi trưa....mọi người về hết rùi em cũng muốn về ... có nên bơi 1 chút không nhỉ?
    size=3]
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò
    [/size=3]
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Mưa dai dẳng .... uh mình không thích mưa lắm .Mưa làm mình buồn , mưa làm mình hay nghĩ ngợi lung tung, mưa làm mình ướt .Mưa làm mình nhớ người , nhớ mình ........nhớ mọi thứ.Di trên đường mà gặp mưa thì lạnh....mặc dù lúc nào cũng mang áo lạnh theo...đứng trên cao mà nhìn trời mưa thì chẳng thấy gì ngoài nỗi nhớ, uh phòng giờ có nắng chiều an[h à....không mưa như hồi trưa....mọi người về hết rùi em cũng muốn về ... có nên bơi 1 chút không nhỉ?
    size=3]
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò
    [/size=3]
  10. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra và lớn lên tại SG, bây giờ thì thì đang ở xa , xa lắm, những cơn mưa SG tuy buồn nhưng không hiểu vì sao mình lại thi''ch mưa, đặc biệt là mưa SG, mình còn nhớ những lúc đi học về vào ban đêm, mình đạp xe dưới mưa đi qua những con đường đến trường quen thuộc, dưới những hàng me xanh mượt, thơm mùi lá cỏ, chỉ một mình thôi, mình cảm nhận trọn vẹn mưa SG, khi đi dưới những hàng cây, những kỷ niệm vui buồn lại tràn về, thật buồn là mình chỉ cảm nhận mưa SG chỉ có một mình, nhưng chỉ có những lúc đó mình mới có thể suy nghĩ mọi thứ, những dự định một cách sáng suốt. Và bây giờ, ở nơi đất khách quê người này những cơn mưa thật lãnh lẽo làm sao,ôi sao mình cảm thấy cô đơn quá, bây giờ mình chỉ muốn khóc như đứa trẻ, khóc cho thật lớn để xóa đi nỗi cô đơn này, bạn tôi ơi giờ này bạn đang ở đâu.

Chia sẻ trang này