1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    trùi ui là trùi....cái anh ngandu này.....thiệt tình...đang hát bài mua này tự nhiên nhảy wa bài mưa kia hà......điệu này là biết ko thuộc bài hát rùi......
    thôi đăng kí đi , để cokhonganh dạy lại cho 1 lớp hát vỡ lòng nhé...
    CKA
  2. vedayanh

    vedayanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hom nay khong biet la 1 ngay vui hay buon nuâ????????..
    Ve toi nha xong , an dai mieng com va quyet dinh di
    hoc Japan??????..
    Chay toi truong, tim duoc lop roi nhung sao thay lop
    vang wâ?T, la la nuâ???????????..lai ko dam vo, dung tan ngan
    cung ca buoi , ma nay gio da dung tan ngan truoc cho
    ghi danh roi con dau????????????de coi phong hoc???ong thay ghi
    danh cu nhin cham cham????????????da vay khi toi lop roi cung
    gap ong nuâ??thiet tinh???.ma hinh nhu la vo kiem the hay
    sao day???hay la dem si so lop???
    Vay cung may, neu ko thi ong nho roi???.cung may la ko
    vo lop??????
    RA lay xe di vê??.di 1 doan quyet dinh vo GDX uong cf
    va nghe choi nhac????????????mua bat dau lat fat roi??????dinh vo
    do xong la goi cho nho ban than nhat luon?????????chac mua
    no cung ko di choi dau???voi lai chac minh nhan thi no
    cung se len thoi????????????..
    Nhung buon thiet hom nay quan ko choi nhac, de coi da
    banh?????????.nghi choi nhac 1 thang luon????????????the la lai tiep
    tuc di ttiep????????????lang thang het con duong nay den con
    duong khac????????????.Huyen tran cong chuâ?????.Nguyen Du???..cach
    mang thang 8??????3./2??????.Su van hanh???.mua moi luc 1 lon
    hon??????fai ban ao mua thoi???.
    Quyet dinh di Net ?????????..post bai len 82 va gui mail cho
    nho ban than luon?????????..buon thiet????????????
    Mua lon aù, uot ca mat mui.....nhung sao cu chay ....
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    vềđâyanh...sao thế ? sao lại buồn thế
    Hôm nay trời mưa lớn lắm ... không có "anh" nên đi 1 mình sao vedayanh ? tội nghiệp hông...sao ko qua rủ 19... trời mưa mà vedayanh đi chơi 1 mình...lãng mạn thiệt... làm 19 nằm nhà ngủ chèo queo
    Mới biết thêm cả miah cũng đi chơi ... miah và vedayanh ...
    19
  4. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    HÔm qua trời mưa ...cả bọn lại cùng nhau đi dưới mưa ..đứa nào cũng mệt vì đói , cũng lạnh vì mưa nhưng muh trong lòng ai nấy đều có cảm giác hạnh phúc...
    Một năm ...bạn xa nhà ..một năm tôi thơ thẩn một mình dưới mưa .. nhưng hôm nay ..bạn ở đây ..tôi ở đây .. cùng cười ,cùng đùa với nhau như thể.. chưa xa nhau bao giờ
    hôm qua cơn mưa cứ rào rào đổ xuống ... ngồi trong Chớt Nhớ mà ..chợt nhớ về aii ...
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mưa thì sao , HN cũng mưa như thế , mưa to ngập đường ngập phố , muốn đi mưa để quên nhưng mà lại thành để nhớ , nhớ ngày xưa đi mưa cùng bé ,đi lội nước bé nhỉ , vậy mà bây giờ trời mưa lại vác xe đạp ra đi mưa một mình , cái xe đạp này từ hồi không có bé nữa anh cũng chẳng muốn đi , chẳng muốn đi xe đạp mà đèo ai ngoài bé cả, có chăng cũng chỉ đi những lúc trời mưa cho đỡ buồn ,nếu không ở nhà thì lại muốn gọi điện cho bé , muốn được nghe giọng của bé vậy mà ******** thật , đã 6 tháng rồi còn gì nữa .
    Những lúc đi lang thang chả hiểu sao cứ đi ngang qua nhà bé... buồn thật , mưa ơi là mưa . Sao trời cứ mưa mà lại không thương cho Shogun này chứ , mấy hôm này nào cũng mưa , mưa ít đi mà , không thì buồn lắm ... mưa... mưa... mưa... mưa ướt hết tâm hồn..
    Xin đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    cô bé nào của Shogun thế nhỉ...chắc là có giọng nói nghe dễ thương lắm...nghe nỉ non và ướt át như tiếng mưa nhỉ........hìhì...vote cho shogun 5 sao rùi hen....vui lên nhe...đừng để lòng fiền muộn vì cô bé nữa nha.....
    Mưa sẽ xoá sạch niềm đau.....cho niềm vui thắm lại
    CKA
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...
    Biết nói gì
    Khi cơn mưa đến rồi cũng sẽ đi ...
    Quay quắt trong thao thức
    Sau ngày dài
    Rồi mai lại là nắng mới.
    Nếu biết ko thể tô ngày dài bằng ngày mưa ẩm ướt
    Thì tiếc chi đong đếm từng giọt sầu
    Ta nghe lòng vô tình quá đỗi
    Nghe cô đơn, nghe xót xa

    Nhưng...
    Không một dòng tin nhắn gửi
    Để cho gió bay nhẹ nhàng
    Để cho mưa thôi day dứt
    Để cho nắng thêm hồng trong đôi mắt

    Ta muốn gửi gió một chút tình của hương đồng nội
    Bay xa nhẹ nhàng chỉ đủ thoang thoảng lâng lâng
    Ta muốn gửi mây một chút mộc mạc đơn sơ
    Thanh thoát mây trôi theo dòng đời muôn ngã
    Sẽ có một ngã đời che bóng dấu chân ai
    Ta muốn gửi nắng hồng một chút hững hờ gay gắt
    Hanh cháy bỏng ta đang mờ le lói
    Ta muốn gửi tất cả và hư không
    Vô hình
    Một chút tình
    Không tên gọi
    Gửi lời an ủi
    Gửi chút nhớ nhung

    Nhưng...
    Đừng luyến lưu
    Để mưa chiều
    Không rỉ rả
    Buồn hiu !

    Mưa ... trước đây, mưa chỉ giống như những cơn gió vô tình cuốn phăng đi nỗi u buồn trong tôi. Mỗi lần buồn, mỗi lần tức tối mà lực bất tòng tâm, tôi lại đi dạo dưới mưa cùng nhỏ bạn - người mà tôi quý nhất, cũng chính là người đi dưới mưa với tôi nhiều nhất. Từ khi nhỏ có bf, tôi đi với nhỏ và bf của nhỏ, có khi tôi đi 1 mình. Có lúc như mê sảng, xách chiếc xe đạp cũ rích đi dạo mưa trên con đường THĐ dài và rộng, đạp từ đầu đường đến cuối đường rồi vòng lại từ cuối đường về đầu đường, cảm giác lạnh lẽo và cô đơn khi nhìn những hạt mưa qua ánh đèn đường, chúng cũng có đôi có bạn đấy chứ, sao ta mãi một mình lang thang ?
    Hôm nay cuối tuần, có hẹn với một người quen mà lại không quen. Trời lại vẫn mưa. Gặp anh, thật bất ngờ, không quen mà lại quen. Gặp anh trong mưa...chia tay anh trong mưa...bây giờ... ngồi nhớ anh trong mưa...Mưa hằn sâu thêm sự nhớ nhung trong tôi... muốn một lần được tung cánh bay ra ngoài ấy để được nhỏ bé trong vòng tay ấm áp của anh.

    Biết nói gì
    Khi mưa đến rồi cũng sẽ đi
    Quay quắt trong thao thức...
    19
  8. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    .........ít ra ai đó vẫn còn được hạnh phúc....vì vẫn còn được đẫm mình trong những cơn mưa SG.....
    đã tưởng hết buồn rồi...giờ vào đây nghe mọi người tâm sự...trong lòng sao cảm thấy bứt rứt vô hạn..........
    đâu rồi những cơn mưa mà tôi yêu quý,...sẽ lại thêm một năm nữa tôi không được nhìn thấy những cơn mưa SG, sẽ lại thêm 1 năm chờ đợi và trông mong về nơi xa xôi ấy....
    1 năm, sẽ có bao nhiêu đổi thay.....1 năm, 365 ngày.... bao nhiêu hy vọng, chỉ vụt trong một phút là tan ra như những bọt bóng.......
    nhưng sẽ mãi mãi......cơn mưa SG dịu mát...nỗi buồn sâu lắng mà cũng là niềm vui vô tận của tôi....................
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng có thể mình làm lạc chủ đề, nhưng.....cảm xúc dưới mưa của mình thì nhiều khi "vất vả" hơn nhỉ, chẳng biết nói sao , nhờ bài hát này, mình đã lạc quan hơn rất nhiều.Đương nhiên không fải theo cái cách của AQ rùi...Tặng có tất cả những ai có cùng tâm trạng, và tặng cho cả bạn nữa....người bạn dở hơi của tôi
    Crying in the rain
    A-Ha
    I??Tll never let you see.The way my broken heart is hurting me
    I??Tve got my pride and I know how to hide
    All my sorrow and pain.I??Tll do my crying in the rain
    *If I wait for a cloudy skies
    You won??Tt know the rain
    From the tears in my eyes
    You never know that I still love you so
    Though the heartaches remain
    I??Tll do my crying in the rain
    Raindrops falling from heaven.Could never wash away my misery
    But since we??Tre not together.I??Tll look for stormy weather
    To hide these tears I hope you??Tll never see
    *Someday when my crying??Ts done
    I??Tm gonna wear a smile and walk in the sun
    I may be a fool but still then,Darling!
    You never see me complain
    I??Tll do my crying in the rain?????????.

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  10. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa bùn quá. Online từ 11:20 -> 18:50 mà chỉ có 2 ,3 Cún trong này. Ngoài trời lại mưa nữa rồi. Tối qua mưa, trưa nay lại mưa...thịt là......

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu!
    phuongtxp

Chia sẻ trang này