1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi lykinhky, 12/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Icestorm

    Icestorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có cơn mưa ào xuống chiều Sài Gòn vội vã, dòng người đang tất bật , bỗng chốc phải dừng lại, một vài người bực mình vì lỡ việc phải lấy vội áo mưa ra mặc hoặc tấp vào đâu đó. Những người bán hàng rong chép miệng lắc đầu, chiều nay thế là không buôn bán gì được rồi.Bên kia mái hiên, có cô sinh viên đứng trú mưa tự nhủ "vậy là mình lỡ buổi học chiều nay".Cô nhìn mưa, nhìn dòng người qua lại, chợt giật mình, lâu rồi hình như mình quên quan sát cuộc sống xung quanh.Hình như mình đi qua cuộc sống quá nhanh, nên quên mất những gì xảy ra bên cạnh. Cơn mưa chiều như bất chợt, như một khoảng lặng giữa đời, để ai đó có thời gian nhớ về những kí ức xa xưa... ta cũng đã có một thời ... lãng mạn, đắm say ..., để ai đó có phút giây quan tâm những gì bên cạnh cuộc đời.... và để nhớ cơn mưa chiều nay còn đọng lại gì không......
    Ui, nhớ Sài Gòn wá......[​IMG]
  2. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vào đây : http://5nam.ttvnol.com/Hoidaptinhoc/442125.ttvn
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời bắt đầu mưa, những cơn mưa lạ.... lạ là cái không khí của nó không còn là cơn mưa buồn bã lãng mạn, hay là cơn mưa hè dịu mát, mưa vẫn là mưa của những ngày nóng....
    Có một cô bạn - àh một cô bé - đọc trở lại topic này và hỏi: "Hình như anh thích mưa lắm nhỉ?" Ừh thì yêu mưa... cũng đã lâu lắm rồi mình không còn được cái cảm giác y nguyên như lần đầu tiên viết bài "mưa thì thầm" này, ừhm cũng là mưa thầm thì nhỉ, cũng một ngày như thế này năm ngoái, cái tiết trời tháng 5 bắt đầu đủng đỉnh như người con gái vừa tròn tuổi trăng
    mưa thì thầm là mưa rất xa
    trời không nắng khi vầng mây qua
    em thì thầm
    là em rất gần
    tình như chưa nói
    - là - tình - trăm năm
    ừh thì tình cảm là thế đó, chỉ sống khi đói và bắt đầu chết khi nó được ăn no, có khi mọi chuyện thế là tốt, là thoải mái, là những ngày mới đến... nhưng trời thì vẫn cứ mưa, chuyện tình yêu bao giờ cũng đẹp, cứ để lại những gì tốt đẹp cho nhau, để cho những cơn mưa cứ nồng nàn, dịu dàng, tươi thắm....
    lại mong những cơn mưa đêm về cho những tâm hồn lãng mạn khác lại được yêu thương
    cho một lần ta có thể rung cảm trước một ai khác... có được không?
    mưa dịu dàng
    hàng cây đứng yên
    mùa thu tới lá vàng nghiêng nghiêng...
    em dịu dàng - tình - anh - bão bùng
    tóc mây lưng trời
    gió lộng
    tình trăm năm
    xin yêu em... một lần
  4. hoasua_muadong

    hoasua_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ngồi đây, không biết Sài Gòn có mưa không, chợt nhớ da diết mưa ngày xưa, đã dằn lòng là đừng để những cơn mưa cám dỗ...Ấy thế mà giờ ngồi đây, ở rất xa Sg, ngồi nhìn mưa rơi và lại nhớ ngày xưa...
    Mưa SG có cái gì đó rất lạ, lạ hơn bất cứ điều gì ở Sg...luôn làm người ta phải day dứt, phải hoài niệm...
    Chuyện ngày xưa bên những cơn mưa...
    Chuyện ngày xưa...
  5. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=5193&iType=20 <------- link bài Mưa một mình
  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    SAI GON LẠI VÀO MÙA MƯA RỒI ...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mưa Saigon ...Buồn mênh mông
    Mưa Sài Gòn còn buồn không em?
    Ta tìm đâu ngày cũ êm đềm
    Những con đường ngập nước mưa đêm
    Từng quầy hoa, ghế đá công viên
    Nắng Sài Gòn còn ấm không em?
    Hai hàng cây bóng ngã bên thềm
    Nắng ban mai xanh màu mắt biếc
    Gió ban chiều làm tóc em bay...
    Mưa Sài Gòn ôi mưa Sài Gòn
    Bờ đại dương em còn chờ ngóng
    Ta ra đi mất lối quay về
    Rồi chiều mưa ai đón đưa em
    Mưa bên này buồn lắm em ơi!
    Riêng mình anh lê bước trên đời
    Dãi ngân hà ngăn cách đôi nơi
    Từng giọt mưa như nước mắt rơi
    Nắng bên này buồn lắm em ơi!
    Một mình anh lê bước trên đời
    Nắng nơi đây cũng là nắng ấm
    Nhưng ấm sao bằng nắng ấm QUÊ HƯƠNG...
  8. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn từ bao lâu nay vẫn thế, vẫn đánh dấu mùa hè rồi cả mùa thu bằng những cơn mưa...rất đỏng đảnh...Trời đang nắng gay gắt, nắng cháy hốc người, vậy mà chỉ hơn tiếng sau mây đen đã vần vũ. Những ai đến Sài Gòn nhìn ngắm hạt mưa rơi ngơ ngẩn, chợt bật tiếng reo khi trời vừa dứt hạt thì ấy là chưa hiểu hết về mưa Sài Gòn. Sài Gòn chỉ thôi chìm đắm trong mưa khi bầu trời trở màu xanh trong, khi mây thôi nặng nề lướt mình thành từng cụm rất lớn. Những ai đôi lần ngông nghênh đi dạo giữa cơn mưa Sài Gòn không quá to, không lâm thâm nhỏ, ắt hẳn sẽ thấy rất thú vị khi tận hưởng một cảm giác lạ lẫm từ cái nhìn lạ lẫm của những người đang tìm chỗ trú mình nơi các mái hiên. Đó là cái cảm giác có chút dư vị của sự chiến thắng, dù không đầu, không đuôi.
    Đã từng quen nhìn ngắm mưa Sài Gòn theo cái cách của đứa con gái Sài Gòn ưa ngẫu hứng, con bé giờ đây lại thêm vào cái nhìn ấy một chút dư vị của cơn mưa Ban Mê - những cơn mưa ào ạt, kéo dài và đậm chất cao nguyên. Con bé bước vào mưa mang theo kí ức đẹp và luôn khe khẽ hát : " ...Có cái nắng...có cái gió...có cái nhớ...không mang tên, người ơi.."
    Mưa dường như đang bắc cầu cho nỗi nhớ bước qua...
  9. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa SG bây giờ nhắc lại chỉ làm cho nó nhớ nguời yêu thêm thôi, ngày đó, ty của nó đẹp lắm, lãng mạn lắm như những cơn mưa....bây giờ, ngày đó xa rồi...
  10. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa, 12-8 tới mình lại phải rời SG, thôi thì phải cố gắng tận hưởng hương vị của mưa SG, cứ thấy mưa là mình chỉ muốn nhào ra đường như đứa trẻ, mưa thật đẹp, thật mát, ôi những hàng me, SG ơi!!! hẹn 4 năm nữa nhé, rồi ta lại cùng mi dạo dưới những hàng me.
    Tấm ảnh này mình chụp hôm nay 29.7.2006, sau khi trời mưa trên đường Lý Tự Trọng. Tặng những ai yêu mưa SG.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này