1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi lykinhky, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra và lớn lên tại SG, bây giờ thì thì đang ở xa , xa lắm, những cơn mưa SG tuy buồn nhưng không hiểu vì sao mình lại thi''ch mưa, đặc biệt là mưa SG, mình còn nhớ những lúc đi học về vào ban đêm, mình đạp xe dưới mưa đi qua những con đường đến trường quen thuộc, dưới những hàng me xanh mượt, thơm mùi lá cỏ, chỉ một mình thôi, mình cảm nhận trọn vẹn mưa SG, khi đi dưới những hàng cây, những kỷ niệm vui buồn lại tràn về, thật buồn là mình chỉ cảm nhận mưa SG chỉ có một mình, nhưng chỉ có những lúc đó mình mới có thể suy nghĩ mọi thứ, những dự định một cách sáng suốt. Và bây giờ, ở nơi đất khách quê người này những cơn mưa thật lãnh lẽo làm sao,ôi sao mình cảm thấy cô đơn quá, bây giờ mình chỉ muốn khóc như đứa trẻ, khóc cho thật lớn để xóa đi nỗi cô đơn này, bạn tôi ơi giờ này bạn đang ở đâu.
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mưa SG !
    hôm trưóc nó lang thang trong cơn mưa, ko phải mưa ở SG mà mưa ở HN. . Cơn mưa HN , khác nhiều mưa SG . Trước mỗi cơn mưa, người ta đều nhận thấy thay dổi của thời tiếp. Trời nổi dông , gió rất mạnh. mây đen ùn ùn kéo tới. Còn SG mưa, " cơn mưa bất chợt ". ko hẹn trước. Bất ngờ thú vị. Còn cơn mưa, thì mưa nào cũng là mưa. Nó cứ đi đi trong cơn mưa, để cảm giác đc cái lạnh, nó lạnh đển tê tái , nhưng nó thấy vui vui , thoái mái. Dở hơi thật. Trên đoạn đường về, xe nó cũng bị chết máy khi đi đến đoạn bị ngập nước sâu. Nó cũng lại lọ mọ rất bộ. Nưóc gặp nửa xe, đến đầu hơn đâu gối của nó. Nó dắt xe qua chỗ ngập nước , cố gắng nổ máy xe, 5phút ko đc , mặt nó bắt đàu méo méo. Mừng quá, cuối cùng cũng nổ, nó cố gắng đi nhanh về nhà, ko thong dong nữa. Sợ chết máy giữa đường thì khóc thật. .
    Về đến nhà, ướt như chuột, lạnh cóng người , 2 hàm răng lập cập. Nước lướt thướt từ đầu nhà đến phòng tắm , hắt xì hơi . Nó cười thầm nghĩ " bị ốm rồi ".
    Ngồi lau khô tóc, nó nhớ năm trước đi chơi trời mưa ở SG. hôm đó, có Linh. Tuấn , Tuyết và nó. 4 đứa rủ nhau đi ăn chè ở Nguyễnc Tri Phương,ăn xong thì trời mưa. Cả bọn kéo nhau " tắm mưa ''''. Linh chở nó trên quả Vecspa, Tuấn chở Tuyết. 4 đứa đi đường vui vẻ lắm, Nước bắt tung téo. Linh nói với nó " chỉ hi vọng cái xe ko chết máy ". Nó đang teo toét cười phải chửng hửng. Linh trấn an nó bằng câu " Thằng Tuấn mới sửa , chắc ngon lành ". Nó lại cười , và cũng hi vọng. Trên đường cũng có nhiều xe phải dắt bộ. Bọn nó vẫn tiếp tục hò hét, cười đùa. Trên đoạn đường 3/2,Xe khựng lại , đi chậm chậm lại .Linh hét toáng lên " Ôi thôi rồi, chết máy rồi Th oi ! ". Xe dừng lại chỗ nước ngậm sâu nhát, Linh xuống xe dắt. Nó nhìn Linh " tớ đi giày Linh ơi ! " , chân của nó để trên yên xe rồi. . Linh nói với nó " cứ ngòi đó đi ". Và thế là thằng bạn bì bõm dắt chiếc xe đã nặng ròi, có nó lại còn nặng hơn . Nó cứ ngồi trên xe, luyên thuyên , cười nói với thằng bạn. .........
    Mùa mưa ở SG là mùa nó thích nhất. Nếu SG quanh năm nòng bức, thì chắc nó ko thích SG đến vậy. Những cơn mưa bất chọt, những cơn mưa làm cho caí nắng gắt SG nhẹ nhàng , dịu hơn đã khiến nó thích SG, Và luôn muốn ở SG. Năm nay, mùa mưa đến muộn. Nó nhớ cơn mưa đàu tiên năm nay , là khi nó đang ở nhà Mĩ tiên ôn bài cho kì thi tốt nghiệp. Những cơn mưa, luôn gắn với những kỉ niệm của nó. Nó thích mưa vì nó luôn cảm thấy rằng , nhưng giọt nước mưa , làm cho nó thanh thản ,thoái mái hơn, nhiều cảm xúc hơn. Những cơn mưa ......... " Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xưa ...... " câu hát nhạc Trịnh vang lên trong suy nghĩ của nó
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mưa SG !
    hôm trưóc nó lang thang trong cơn mưa, ko phải mưa ở SG mà mưa ở HN. . Cơn mưa HN , khác nhiều mưa SG . Trước mỗi cơn mưa, người ta đều nhận thấy thay dổi của thời tiếp. Trời nổi dông , gió rất mạnh. mây đen ùn ùn kéo tới. Còn SG mưa, " cơn mưa bất chợt ". ko hẹn trước. Bất ngờ thú vị. Còn cơn mưa, thì mưa nào cũng là mưa. Nó cứ đi đi trong cơn mưa, để cảm giác đc cái lạnh, nó lạnh đển tê tái , nhưng nó thấy vui vui , thoái mái. Dở hơi thật. Trên đoạn đường về, xe nó cũng bị chết máy khi đi đến đoạn bị ngập nước sâu. Nó cũng lại lọ mọ rất bộ. Nưóc gặp nửa xe, đến đầu hơn đâu gối của nó. Nó dắt xe qua chỗ ngập nước , cố gắng nổ máy xe, 5phút ko đc , mặt nó bắt đàu méo méo. Mừng quá, cuối cùng cũng nổ, nó cố gắng đi nhanh về nhà, ko thong dong nữa. Sợ chết máy giữa đường thì khóc thật. .
    Về đến nhà, ướt như chuột, lạnh cóng người , 2 hàm răng lập cập. Nước lướt thướt từ đầu nhà đến phòng tắm , hắt xì hơi . Nó cười thầm nghĩ " bị ốm rồi ".
    Ngồi lau khô tóc, nó nhớ năm trước đi chơi trời mưa ở SG. hôm đó, có Linh. Tuấn , Tuyết và nó. 4 đứa rủ nhau đi ăn chè ở Nguyễnc Tri Phương,ăn xong thì trời mưa. Cả bọn kéo nhau " tắm mưa ''''. Linh chở nó trên quả Vecspa, Tuấn chở Tuyết. 4 đứa đi đường vui vẻ lắm, Nước bắt tung téo. Linh nói với nó " chỉ hi vọng cái xe ko chết máy ". Nó đang teo toét cười phải chửng hửng. Linh trấn an nó bằng câu " Thằng Tuấn mới sửa , chắc ngon lành ". Nó lại cười , và cũng hi vọng. Trên đường cũng có nhiều xe phải dắt bộ. Bọn nó vẫn tiếp tục hò hét, cười đùa. Trên đoạn đường 3/2,Xe khựng lại , đi chậm chậm lại .Linh hét toáng lên " Ôi thôi rồi, chết máy rồi Th oi ! ". Xe dừng lại chỗ nước ngậm sâu nhát, Linh xuống xe dắt. Nó nhìn Linh " tớ đi giày Linh ơi ! " , chân của nó để trên yên xe rồi. . Linh nói với nó " cứ ngòi đó đi ". Và thế là thằng bạn bì bõm dắt chiếc xe đã nặng ròi, có nó lại còn nặng hơn . Nó cứ ngồi trên xe, luyên thuyên , cười nói với thằng bạn. .........
    Mùa mưa ở SG là mùa nó thích nhất. Nếu SG quanh năm nòng bức, thì chắc nó ko thích SG đến vậy. Những cơn mưa bất chọt, những cơn mưa làm cho caí nắng gắt SG nhẹ nhàng , dịu hơn đã khiến nó thích SG, Và luôn muốn ở SG. Năm nay, mùa mưa đến muộn. Nó nhớ cơn mưa đàu tiên năm nay , là khi nó đang ở nhà Mĩ tiên ôn bài cho kì thi tốt nghiệp. Những cơn mưa, luôn gắn với những kỉ niệm của nó. Nó thích mưa vì nó luôn cảm thấy rằng , nhưng giọt nước mưa , làm cho nó thanh thản ,thoái mái hơn, nhiều cảm xúc hơn. Những cơn mưa ......... " Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xưa ...... " câu hát nhạc Trịnh vang lên trong suy nghĩ của nó
  4. thikim

    thikim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mưa Saigon chỉ đẹp khi ngồi uống caphê
    Mưa rất buồn khi người tình không đến
    Mưa ơi mưa ơi xin đừng đến vì đường ngập lụt
    Đi lang thang khi trời mưa sợ cành cây rớt xuống
    Tình yêu muốn nắng nhưng ngoài trời vẫn mưa
    TextText
  5. thikim

    thikim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mưa Saigon chỉ đẹp khi ngồi uống caphê
    Mưa rất buồn khi người tình không đến
    Mưa ơi mưa ơi xin đừng đến vì đường ngập lụt
    Đi lang thang khi trời mưa sợ cành cây rớt xuống
    Tình yêu muốn nắng nhưng ngoài trời vẫn mưa
    TextText
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    GIỮA CƠN MƯA THÀNH PHỐ
    Điều nhỏ thích nhất ở thành phố ồn ào này là những cơn mưa rào. Nhỏ thích đi dạo dưới mưa? Nhỏ xách xe dạo qua con đường công viên gần nhà, giơ tay hứng những giọt mưa lún phún rơi vào lòng bàn tay. Mưa làm tâm hồn người ta dịu lại.
    Nhưng hình như không phải ai cũng thích mưa. Trước mắt nhỏ là những gánh hàng rong tất tả tìm chỗ trú lung tung cả một góc đường. Một cụ già mang nạng khấp khểnh chạy vào một mái hiên. Chưa kịp lau nước mưa đã lo lắng đến tập vé số còn khá nhiều trên tay. Khuôn mặt khắc khổ của cụ còn hiện rõ những mối lo đau đáu. Rồi tiếng chén bát của gánh đậu hũ chạy vội rơi trên mặt đường kêu loảng xoảng, tiếng chân của các chú xe ôm đạp hoài mà chiếc ngựa sắt cũ kĩ không nổ và có cả những tiếng thở dài thườn thượt của một phụ nữ bán trái cây dạo. Dừng xe giữa cơn mưa, nhỏ cúi xuống bên một bà cụ, cùng bà nhặt những quả sơri còn rơi vãi trên đường bỏ vào giỏ, chợt mong trời tạnh mưa?
    (Báo Tuổi Trẻ)
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 03/08/2005
  7. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại thấy mưa Sài Gòn sao mà lạnh buốt. Thích đi dưới trời mưa để nhờ những giọt mưa làm trôi đi những mệt mỏi, muộn phiền để rồi về nhà vùi mình vào chăn ấm. Cứ thế, thời gian vô tình lại phủ lên cuộc sống một lớp bụi mờ, mưa lại cuốn trôi đi để lại một lớp bám nhoè nhoẹt trên những tán lá úa vàng...
    Mưa Sài Gòn bao năm rồi vẫn thế....
  8. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ...năm nay có lẽ trời cũng tối hơn và mưa cũng nặng hạt hơn thì phải...các bạn nhỉ?...
    ...đi dưới mưa SG lại nhớ mưa HN...nhớ một thời học trò chạy dưới cơn mưa mùa đông lạnh buốt...chỉ chạy thôi...
  9. pride

    pride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại mưa nữa rồi, mưa từng chập từng chập, mưa hoài... hic.. hic... vô room đọc tâm sự mí bà con cảm xúc dâng trào theo cơn mưa luôn í.
    Hát tặng mí bà con bài hát nì nhe
    "Tháng Sáu -
    mưa.. mưa....
    Giá trời đừng mưa,
    và anh đừng nhớ!
    Trời không mưa và anh không nhớ!
    Anh còn biết làm gì....
    Em như hạt mưa trên phố xưa
    nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu
    anh níu vào trượt ngã!
    Tình xưa giờ quá xa....
    Hoa cúc vườn nhà ai
    thả từng chùm, cho anh thương áo em vàng,
    Tháng Sáu trời buồn, Tháng Sáu riêng anh
    bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    như em... như em...."
    Hic.. hic.. hic... Trời không mưa và anh không nhớ!
    Anh còn biết làm gì.... hic.. hic. hic
  10. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    E..hèm...
    Hà Nội đang mưa lạnh, chả biết mưa SG sẽ như thế nào? Cũng vào SG rồi nhưng lần đó cả 1 tuần chả có hôm nào mưa cả. Đang có ý định vào SG nên vào đây tìm hiểu trước này. Mong là lần này mình đi ít nhất cũng gặp được 1 lần mưa cho biết mùi hehe

Chia sẻ trang này