1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Cho tui hỏi tí nhé. Wifehouse là ai thế?
    I'm waiting for a people who ....
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    23h40?T 11/11/02
    chiều nay, tôi cũng ko bao giờ nghĩ là tôi sẽ ngồi ngắm mưa rơi ở 1 nơi như thế: ồn ào bởi những tiềng khua leng keng của kim loại, nóng nực bởi xung quanh ko biết bao nhiêu người hết ra vào rồi lại đi qua đi lại. Mà ngồi ở trong ấy, mưa rơi lúc nào cũng ko hay biết, đến khi nhìn thấy người chạy ngoài đường mặc áo mưa, tôi mới sực tỉnh. Thời gian vẫn trôi thật chậm. Mọi thứ xung quanh cứ làm đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng.
    Bây giờ ko còn như ngày xưa nữa rồi, ko hẳn là có nhiều thứ cuốn hút tôi, đúng hơn là tôi ko biết cái gì đang cuốn hút tôi nữa. Sự cuốn hút nhiều nhất đối với tôi luôn là bạn !
    mỗi lần tôi xuất hiện 1 mình trước đám đông là y như rằng câu hỏi đầu tiên mà tôi nhận được là: ?obạn đâu rồi ? sao ko cùng đi chung nữa ??. Tôi vẫn chỉ mỉm cười và nói rằng: ?ođi chơi với bồ rồi??. Mà sự thật là như thế đấy !
    mỗi lần đi đâu, người đầu tiên tôi nghĩ đến để đi chung là bạn.
    Còn bây giờ, tôi cũng đã bắt đầu quen với việc đi uống café 1 mình và ước ao có anh ngồi bên cạnh? nhưng anh đã xa rồi?
    Vâng, công nhận là tôi có 1 người bạn mới? nhưng tôi có quên nguời bạn hiện hữu hay ko ? chắc bạn cũng hiểu mà.
    Người bạn mới của tôi, tôi ko lo lắng chăm sóc nó kỹ như bạn nghĩ đâu. Bạn ko biết nó đã từng lăn lê như thế nào đâu . Và bạn cũng ko biết chắc số $ đó để làm gì đâu. Nó là để fix lại 1 người bạn thân thiết của tôi đấy, 3 chúng ta đã từng đi trên những con đường dài tưởng như vô tận, dưới những cơn mưa như trút nước. Và bạn cũng đã từng than phiền về nó 1 số lần. Tôi mà ko nhớ đến nó lúc này, có lẽ 1 ngày nào đó ko xa, tôi và bạn sẽ nằm trong nhà thương mất thôi?
    Bao giờ cũng vậy ? 1 lá mail đi?1 lá mail lại ? trở về như xưa ?còn bây giờ? ????
    Sự thật mà nói. Tôi cũng đã có ý nghĩ xa bạn 1 thời gian để tôi có thể lắng đọng tất cả (có ý nghĩ này từ hồi nào thì tôi ko nhớ). Nhưng tôi hoàn toàn ko thể. Ko hiểu tại sao tôi ko thể giận bạn 1 phút giây nào được.
    Thôi đã thế thì bạn cứ lao đầu vào công việc đi để khỏi suy nghĩ gì nữa. Tôi thì chui vào 1 góc nào đó để trở thành 1 con người cô đơn.
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  3. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, đi chơi với 1 người bạn.
    Bạn có hỏi tôi : "Đã bao giờ Tùng đi dưới mưa chưa? Tùng có thích đi dưới mưa o?"
    - Thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà lâu lắm rồi o có như vậy "
    + Sao thế? "
    - Tại vì o có ai đi cùng cả. Mà mưa SG lạnh lắm, đi 1 mình buồn lắm
    ............................
    Không biết có hiểu ý tôi o nhỉ?
    I'm waiting for a people who ....
  4. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sg ồn áo và đỏng đảnh như chính tính cách của thàn phố vậy... trời đang nắng như đổ lửa, phải bịt mặt làm Jinja ra đường thì lại phải tấp vào hiên nhà của một ai đó trên phố để trú mưa.... ào ào đến, mù mịt trời đất.... rồi lại tạnh một cách bất ngờ cũng như lúc đến.. ngạc nhiên....
    hạnh phúc vì mình từng bị ươút như một con chuột dưới mưa.. và biết thế nào là mưa SG... để rồi hôm sau về chui trong đống chăn to sù sụ mà vẫn ngoác miệng ra cười với đứa bạn thân và bảo khi nào hết ốm lại đi tiếp..
    Chà mà đi mưa ở SG một mình thì tuyệt hơn. Tuy có bị người ta bảo điên hay hâm cũng mặc kệ.. cứ ào đến rồi ào tạnh giống như mình là được rùi... có cơ hội lại tiếp tục đi mưa SG một mình... he he
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3
  5. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng đi dưới mưa một mình ........có nhìu lí do để làm zậy ....cho dù bít rằng thể nào khi về ...mình cũng sẽ bị cảm ,sốt gì đó ,mừ nặng là ho liên miên ......
    Bạn mình nghe mình nói thế : cười và bảo "Đúng là con gái ! "
    Vâng,.....
    ..........................
    Mưa là em ,em cũng là mưa
    Mưa thương em sao chẳng nói điều gì
    Mưa bâng khuâng ,cười hiền trong ánh mắt
    Mưa im lặng , mưa buồn trên mắt em
    CHIP-X
  6. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sao rắc rối quá vậy.Tui mà thấy mưa thì lo chạy cho lẹ.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  7. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    haha, SG mà mưa là tui xách xe chạy zòng zòng kiếm mấy em áo dài nhìn cho nó xướng haha
    Everything i do , i do it for you
    To me... Nothing impossible
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngồi với bé Ba...cứ nghĩ mình sẽ rất vui ..ngỳa xưa chẳng phải mình rất thích như thế này sao? ngồi chọc cho cô bé giận lên..cái khuồn mặt ngồ ngộ.....
    nhưng mình chỉ chực khóc thôi ..mình chả hiểu mình đang làm gì đây..rảnh rỗi lắm sao chạy lên tận đây chỉ để ghẹo con gái ...
    mình thèm ngồi với bạn mình .uống cafê..chọc bạn ấy ..nổ tưng bừng một hồi ..bạn ấy lại giờ giơ hai bàn tay .."cao quá xuống đi "...
    thèm đuợc chat với bạn ấy..thèm nhìn bạn ấy cuời ..thèm nghe bạn ấy nói "mai hải rảnh ko'
    trời phớt nhẹ cơn mưa ...lòng mình bừt rứt ko chịu nổi ..đau khổ là thế nào nhỉ? nếu mình có lý do gì để trách một ai đó còn đỡ ..đàng này tất cả chỉ là lỗi của mình ..
    mình chán lắm..thấy cuộc sống chán lăm..mình chán mình lắm ...ko chịu nổi mình nữa rồi
    mưa..bất chợt..mình chán cả mưa ..chạy cho lẹ về nhà thôi...
    bất giác lòng tự hỏi " thật sự ra mìng đang chạy trốn cái gì..hay đang tự trốn chính cái xấu xa nằm trong chính mình "

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  9. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời tự nhiên trở lạnh ... dự báo thời tiết : Singapore under storm.

    Cái lạnh se se này giống ở nhà mìinh thế nhỉ .. nhớ lúc ấy , hai con bé trên chiếc xe Charly bé tí, cười khúc khích vì thích cái ko khí se se ấy .. Thế mà ng` ta bảo là bão , trời mát mẻ ,ko nóng nực, khó chịu , lại còn được xúng xính trong chiếc áo lạnh nữa chứ ..sướng thật!!

    Rồi mỗi lần trời mưa tầm tã thế này , được rúc trong chăn nhâm nhi gói chè, nằm dài ra xem phim hay đọc truyện tranh rồi cười khúc khích một mình ..

    Trời vẫn cứ mưa.. em có nhớ hai đứa ríu rít trong cái nhà vila gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh ấy không .. Hai đứa con gái ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống thành phố Đà Lạt ... để rồi im lặng và trầm lắng theo nó..
    Tự nhiên nhớ đến câu thơ của ai đó
    Có bao giờ em đi dưới trời mưa
    Muôn bụi nước li ti bay trong gió
    Có bao giờ em lắng nghe mưa gõ
    Những nốt đàn lạc điệu trên ô..

    Em có nhớ ko em ...những ngày tụi mình thơ thẩn dưới trời mưa ,... vừa cười ...vừa hát ..ấm áp biết mấy nhỉ..

    Lẫn trong tiếng mưa dường như có tiếng cười ngày ấy và đâu đó giọng ai ngân lên.... " Ngày hôm qua là thế ..chìm khuất trong mưa xóa nhoà..nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui.... "
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hmm, hôm nay trời mưa, không mưa to, cũng chẳng phải là mưa nhỏ...Sao nó cứ dấm dớ thế nhỉ, đúng là " nửa nạc nửa mỡ" thì bực mình thật...Đã thế, còn phải lóc cóc lô ca chân đi học, cầm theo cái ô mà sao người mình ướt tiệt...Hmm, mưa ở đây sao lạ thế, chả làm cho mình cảm thấy điều gì lạ cả...trời vẫn xâm xẩm, nhìn nó mà ngán phát ốm cả lên....Không nắng, không mưa, mà sao nhìn trời chán đời đến thế....Ở đây, không có những người trú mưa,không có những người ướt dưới cơn mưa, và cũng không có những người co ro dưới áo mưa...và cơn mưa, cũng không đỏng đảnh như con gái của SG, mà có lẽ, nó dấm dẳng như là một bà già bị mất trộm gà...Mưa hoài...Chán quá......

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này