1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ko biết nhạy cảm cỡ nào đây, chắc fải cưới dzợ gấp thôi
  2. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình luôn, tưởng mùa mưa năm nay sẽ có cái gì mới lạ. Nhưng đời thật là trêu nguời fải kô xau_xi???
    Đã bùn lại còn bị nhân đôi nữa chứ...
    kô năm nào lại bùn như năm nay
    Mình bùn nhất là vào mùa mưa năm 2001 Phải nói là bùn kô thể tả, Bời vì mùa mưa năm đó chia tay với bạn gái. Cho đến năm nay đã là 3 cái mùa mưa rồi. Nhưng vẫn còn bùn....nhưng kô còn bùn da diết như năm đó nữa. Mà lại xen vô 1 nỗi bùn khác
    Ước gì trên đòi kô có mùa mưa thì hay biết mấy!! Nhưng đời kô có như mong muốn của người..thật là trớ trêu thay!
    Được andycoollove sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 13/05/2004
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,cảm ơn co_khong_anh nhiều thiệt nhiều,chạy lại bắt tay chị co_khong_anh cái nà,Chuyện này là chuyện mới xày ra,còn cách đây hai năm,cũng có nhiều kỉ niệm về mưa lắm,nhờ mấy cơn mưa tai wái đó mà mèo mới....động lòng đối với người ta,phù,thế là tự đeo cái gông vào cổ,khổ chưa.
  4. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    đúng thật là trêu người thật . Tại sao phải lại là mùa mưa , mùa mưa là mùa mà tôi sợ nhất cũng chính cái mgày mưa , mùa mưa năm ấy , nó đã làm cho tôi buồn biết là bao. Tưởng chừng tôi đã loại bỏ được sự sợ hãi của mùa mưa rồi nhưng không ngờ nó lại đi ngược lại với những gì tôi đã nghĩ. có lẽ càng buồn và cô đơn gấp bội .
    Mưa ơi !!!! mưa sao cứ rơi hoài thế mi có biết ta cô đơn và lạnh biết bao .
    Được xau_xi sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 13/05/2004
  5. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    kô lẽ mùa mưa là mùa của những cặp tình nhân chia tay hay sao ý.
    Kô biết mình nói vậy có đúng kô nữa
    Hôm nay tự nhiên trời mưa nguyên cả ngày hix..hix...làm mình cũng kô muốn đi đâu hết ===>>CHÁN
  6. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    cũng ko fải thế đâu, mùa mưa chở bồ đi dạo mệt lắm, đang di đổ mưa ướt hết chả biết trốn chỗ nào, mà có chỗ nào để trốn?
  7. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sg chợt đến chợt đi, vô tình lắm, như con người Sg vậy. 1 người bạn của tôi đã nói thế đấy. ^_^ mà hình như cũng đúng hay sao đó.
  8. thu_sinh

    thu_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mong nhớ là 1 ngày buồn vời vợi ,cuộc sống sao mà tẻ nhạt và buồn thế thế khi mà con VE VE lại đến báo cho mình 1 mùa hè lại sắp đến rồi nhưng mà mỗi năm mùa hè đến lại có những mùa mưa nữa,mưa ơi mưa có thể ngừng trôi kg vì mỗi năm mưa đến mưa luôn mang đến cảm giác buồn vậy,làm cho nhừng thi sĩ lại có niềm hưng phấn lên còn những người buồn thi càng buồn nhân đôi hơn nữa.
    Ngồi 1 mình lòng ngắm mưa rơi,mỗi hạt mưa rơi xuống lòng đất là như tim có 1 vết đau như cắt vào tim mình,xé tang bầu kg khí trong lành làm cho những con ngươi cô đơn luôn trồng váng con ,nhũng ngươi vừa mới chia tay thì sẽ .........vì nước mắt nó giống như những hạt mưa rơi rơi từng giọt từng giọt.sẽ thấm vào con tim ta .
    Nhưng mùa mưa năm nay sao mình lại có cảm giác buồn hơn mọi mùa khác vì năm nay nó tự nhiên làm cho ta suy nghĩ đến quá khứ .mà quá khứ sao nó kg trôi vào dĩ vãng đi sao nó cứ hiện về đến với ta vậy,ta buồn lắm ,buồn vì người ta có thể cho quá khứ trôi đi mà mình thì kg thể ,mình cũng rất muốn nếu như chuyện tình cũa mình luc na''o nó cũng như dòng sông chảy vì dòng sông nó rất êm dịu và nó cứ chảy chảy hoài kg như ngọn núi nó nhấp nhô ,kg bằng phẳnng nhưng mà cuộc đời đâu có suông sẻo như vậy đâu.
    đời mà phải có sóng gió va giông bão đấy như vậy mới gọi đời dấy.

  9. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ông viết hay đấy, nhưng hơi buồn quá và có vẻ triết lí quá, hichic chúng ta già rồi sao???
  10. wifehouse

    wifehouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    trời mưa, mang lại nhiều cảm xúc thật đấy! mình cũng rất thích trời mưa, mát mẻ cây cối xanh tươi, chỉ xin cơn mưa đừng kéo dài để những người vô gia cư càng thêm lạnh lẽo khi cơn mưa đêm không dứt !

Chia sẻ trang này