1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi lykinhky, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thời tiết năm nay xáo trộn hết cả rồi, khắp nơi đều đồi khác. Lên Đà Lạt giữa tháng 12 cũng không có nắng hanh vàng, không có gió đông khô ráp. Về lại Sài Gòn, vướng vào những cơn mưa rả rích, không phải kiểu mưa vốn có của nơi này.
    Cuối năm rồi, nhịp sống hối hả hơn rồi, hối hả để kết thúc một năm cũ, hối hả để về với gia đình, ... vậy mà SG vẫn mưa. Chẳng hiểu sao mưa làm lòng ta day dứt buồn, quay quắt nhớ thương. Có lẽ mọi người cũng nên thưởng thức mưa những ngày này đi, để thấy lòng mình lắng xuống, nhẹ nhàng, trong trẻo ...
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thời tiết SG năm nay lạ thật, tháng 12 rồi mà vẫn còn mưa. Cuối năm trời se se lạnh, những cơn mưa cuối mùa khiến trời lạnh nhiều hơn. Hôm nay cũng mưa, lạnh quá!
  3. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Phải chi giờ này được đón giáng sinh tại SG, ôi sao ta nhớ quá, thèm có được cảm giác se lạnh của SG, thèm được uống cốc bia với thằng bạn thân, ngắm nhìn những nụ cười rạo rực đón xuân, đón hơi lạnh mấy khi có của SG.
    Cứ mỗi lần tết đến là nhớ nhà muốn chảy cả nước mắt, thế là tết năm nay lại xa quê nhà nữa rồi, buồn quá ta ơi, ko có ai để lì xì cho mình, ko có ai cụng li, ko còn những lời chúc ngọt ngào, ôi buồn quá các bạn ơi.
    Khi xa tổ quốc, quê hương thì mình mới trân trọng những giây phút đó, hãy cố tận huởng hương vị này nhé bạn.
    Nếu có 1 điều ước, chỉ 1 thôi là đủ, mong gia đình mình được sum họp đầy đủ quanh mâm cơm, thật hạnh phúc biết bao.
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh này SG lạnh hơn mọi năm, và mưa nữa, mưa nhiều, nhỏ nhưng dai dẳng. Lạnh, mưa, lại càng thêm lạnh ...
    Chẳng phải một con chiên ngoan đạo, nhưng nhà cũng có cây thông, cũng treo lủng lẳng những quả châu, dọc cầu thang cũng giăng đèn nhấp nháy, cũng cầu chúc cho ta, cho bạn, cho tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc, một năm mới không còn nhiều muộn phiền trăn trở ...
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR
  6. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ta ngồi đây, nhìn những hạt tuyết trắng xóa, mỏng manh,
    thật nhỏ bé như những hạt mưa bụi SG, đã lâu lắm rồi, lâu thật
    lâu, ta ko còn nhìn thấy những hạt mưa buồn đó, những hạt
    mưa theo ta sau những buổi chiều tan học, những buổi chiều dõi theo những tà áo trắng tinh khôi, hạt mưa theo ta về mái
    ấm, rồi bà ngọai xoa đầu thằng cháu trách nhẹ "sao không mặc áo mưa hả con". Ta vào phòng lại nghe những bài hát xưa cũ, những bài hát đu đưa theo buổi chiều mưa, thật nhẹ nhàng quá, ta bỗng chợt mỉm cười, vừa mới tắm xong, nhưng vẫn muốn cầm dù dầm mưa trên sân thượng, đứng đó, chẳng làm gì, ta chỉ muốn ngắm mưa thôi, thật vui, thật hạnh phúc.
    Có một hạt mưa rơi trên mí mắt, mỉm cười, rồi lại cười,
    nhưng nụ cười này không phải nụ cười của hạnh phúc, mở
    mắt ra, nhìn trên trời, tuyết, tuyết trắng xóa, chứ có phải mưa đâu, tuyết tan trên mí mắt, hóa thành nước mắt.
    http://s49.yousen***.com/d.aspx?id=29HL92ANZYTNX19BKAJHIE6TTM (rain and teas)
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mưa ! Những cơn mưa trong mùa khô SG bắt đầu ít dần . Và có lẽ ta cũng ko còn buồn khi mưa SG đến nữa .
    Vì anh ko thể nhớ em mãi hơn được nữa . Anh cần phải quên em đi vì nỗi nhớ đó sẽ theo mưa mà buồn chán mất .
  8. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay trời mưa, mưa to. Lâu nay chỉ có những cơn mưa nhẹ, hạt nhỏ li ti như mưa phùn, chứ chẳng mấy khi có nổi một cơn mưa lớn như vậy đi ngang. Không khí còn đang nồng mùi đất ẩm; lúc này xộc lên mũi không chỉ là cái mùi ngai ngái ấy mà còn là cái cảm giác cay cay nơi sống mũi mình,...nhớ Sài Gòn quá ! Mưa sài Gòn cũng thế này thôi, mưa hạt lớn, tạnh nhanh và sau đó mát vô cùng, trong trẻo vô cùng. Chẳng ai biết được bí mật ta hằng ấp ủ bao lâu nay, rằng những cơn mưa nơi ấy đã nuôi lớn tuổi thơ của một đứa bé thích lang thang. Đã lưu giữ lại nhưng khoảnh khắc nhẹ nhàng, êm đềm nhất của một tâm hồn mong manh đa cảm lúc nào cũng như sắp vỡ tan vì những cảm xúc chực trào ra ngoài da thịt. Đã chứng kiến nhửng giọt lệ nóng hổi tràn mi cùng những câu nói như mếu trong làn nước mắt dày hơn mưa về những chuỗi ngày cô độc, trống trải của tâm hồn; về những ước mơ thầm kín, những ảo ảnh xa xăm, những bóng hình thân thuộc của những người con gái đã vô tình đi ngang qua cuộc đời nó. Cũng lại là những cơn mưa Sài Gòn mát rượi, khi chứng kiến nhưng phút giây hân hoan đến tột cùng - cũng có lúc cái tâm hồn mong manh ấy đã cất lên một tiếng ca thánh thót lạ lùng, ca ngợi cuộc đời với tràn trề những tin tưởng, thương yêu.. mãnh liệt chẳng khác nào những cơn mưa xối xả đầu mùa. Cái tâm hồn khi ấy chỉ muốn nuốt lấy, nhai ngấu nghiến lấy những khối thanh khiết kia hoặc giả như được trườn mình, tắm gội trong cái không khí man mát, thơm tho và trong suốt ấy thì hạnh phúc biết chừng nào. Chỉ những lúc ấy tâm hồn nó mới cảm thấy mình tìm được chỗ nương tựa, thứ tha. Nó đã có một đời sống quá hoang dã, thênh thang để rồi khi bị cuộc đời kia trói buộc bằng vô vàn những lo toan, cạm bẫy ; nó chỉ còn biết hé lộ, thở than cùg với những cơn mưa Sài Gòn bao dung - như cầu cứu một thứ ơn ban vô hạn.
    -------------------------------------
  9. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mưa SG , trời không cơn mưa , nắng chang chang , tự nhiên mưa như trút nước , ngập đường ngập ngõ .Từ HN vào mà thấy choáng .Đúng là mưa SG .Nhanh quá đúng như những gì con người SG đang sống , năng động.
  10. mechimboban

    mechimboban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất là những đi trên đường mà trời đổ mưa, mọi người đều tấp vào lề đường để mặc áo mưa. Đường phố Sài Gòn lúc đó thật đẹp với đủ loại màu sắc....Mưa tạnh rồi còn được ngưởi thấy mùi thơm của lá cây, của hơi đất....(nhất là khi đi trên đường Trần Quốc Thảo). Ôi Sài Gòn ơi, ta nhớ người quá....

Chia sẻ trang này