1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    trùi Mit diễn tả cơn mưa nghe ấn tượng ghê
    Since you came into my life...everything has changed
  2. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã quay về nhà ... sao mình nhớ đến thế ko biết... Từ hàng ghế phía trong mình nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ... Mình nhìn thấy những gì rất thân quen .. từng khu nhà, từng con đường... 5 tháng ...sao mà nó lại dài như vậy .. ko biết những ai đi đến 1 năm , 2 năm .. chắc sẽ nhớ nhà..sẽ nôn nao lắm khi được quay về ..

    Hôm nay mình lại được đi dưới mưa...mình vui lắm ,thích thú và vui sướng ... đã lâu rồi mình ko ở trong một chiếc áo mưa như thế này...

    Mình bỗng nhớ đến ai đó.. mùa mưa năm sau mình sẽ cùng ng` ấy đi dưới mưa.. mùa mưa năm sau mình sẽ được gặp..

    ...

    Mưa đó... lạnh thật...
    ...
    hình như... mình đang một mình thì fải..
  3. kingofdark

    kingofdark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày nắng đẹp thì cũng phải có 1 ngày mưa dông tầm tã:<< xin thưa với bà con cô bác sài gòn đang vào mùa mưa nhiệt độ hôm nay là 37 độ ngày nắng đêm mưa chiều có lúc có dông>>.Chắc các bạn ngày nào cũng nghe câu này chứ gì nhưng hầu như chúng ta đều không chú ý đến nó mà hầu như ai cũng phải khẳng định rằng mưa đem lại cho ta 1 cảm giác lãng mạn và đôi khi buồn bất chợt.Lạ thay mùa mưa lại đem cho ta những cuộc tình rất ư là lãng mạn và thường người ta lại đi tìm 1 nữa của mình vào mùa này.Mình có thói quen rất lạ lại thích đi dạo 1 mình dưới mưa cho cái lạnh thấm vào da thịt cho xe mình chạy mà không cần để ý đến là mình đi đâu.Trời mưa hình như mọi vật lại xích lại gần hơn con người cũng vậy huống hồ gì cây cỏ.Mùa này lại có thể ngồi trong quán nhâm nhi ly càphê nóng nghe những bản nhạc trữ tình thì chúng ta cho dù là người có bận rộn đến đâu cũng phải dẹp bỏ hết công việc.Với những đôi lứa đang yêu thì cũng càng khó xa nhau vào mùa này :<<tin mới nhận theo thống kê của báo chí thì tỷ lệ ly dị vào mùa mưa là thấp nhất trong năm>>.Đó là 1 tin đáng vui mừng cho những ai đang yêu sắp yêu và sẽ yêu hãy nhanh chân lên các bạn sẽ có khuyến mãi trong mùa mưa.Đôi khi người ta cứ nghĩ kem sẽ bán ế vào mùa mưa nhưng xin thưa là các bạn đã lầm còn bán đắt hơn là đằng khác.Người việt mình thường thích làm những việc trái mùa(người ta thường hay ăn những trái cây trái mùa và cảm thấy rất ngon và kèm theo sự thoả mãn).Người ta thường tha thứ mọi lỗi lầm và cảm thấy mọi vấn đề đều là chuyện nhỏ vào mùa này vậy bạn còn chờ gì nữa mà không nói ra những lời xin lỗi dù là rất muộn cũng được.
    LỘM ĐỘP NHỮNG GIỌT MƯA RÀO
    VÀI NGƯỜI HỐI HẢ CHUI VÀO MÁI HIÊN
    ĐÂU ĐÂY CÓ MỘT LỐI VÀO
    CÓ AI BIẾT RÕ ĐƯỜNG VÀO TRÁI TIM.

  4. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    đọc chưa hết bài mà mình đã thấy chóng rồi là sao???
  5. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa là chuyện của trời
    Yêu đương là chuyện của nam và nữ
    Mình cũng đồng ý với bạn nhưng mùa mưa đôi khi cũng lãng mạn khi chúng ta có tình yêu và nó cũng sẽ đem lại sư buồn tể cho những người không có người yêu và nhưnng người mới chia tay với tình yêu của mình. Còn riêng tôi thì tới mùa mưa là tôi cảm thấy mình buồn tẻ và cô đơn , có nhiều lúc mình tự hỏi tại sao lại như thế? và câu trả lời đó là " tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn",nhưng không biết mùa mưa này ra sao nửa?
  6. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    mùa mưa năm nay thì mày vui rồi.
    chỉ có tao là " Không Còn Ai" hình như là bài của Đan Trường đó
    heheheh
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    đố ông tại sao trong mùa mưa người ta ít li hôn ?
  8. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    á cái này là vấn đề nhạy cảm nhất mùa mưa đó tuananh18682 à hehehe
  9. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    14h20 11-5-2004
    Mưa tầm tã,ngày đó lại là ngày thio cuối cùng,thôi kệ dầm mưa về nhà luôn.Đi long nhong trong mưa mà quên béng mình đang mặc áo dài,thui chắc cũng hông sao,ai nhìn thì họ lé mắt thui,mình cũng đâu hở hang gì mấy.
    Lúc đó thì thằng bạn trờ xe tới,nó kiu nó chở dzìa,đúng là thằng bạn chí cốt lâu năm có khác,quá xá tốt à.
    Hai đứa dầm mưa về nhà,tội nghiệp thằng nhỏ,nó chạy xe,hông những ướt nhiều hơn,mà còn bị xe trước văng nước lên,thế là cái áo trắng thành một cái màu gì không rõ.Từ nhà tới trường ít nhất cũng 3.6 cây số,thế mà đi mưa càng ngày càng lớn,chết thật,tới nhà rùi,lót tót chạy dzô nhà lấy cái áo mưa cho nó,rùi nó phải chạy về trường,nhà nó gần đó mà....keke....có thằng bạn cỡ này,chắc phải đi cúng ông địa nải chuối...
  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hihì một bài viết thú vị về mùa mưa,( có thống kê,có dẫn chứng đàng hoàng) vote cho bạn 5* nhe

Chia sẻ trang này