1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn.....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mắc mưa, mưa gió đì đùng, vậy mà cũng phải chạy long nhong ngoài đường cho cái vụ lãng xẹt ấy. Thề ko có lần thứ 2 *_*....Ghét cái cảm giác trời mưa lớn mà chạy ngoài đường, nước mưa làm mờ kính mình, khó chịu gì đâu...Ướt nhẹp như con chuột lột, ghét...Vừa lạnh, vừa run vừa tức cái thằng cha khó ưa, mình đang gấp vì công việc mà còn gặp ổng, tức điên...
    Hôm nay bí thư đoàn la ta ko chịu họp hành đàng hoàng, ai biểu dầm mưa chi, cái đồ đáng ghét, em ko xử anh thì thôi, đừng có mà la em, ghét....Người gì mà cứ ỷ y vô mình, em ko làm anh cũng ko làm, pó tay....
    Anh hỏi mưa có làm em lạnh ko, tại sao ko mặc áo mưa đề ướt nhem thía, hix hix, em có mặc chứ bộ như ướt vì mưa cũng thích...Thế là có người mua thuốc cho ta uống, hi hi, tối nay thế nào cũng có người sốt nhưng may quá có thuốc rồi, ko sợ, thanks...
    Mưa vẫn thế, vẫn làm ta ướt vẫn làm ta yêu và ghét....
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    SG giờ bão chứ mưa gì nữa... Mưa to vật vã
  3. VespaBro

    VespaBro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mưa SG cũng như con gái SG vậy... ào ào bất thình lình
  4. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    uh Đúng rồi! Làm tui bị bịnh mấy ngày liền đau khổ
  5. leo_168

    leo_168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  6. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Uh, mưa SG là thế đấy, con gái SG cũng thế...Trời SG dạo này mưa nắng thất thường, con gái SG dạo này cũng thế...Lúc vui lúc buốn cứ xoay như chong chóng...
    Con gái SG dạo này buồn cũng giống như trời mưa, âm u cả ngày và sướt mướt cả ngày..Có người hỏi con gái SG sao mà mau nước mắt thế...Tới giờ mắt con gái SG cũng vẫn còn đau sau trận mưa nước mắt hôm bữa...Buồn....
    Vẩn vơ, ngắm mưa, mưa phùn, lạnh...
  7. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay trời Sài gòn thất thường quá. Đang nắng ấy rùi mưa lúc nào không hay biết.
    Buổi sáng trời mát làm mình không muốn rời cái ổ của mình, đợi đồng hồ đánh những tiếng chuông cuối cùng mới cố gắng rời khỏi cái tổ mà mắt vẩn còn chưa mở
    Đến trưa thì trời ôi bức làm mình rất khó chịu, lúc đó mà gặp con gái Sài Gòn chắc là minh sẽ bị điên lên thôi
    Buổi tối về trời Sài Gòn lúc này êm ả theo những dòng người trở về tổ ấm. Một ly kem, đợi một cơn mưa, nhìn dòng người qua lại, Ôi chao! con gái Sài Gòn sao mà đẹp và tha thước đến thế
    Yêu em khi chỉ biết đó không phải là em
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa! lại mưa... Sài Gòn lúc này cứ như cô gái đỏng đảnh... sao sao ấy... lòng buồn vô hạn....
    chiều len khe cửa hẹp
    đường lặng bóng người đi
    gió cuốn mây không nghỉ
    buồn se sắt bờ mi
    honghoavi
  9. KongTonSach

    KongTonSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hic .
    Mưa Sài Gòn nhớ quá Sài Gòn ơi
    Nhìn mưa bên đây ta nhớ mưa SG

  10. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mưa, dạo này mưa SG làm cho con gái SG bệnh suốt, nhcứ đầu sổ mũi suốt...Vậy mà con gái SG vẫn thích dầm mưa, vẫn ngoan cố ko mặc áo mưa...Mặc cho ai đó liếc ngang liếc xéo và giận dỗi con gái SG ra mặt...Thế mà hôm sau con gái SG hắt xì là có thuốc uống ngay...Con gái SG yêu những điều giản dị thế đó...
    Dạo này con gái SG lăn tăn lmắ, bị la suốt nhưng vẫn ko sợ...Con gái SG vẫn biết người ta ko giận lâu đâu...
    Con gái SG yêu mưa cũng như....Nhớ...Nhưng yêu mưa thì dễ hơn...

Chia sẻ trang này