1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi lykinhky, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không đâu trời mưa đẹp bằng saigon , saigon mưa xong thấy nó thật mát mẻ , yêu lắm cái mưa saigon
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình mới nói với một người. Mình thích câu " Mưa Saigon, buồn mênh mông"
    Đêm qua mình nằm mà chưa ngủ được, nghe tiếng mưa rào rào qua mái lá, rơi xuống đường. Nghe gió lùa thổi vào tận nơi mình nằm, lạnh buốt! Nghe mưa mình cứ tưởng tượng ra những cơn mưa mùa đông ngoài bắc, mưa cũng rào rào vào đêm trên những tàu lá, rơi xuống rồi gió lùa vào nhà lạch cạch trước hiên.
    Chỉ có thế. Sáng ra đứng ban công, nhìn xuống đường, sạch trơn. Cơn mưa đêm làm trời lạnh. Tớ tắm nước lạnh xong vào mở quạt số lớn nhất, thổi vù vù và tớ run lên lập cập. Tớ thích cảm giác đó và luôn làm thế để buồn cười mỗi khi trời lạnh (rên lên hừ hừ ). Sài Gòn sáng ra cũng vẫn ồn ào tấp nập. Tớ đi xuống đường Tôn Đức Thắng từ chợ Bến Thành vì hôm qua ngủ ở nhà bác tớ! Nhìn mặt sông tớ nghĩ tới những cơn mưa làm nó trắng xoá ra vì nước, mưa rơi trên sông, cảm giác buồn mênh mông.
  3. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua ,Sài gòn mưa tầm tã . Vậy là đã ở Sài Gòn được bốn năm rồi . Mỗi khi mưa về làm nhớ lại những cơn mưa đã qua , giống một câu hát "Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa ..." .Báo chí đăng tin có bão lớn đổ vào miền trung , chợt liên tưởng đến bao số phận con người cùng khổ , những con thuyền của ngư dân chưa vào bờ ...
    Mưa Sài Gòn luôn mang lại cảm xúc khó tả . Mưa Saigon buồn mênh mang ...
  4. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay saigon mưa to đùng , bão mừh , đi bị mắc mưa về nhà cảm , mệt mún chít , chỉ mong sao bớt mưa, hết bão cho bà con ở miền trung bớt khổ .Nắng nóng miền trung cũng chịu trận, mưa báo cũng chịu trận , tội nghiệp những người chân lấm tay bùn người miền trung
  5. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có cảm giác di trong mưa ; một cơn mưa dai dẳng . Mưa lớn qúa, những hạt mưa xối xả táp vào mặt , rát như bị quất roi vậy . Dòng người xuôi ngược trong mưa trở nên mờ ảo . Tới đoạn nguyễn hữu cảnh,đường bị nước mưa ngập đến nửa bánh xe ,vậy mà gài số 1 chạy như trâu lội nước . Mưa vẫn tuôn rơi như không thể dứt , đến trường nhìn đồng hồ biết là muộn học rồi ... Thôi thì lang thang phố xá trong mưa . Rồi chẳng biết mình sẽ đi đâu , chạy ngang qua đường mai thị lựu để mong được nhìn thấy người yêu cũ trong mưa ; kỳ cục thật !
    Mưa vẫn mãi rơi , vòng ra kênh thị nghè , ngồi ngắm mưa ngoài bờ kênh ; lâu lắm , lâu lắm rồi chưa có cảm giác đến vậy . Mưa giăng những dải lụa trắng mờ trên dòng kênh cuộn chảy , vẫn mặc áo mưa nhưng không chùm mũ nữa , mưa như hắt nước vào mắt , ướt sũng . Nước chảy ướt lạnh xuống cổ , ướt lạnh .... Muốn tự thấy mình , soi mặt vào gương xe , thấy mờ ảo qúa , vuốt nước trên gương thấy đôi mắt nhìn ; buồn ! Nước mưa lại xóa nhòa đôi mắt ấy .
    Trở về , vẫn mưa , mưa to , chợt gặp một dáng quen , lẫn trong dòng người vội vã , nhận ra ; định gọi nhưng lại thôi , phóng vụt qua không quay lại, đằng trước mưa , phía sau cũng mưa ... ừh , em đã quên rồi những cơn mưa , sao ta lại tìm em trong mưa , thấy em trong mưa, sao không chào nhau mà lại lướt qua như kể qua đường không quen .
  6. congaisaigon

    congaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn... dễ thương đấy chứ ^_^
    Mưa nhè nhẹ, thế là ta khỏi phải mặc áo mưa, chạy xe chầm chậm, tận hưởng thú vui tắm mưa, ướt phớt cái áo, cảm giác dễ chịu ^_^ (nhân lúc rảnh rỗi í mà)
    Mưa trên đường tới công ty, cho dù mưa lớn hay nhỏ cũng đều mang lại cho ta cảm giác khó chịu nhỉ? (ướt rồi sao làm việc yên ổn được, chưa kể bữa đó công việc gấp, bị sếp dí, phải đi khách hàng, ướt thế này mà gặp với gỡ gì nhẩy, ha ha)
    Mưa ập đến khi đang buồn, thế là lại tắm mua tiếp. Ừ nhỉ, sao lúc này ta lại không khóc cho nỗi buồn nhỉ? Nước mắt hoà lẫn nước mưa, thấy mọi việc trôi qua bình thản theo dòng nước...
    Sài Gòn là thế, mưa rồi nắng, nắng rồi mưa...
  7. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã 5 năm trôi qua, lại sắp một mùa mưa nữa ...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vẫn nói với mọi người trong tản mạn Sài Gòn có topic "Mưa Sài Gòn" rất hay nhưng nó đã bị trôi xuống ttvn 5nam. Em dùng google search hoặc vào 5nam.ttvn thì chỉ có 2 trang, và chỉ chủ nhân của topic mới có thể xem toàn bộ những trang sau....
    Và, hôm nay em đã liên lạc được với chủ nhân topic để đưa nó về với mọi người...Những cảm xúc bất chợt như mưa Sài Gòn, chợt đến, chợt đi, chợt ồn ào, chợt lặng lẽ...nhưng không dễ lãng quên.
    Cơn mưa đầu tiên em đi trong năm nay là ngày 8/3. Sài Gòn mưa vào ngày 8/3...Mưa không quá lớn nhưng cũng đủ ướt đẫm lòng người.
  9. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mưa, là lạnh, là ướt át, là lãng mạn, là buồn, là trời trong xanh, là cây lá mơn mởn, là màu sắc đậm, là những người con gái dường như đẹp hơn, da họ trắng hơn, má họ hồng hơn, môi đỏ thắm hơn, là không khí thoải mái làm họ đáng iu hơn, là tớ ho, là tớ không nói được, là tớ quạu, là tớ chui rúc vào xó nào đó ngồi một mình, nói chung là tớ không làm ăn gì được => ghét mưa.
  10. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Là ngày mà em đến, một người dưng mà làm cho ta nhớ cả một thời gian dài...Nếu ngày đó trời không mưa, nếu ngày đó anh nhận ra được rằng anh đã...để anh có thể nói thật nhiều, để anh không vứt đi một sđt...có lẽ mình sẽ không là người dưng đâu.

Chia sẻ trang này