1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi lykinhky, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    SG sắp đến mùa mưa rồi........ Sẽ lại có nhữg ngày suy nghĩ lãg đãg theo mưa, nhữg ngày tâm hồn ướt át và zễ chạnh lòg nhất
  2. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sài GÒn,đó là những cơn mưa chợt đến và chợt đi không báo trước,vội vã và tất bật như chính nhịp sống hối hả và con người bận rộn Sài GÒn.Mưa Sài Gòn,mỗi lần trời mưa nước cống dâng lên hôi chết đi được,nước mưa thì toàn là axit độc hại.Mưa Sài Gòn,dòng người hối hả và tranh nhau từng bánh xe để chạy vội về nhà kịp tránh mưa,vì chỉ trong vài phút nữa những con đường sẽ như lời một bài hát của Trịnh Công Sơn :"Phố bỗng là dòng sông uốn quanh".Mưa Sài Gòn,mỗi lần trời mưa sẽ xuất hiện hai dòng sông,dòng sông nước và dòng sông xe.Đèn đường cúp hết,kẹt xe khắp nơi.Mưa Sài Gòn,những kẻ xa quê nằm thẫn thờ trong căn gác trọ nhỏ xíu đến đáng thương,mắt nhìn qua ô cửa sổ bé tí xa xăm trông mây về viễn xứ,tự hỏi lòng quê nhà giờ này có đang mưa.Mưa Sài Gòn,những kỷ niệm ngày xưa không hẹn mà cùng rủ nhau về,như từng đợt sóng xô vào bờ ký ức,để lòng cứ đau nhói quặn thắt lên.Mưa Sài Gòn,ngồi trong xe buýt nhìn làn mưa dày đặc qua khung cửa kính,thấy đàn người tất bật và chen chúc dưới kia sao đáng thương đến thế,suốt đời mải miết đi tìm những thứ mà chính bản thân mình chẳng biết là gì.Mưa Sài Gòn,những gánh hàng rong tất tả theo dòng đời bộn bề vất vả,vội tìm cho mình một chỗ đục mưa mà lòng trĩu nặng những lo toan về bữa cơm chiều nay cho con nhỏ.Mưa Sài Gòn,ta điên cuồng phóng xe dưới làn mưa dày đặc,tự đi tìm cho mình một sự giải thoát và gột rửa những đớn đau.Nhưng đâu đó trong một góc công viên dưới mưa Sài Gòn,có những 2 kẻ đang đùa giỡn dưới mưa mặt rạng ngời hạnh phúc,vứt bỏ những ưu tư,lo toan phiền muộn để một lần hóa thân thành những kẻ mà theo như mọi người nhìn vào và bảo :"Đúng là 2 đứa điên"..........Mưa Sài Gòn....hãy thử một lần chạy xe dạo chơi trên con đường Trương ĐỊnh.....
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lại mùa mưa thứ 3 nữa ở SG . Mùa mưa thứ 3 , vẫn còn đó những trải nghiệm , những giờ đơn lẻ . Có kẻ giữa SG vẫn trơ trọi trên đường quận 1 , tan giờ làm về đến chung cư Bình Thạnh ..
    Mùa mưa , không khí dễ chịu hơn . Mưa bên phà Thủ Thiêm . Gió se lạnh . Ngày mưa tháng 7 năm đó ta đã đi những bước chân đầu tiên đến SG .
    Trong tâm bao giờ cũng muốn cám ơn SG nhiều lắm . Một chỗ dựa , một niềm tin , một gia đình nhỏ định hình tronh lòng SG .
  4. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    em nói, mưa Sài gòn mát lắm, dễ chịu lắm chứ ko như mưa ở ngoài HN, vừa lê thê vừa lạnh lẽo. Tôi chưa bao giờ được cảm nhận cơn mưa SG:) tháng 8, tôi vào trong đó. Hẹn gặp nhé giữa SG
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mưa rơi mưa rơi....
    Phố xá
    Bước chân lặng lẽ
    Buồn tênh.....
  6. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Mưa SG đầu mùa to quá! Làm ướt hết cả người!
    hic hic Grư lạnh quá!
    Được saola07 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 18/04/2008
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế là Sài Gòn mưa. Sáng nay ngồi nói chuyện chút xíu với một người khi nhận được một đường link. Tự dưng từ một câu nói vô tình khi kể về một người làm anh hình như hơi cáu.
    Thấy hơi buồn cười một chút. Vào một trang blog, send sang anh. Rồi lần lượt ngồi đọc vài thứ khác. Bỗng dưng thấy nhớ vì hôm bữa có người nói, Hà Nội mưa nhiều lắm em ạ. Cứ ra đường là gặp mưa. Hà Nội đẹp nhưng bẩn.
    Lấy máy điện thoại nhắn tin sang anh bảo, Sài Gòn chuẩn bị mưa sau những ngày đầy nắng rồi anh ạ. Ngồi trong phòng làm việc mà em nghe thấy sẩm. Bỗng dưng em thấy nhớ thật nhiều.
    Có những giây phút bạn chỉ thấy có một lần trong đời và sẽ nhớ mãi bởi nó là kỷ niệm. Có những điều bạn thích và bạn sẽ rất mong được thấy vào ngay những khoảnh khắc đầu tiên. Ví dụ như tôi. Tôi thích mưa. Mưa làm cho mọi thứ tươi mới, dễ chịu. Mưa thường mang theo nỗi nhớ và một chút trầm buồn với bất kỳ ai. Khi mới vào Sài Gòn tôi nói ghét mưa vì mưa rơi, nỗi buồn cũng theo nó rơi xuống tôi. Nhưng theo ngày tháng, tôi quen dần với những buồn vu vơ không tên ấy. Và tôi lại trở nên thích mưa.
  8. thanhlh1412

    thanhlh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...
    Sài gòn mưa ... chợt nhớ ...
    Mùa mưa năm ấy ...
    Hai đứa cùng nhau sánh bước ...
    Trên con đường đầy lá ...
    Trong làn mưa lạnh ...
    Nép vào anh em khẽ hỏi ...
    "... Anh có thích mưa kô?"
    Anh nhìn em, rồi lại ... lặng im
    Uhm ... anh thích mưa ... nhưng ...
    Mưa luôn làm cho anh buồn ...
    Vì anh nhớ em ...
    Những mùa mưa trôi qua ...
    Anh vẫn về trên con đừong ấy ...
    vẫn dứoi làn mưa lạnh ...
    Nhưng ...
    Anh kô còn thấy ấm ...
    Cảm giác lạnh và trống ...
    Len lỏi trong anh ...
    và mưa đã làm cho anh buồn ...
    vì em đã bước đi ...
    Xa anh thật rồi ...
    Trời vẫn mưa ...
    Mưa mãi ...
    Ngày mưa 18/4/2008
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    SG tháng tư
    mưa mưa....
    Sao La ướt như con chuột nhắt
    Lập cập lên bò lên
    Net rên lạnh...
    Thanh một bốn một hai
    Tức cảnh thành thơ
    Đọc như khoai khô gặp nước
    Tieuthu tức cảnh sân si nhảy vào
    Gõ loạn xạ rồi en tơ
    Cứ xuống dòng
    Mong mỏi chữ ráp thành thơ
    hơ hơ....
    SG sắp mùa mưa....
    Ướt át....
    ẩm i xê (IC)
    Phê như con tê tê
  10. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Ẩm i xê
    Khi mưa vê
    Không tê tê
    Mà rất fê
    hê hê hê

Chia sẻ trang này