1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn.....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bão số 6 tàn phá miền Trung, nghe tin thôi mà thấy buồn buồn. Cả ngày chủ nhật trời tịnh không chút mưa, còn ở miền Trung thì oằn mình chịu đựng những cái táp của Con voi lớn.
    Ở ngoài đó, vẫn còn có những người bạn đang lo lắng từng giờ...
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa, miền trung cũng mưa nhưng nỗi niềm thì khác nhau. Dân Trung vốn đã có kinh nghiệm chống chọi với thiên nhiên hàng ngàn năm nay, hy vọng lần này mọi việc tốt đẹp.
    Nơi chôn nhau cắt rốn của ta,
    Ai vô Nam, Ngãi, Bình Phú, Khánh Hoà
    Ai lên Tây Nguyên, Kon Tum, Đắc Lắc
    Khu năm dằng dặc khúc ruột miền trung
    Ai về với quê hương ta tha thiết
    Sông Hương, Bến Hải, cửa Tùng
  3. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng ta nhận 1 tin nhắn. Rùi từ ấy ta không khi nào không nhớ đến tin nhắn ấy. Sài Gòn mùa này mưa nhiều, nhiều lắm. Những cơn mưa lất phất không nặng hạt, làm ta xao xuyến bâng khuâng. Rùi ngày mai ta sẽ tạm biệt những cơn mưa. Sẽ không còn những chiều lang thang phố dưới cơn mưa chiều êm ả, sẽ không còn những chiều ta bắt hạt mưa rơi và cũng không còn những chiều ta run lên vì từng cơn lạnh. Đã qua rồi những mùa mưa giông bảo, đã qua rồi những ngày buồn lang thang dưới mưa. Xin tạm biệt, ngày mưa.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa tới rồi đó, kéo topic này lên để cho những tâm hồn cùng lãng mạn và suy tư tiếp...
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh kéo topic này lên giùm em nghen
    .................
    Mưa hình như làm cho người ta cảm thấy yếu đuối nhiều hơn thì phải.
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mưa hôm nay sao mà trĩu nặng trong lòng :-<
  7. MagicEraser

    MagicEraser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mưa SG:
    ù ù... vù vù... ào ào... rào rào... <...> ... chíp chíp... xèo xèo.
    Nắng muốn chết!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mưa này lạ nhỉ? Cứ như chơi game í!
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Từ trước tới nay nghe chuyện Tình-Hiếu như gió thoảng bên tai nhưng bây giờ thì kg thể nào giải quyết nỏi và ta cứ loay hoay mãi......
    Làm thế nào bây h. Giá như mọi vấn đề trong cuộc sống này cũng giống như mưa Sg thì hay biết mấy. Chợt đến, chợt đi...
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa suốt, mưa cả ngày. Cứ mỗi lúc mưa em lại buồn buồn. Vốn tính em cũng hay nắng mưa thất thường mà.
    Em có 1 tin vui và 1 buồn. Buồn nhg do em quyết định thế nên mới buồn...Em không biết làm gì hơn nên đành phải làm như vậy. Em thấy chơi vơi anh ah.
    12 ngày nữa em thêm 1 tuổi nữa, 1 sinh nhật không anh và cũng có lẽ không có hoa lẫn nến vàng vì em không muốn làm gì cả khi mà bên em lúc này không có anh. Sao cả anh và em đều sinh vào những tháng mưa anh nhỉ . Mưa buồn, rồi không biết câu chuyện của mình có được happy ending kg anh nhỉ Ai cho em câu trả lời bây h hả anh? Em đi đâu để tìm được câu trả lời ah?

Chia sẻ trang này