1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn.....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bó tay cái chú bibica này luôn. Con cứ đọc bài, tưởng chú lột xác viết bài hay quá, ai dè copy bài của cô FBK. Con quỳ xuống lạy chú 3 lạy luôn nè.
    Ba con nói chú là hội trưởng Xỉn club, thế mà chả thấy chú nhậu nhẹt gì. Hic
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    đầu mùa mưa năm ngoái, có anh.
    Đi mưa với anh bao nhiêu lần... mưa Hn, mưa SG.
    30/4 năm nay ko có anh.... nghĩ lại sao thấy buồn.
  3. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chào con! Ba của con là thằng nào dzậy
    Chú nhậu ba con đâu có dẫn con theo đâu mà con biết ^_^
    Con mà là con thằng zopo thì chú đánh xí mẹ cả ba con lẫn con đó
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hai bữa nay trời cứ chuyển mưa rồi lại thôi làm mình mừng thầm
    Bữa nay đang tập trung cao độ với mí bác lão thành thì mưa ào xuống làm kg còn tập trung j được nữa. H này mà có ai đi dạo với mình thì thik lắm đây hòhò
    Mưa thế này mà được lăn ra ngủ thì ức gọi là
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ngoài trời đang chuyển mưa. Trời cứ gầm gừ như muốn xé toạc mọi thứ và phá nát trái đất ra. Con biết Ba bây giờ đang vừa làm việc vừa nhìn ra ngoài lo lắng, và cả nhớ Mẹ nữa. Mẹ lớn, khi con chưa ra đời kìa. Người mà Ba cứ nhớ hoài, nhớ ngay cả khi bị các cô mắng đến muốn rơi nước mắt.
    Trời mưa, Ba nhớ về với con nghe Ba, Ba boysaigon của con!
  6. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mưa, mưa làm em nhớ nhỏ, nhỏ làm em nhớ cafe, cafe làm em nhớ Riêng Một Góc Trời...RMGT làm em nhớ....Eo ôi, vì mưa mà nhớ nhiều thế à...Mưa làm ta lạnh, mưa làm ta run và mưa làm ta khóc...Nước mắt hòa trong mưa tron gmình đỡ trẻ con hơn...Ko bị gọi là nhõng nhẽo nữa...Em mà nhõng nhẽo à, ko hề...Chỉ mít ướt một tẹo thôi...
    Mưa, gió mọi thứ rồi cũng sẽ qua....
  7. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ^_^ Lão boy nhiều con rơi rớt quá ! Đi đâu cũng bị kêu um sùm
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa, mưa thậ lớn. Ngồi cafe vô tình nghe 1 bài hát sao giống với tình cảnh em đang chịu wá...Lúc nao em muốn giải quýêt rõ ràng anh cũng chỉ 1 câu nói: "biết làm sao?" Càng ngày em càng ghét khi nghe cấu nói í anh biết kg. Em đang ghét anh......ghét anh thật nhiều và.......
    Mưa, mưa thật lớn để rửa trôi mọi thứ. Để mang đến hương vị tươi mát....Đúng rồi, mọi thư sẽ trở nên mới hơn sau cơn mưa anh nhỉ......và em sẽ cố thay đổi.......
  9. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ta mới lại được đứng duới mưa vào **** tối như ngày hôm qua.
    Những hạt mưa rơi hay những vì sao rơi trong đêm. Rồi ta nghĩ thật nhiều rồi cũng muốn viết thật nhiều. Nhưng viết về ta, viết về em hay viết về một thời đã xa.
    Những hạt mưa vẫn cứ rơi đều trên tán lá, hứa hẹn một điều là cơn mưa sẽ cuốn trôi tất cả những muộn phiền lo âu của thành phố. Nhưng đâu đó em bé bán vé số ngồi co ro trước thềm nhà vì những tấm vé còn xót lại, đâu đó những đôi gánh quằng trĩu hai vai với đôi mắt buồn nhìn về phía con đường xa và nhiều nữa những nổi buồn vì cơn mưa bất chợt.
    Chỉ có ta là cảm thấy lảng mạng khi lang thang trong cơn mưa, cảm thấy bình yên khi từng giọt mưa rớt vào người, và đam mê những cơn mưa chiều của thành phố.
    Yêu em khi chỉ biết đó không phải là em
  10. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mưa lớn thật .. sáng sớm nay lại một trận to đùng, mình phải ra ngoài vào ngay lúc mưa to nhất .. hic, nhiệm vụ cao cả mà! đến được cty thì cũng đã ướt nhẹp! Dù sao thì mưa cũng làm khí hậu nhẹ hơn .. làm lòng mình nhẹ nhàng hơn!

Chia sẻ trang này