1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi lykinhky, 12/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mưa SG hả? Bạn muốn thử sao ? hơi buồn, nhưng đẹp, thật sự rất đẹp, muốn thưởng thức nó,bạn nên đi dạo bằng xe đạp, hoạc cầm ô đi bộ thì romance lắm lắm, nếu có 1 điều ước, tôi mong mình được đi dạo với bạn gái dưới chiếc ô hoắc chở nàng trên chiếc xe đạp cọc cạch
    [​IMG]
    Được timonlp2003 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 13/08/2005
  2. HaMyTran

    HaMyTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mưa Hà Nội dài, buồn và rả rích.Khi nhẹ như gió,khi dữ dội như bão táp. Người Hà Nội vào Sài Gòn,bất ngờ vì mưa Sài Gòn sao khác thế.
    .... Lúc đầu cảm thấy sợ mỗi khi mưa.Sợ mưa to,mưa lâu và buồn. Nhưng fát hiện ra rằng, mưa Sài Gòn thật là thú vị. Cứ khi đường fố trở nên ngột ngạt và khó chịu, mưa lại trút xuống,cuốn trôi mọi thứ.Mưa đến và đi nhanh làm người Hà Nội ngỡ ngàng.Và dần dần....người Hà Nội cười mỗi khi thấy sắp mưa...vì biết chắc mọi thứ....lại sắp được thay áo mới...
    ....Người Hà Nội thích mưa Sài Gòn....
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    gocnho_sg
    28/3/2005
  4. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mưa lại rơi, theo thói quen nằm trong phòng nghe radio. Tiếng nhạc và tiếng mưa hòa dường như đã tan vào nhau...Nhớ quá...buồn quá...nhưng biết làm sao. Cố gắng quên đi, mình còn nhiều thứ phải làm. Dù buồn thế nhưng vẫn còn yêu đời lắm. Nỗi buồn ơi, tan nhanh đi nhé!
    Mưa rơi trên má
    Chất chứa trong tôi những điều ko hẹn lại gặp
    Không chờ lại đến
    Chút gì xao động trong tôi
    Mưa hòai mưa mãi
    Tôi từng trách móc mặt trời sao nỡ vô tâm,
    lãng quê trần thế,
    để muôn lòai chịu cảnh u buồn
    Mưa làm xao động trong tôi
    Mưa chi mưa mãi
    Con tim vỡ lẽ một ngày
    Những khúc nhạc mưa da diết
    Không còn làm lòng tôi ảo não
    Vì tin rằng rồi không lâu
    niềm hân hoan sẽ tìm ghé đến
    Vậy thì mưa,
    cứ rơi trên má
    Mắt lệ tôi
    khóc thương nơi tôi giờ đã không còn
    Lòng nay thanh thản
    Chẳng còn gì vương vấn trong tôi.

  5. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Em đến bên Anh
    Đếm những giọt mưa hờ hững
    Em đến với Anh
    Thắp lửa tình yêu sáng bừng
    Em đến với anh,
    mang theo Sài Gòn bất chợt
    nắng nắng mưa mưa, một thuở yêu nhau
    Em đến với Anh,
    ngắm những tình yêu bất chợt
    nắng nắng, mưa mưa
    đáy mắt em trong veo...
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những đêm mưa trong SG tầm tã . Ngồi buồn vì nhớ miền bắc , buồn vì xa mọi người quá .
    Cô đơn , trống trải nhưng SG cho mình 1 chỗ dựa là mình . Phải , chống chọi nhiều thứ quá ...
  7. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mưa của tôi không phải bắt đầu bằng câu hát ru
    " Trời mưa bong bóng bập bùng..
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai"
    Câu hát này buồn lắm..tôi thích nhưng mà tôi không muốn nghe..vì khi nghe..nhìn trời mưa tôi thấy mưa có một nỗi buồn não nề..
    Mưa của tôi bắt đầu từ khi cái không khí oi ả tự nhiên làm con người trở nên bứt rứt...khi tôi bắt đầu đi ra đi vào cái cửa nhà thấp lè tè hồi xưa....,khi mà con đường đất dậy lên cái mùi nồng đặc trưng khi vài hạt mưa nhỏ rơi lả tả ..à không rơi lộp độp xuống đất...
    Lúc mà tôi chun mũi ra để hít hà cái mùi thơm dễ chịu của đất...thì lúc nào cũng bị một cái cốc vô đầu " Dzô nhà chưa? Hít hơi đất cho bệnh hả"...hic..thế đấy...
    Rồi mưa bắt đầu to lên..cái ngõ nhỏ có nước mưa chảy qua mang theo lá phượng của cây phượng già đầu ngõ, mang theo cát đất...có khi là đá...rồi có khi là thuyền...
    Rồi bọn tôi (bạn và cả anh chị) ùa ra tắm mưa...cởi trần, bận tà lỏn, chạy àoo ào từ đầu hẻm đến cuối hẻm rồi quay về...rồi tranh giành nhau những máng xối bự...nước chảy xuống ào ào (sau này tôi tự dưng nghĩ lại...có khi nào mấy con mèo nó làm bậy trên mái tôn)..gọi nhau í ới..cãi nhau ì xèo (có khi là vì..sao mày tụt quần tao?..giờ mày đứng đó..tao tụt lại cho huề)
    Rồi có khi chơi đổ bánh khọt trong mưa..bánh khọt gì bằng đất chứ
    Tôi yêu lắm cái tính xuề xòa của người Sài Gòn....mỗi năm lớn lên..hình như con hẻm nhỏ bị ngập nhiều hơn mỗi trận mưa về..
    Trời ơi...mỗi lần mưa xong..con nít người lớn chạy ra mò cá, bắt lươn...um xùm con hẻm nhỏ (luơn cá này chắc từ con kênh Nhiêu Lộc bơi vô)
    Tôi cũng vậy..cũng có lần vì cơn mưa lớn làm ngập lối đi...chạy xe đạp đi học kèm..loanh hoanh..khúc khuỷu..lạng quạng trong dòng nước xiết...tức cười...đôi dép nhựa rớt đâu mất tiêu...
    ..tôi buồn ..vừa mắc cười mình quá..nên bữa đó trốn học tắm mưa luôn
    Rồi thời gian trôi qua...mưa Sài Gòn mỗi lúc mỗi khác...nhưng những âm thanh rộn rã..hay u buồn của nó...không khi nào tôi không cảm nhận được....
    Tôi từ từ quên mất nghe mùi mưa dzậy lên từ đất như thế nào...
    mà báo hiệu của cơn mưa SG là những trận gió lốc cát bụi bay đầy mặt....mắt nhắm mắt mở tấp vô lề trú mưa...thì thấy đâu đó bà bán hàng rong bận áo mưa, quảy gánh hàng đi vội vã..chạy mưa..mưa đập vào cái nón lá kêu ...tóc tóc... thương Sài Gòn chi lạ..những ngày mưa
    Tôi viết những dòng này bởi vì ...lâu quá..hôm qua tôi bị mắc mưa...và vô tình tôi cũng được (hay bị??) chạy xe trong dòng nước ngập trên một con đường lớn ở Sài Gòn
    Ô hay...chắc Sài Gòn chẳng thay đổi gì mấy...bao năm qua rồi tôi vẫn bị lội nước cơ mà
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Năm năm sống ở thành phố này rồi, lần đầu tiên thấy cuối tháng 11 mà trời còn mưa tầm tã. Những cơn mưa như sự giận dữ của thánh thần, hất ào một thùng nước lớn xuống trần gian.
    Và cũng lâu lắm rồi không thấy Sài Gòn có những buổi sáng se lạnh như thế. Có lẽ năm nay có nhiều khác biệt.
    Mà kể cũng lạ, mấy đứa bạn cứ hay nói đùa nhau rằng "Ông trời cũng có weekend chúng mày ạ. Cứ thứ 7, chủ nhật là trời lại mưa, mưa xối xả, tầm tã". Một điệp khúc đã trở nên quen thuộc, mưa to, ngập nước, kẹt xe, ... vậy mà đôi khi đi xa lại nhớ.
    Hôm nay là thứ 7 rồi, sáng sớm cũng đã lất phất vài hạt mưa, không biết chiều nay có như những chiều cuối tuần khác không? Lại kéo mây đen mù mịt, mưa nặng hạt và gió gần như thổi bay những chiếc xe bé nhỏ chạy ngang cầu Sài Gòn ...
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Người HN đi mãi có nhớ mưa HN đâu ! Chỉ toàn mơ vìa nơi nào xa xăm lém khi còn sống ở HN này thôi ! Cuộc sống đôi khi nhìu kỉ niệm bùn vui , biết chăng có nhắc người HN nhớ cơn mưa HN rả rích đến bùn thiu , khi đã xa HN tự ngày nào ?!?
    Thích mưa SG rùi , người HN liệu có quay trở vìa với những cơn mưa " rả rích " có khi nặng mang những hạt " đá nhỏ " đến u đầu không đây ?!?
    Người HN nếu có wên đi những cơn mưa " rả rích " ấy , cũng xin một lần nhớ những kỉ niệm " ngày xa " . Những lúc ngắm cơn mưa chợt đến chợt đi đất SG , người HN đừng ưên sẻ chia những xúc cảm từng " riêng mang " . Bởi vẫn có những người ở HN như thía , dù không so sánh , nhưng cũng mong có dịp được ngắm mưa SG .
    Mong cho những cơn mưa " bất chợt " vỗ về người HN những khi không vui . Và rơi xuống giòn tan hòa với tiếng cười người HN

  10. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không vào topic này, chiều nay ...Sài Gòn lại mưa. Sao tháng 12 rồi mà mưa rơi dai dẳng vậy ? Mưa Sài Gòn làm những ai trào dâng cảm xúc ? chat với mình đi , lykinhky_qt

Chia sẻ trang này