1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ?omười năm xa áo bay đường chiều. Bàn chân trên phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nắng qua đèo.?
    Em gái 8x , đời kim vàng giọt lệ
  2. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa chiều SG tôi thấy lòng mình buồn và trống vắng hơn. Cũng đã có những lúc tôi yêu những cơn mưa bất chợt chỉ SG mới có, mới nắng đó đã mưa được ngay....
    Tôi đã đi như trốn chạy lòng mình dưới cơn mưa dai dẳng của Sg, giây phút ấy tôi thấy lòng mình lạnh giá và mưa chỉ khiến nỗi đau của tôi càng đau hơn, ai hiểu cho tôi điều đó, bạn hay anh?
  3. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn .... sao bữa nay, tôi cũng ủy mị như thể đang đứng nhìn trời đổ nước qua khe lá những sầu đông trong khuôn viên trường Lê Hồng Phong thủa nào với con bạn thân, và hát : tháng sáu trời mưa, trời mưa ko dứt, trời ko mưa anh cũng lạy trời mưa ... ko biết sao, tôi rất thích nhìn trời mưa làm uớt những thân cây sầu đông trong trường LHP, lá cây như xanh hơn, hoa như hồng hơn, trắng hơn và thân cây thẫm hẳn lại ... nét hơn và sống hơn so với khi trời nắng....
    Mưa Sài Gòn .... anh đội mưa chung với một đám con gái tíu tít chạy sang bên kia cổng trường Kinh Tế để ăn trái cây ướp lạnh ... tôi cũng vội vã theo sau, nhưng ko phải để nhập bọn ... một người đang chờ tôi ngoài cổng trường ... chúng tôi cần phải lên A gặp thầy về bản báo cáo khoa học sắp phải nộp cho kịp hạn của Bộ .... một chút buồn len lỏi đâu đó ....
    Mưa Sài Gòn .... chị tôi hét lên ... mưa cả ngày, ở nhà đến chồn cả người ... thế là 2 đứa đội mưa đi kiếm cháo, chẳng hiểu thế nào lại chui vào một quán lẩu, bếp hừng hực, nồi nghi ngút khói, 2 đứa hít hà ... lạnh thế ....
    Mưa Sài Gòn ....

    -----------------
    Think Globally - Act Locally

    Được pinkpup sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 16/09/2003
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai đi bộ dưới mưa, hơn 2h đồng hồ chưa nhỉ mưa nhỏ thôi...? Có ai muốn đi với mình không nhỉ? Thật sự thì có những điều rất đáng quan tâm nếu bạn dạo phố trời mưa... những mảnh đời vỉa hè... trời mưa, ban đêm... những sự việc...
    2.8_1024 533_120 7200_19DF_128Pro_5.1CrePlatin
  5. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn, ôi nhớ wá...chuyện ngày xưa!...
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao dạo này có thói quen xấu là kg mang theo áo mưa khi ra khỏi nhà.vẫn biết SG chợt mưa chợt nắng nên fải mang theo áo mưa nhưng mình muốn đi trong mưa of SG.Cứ mỗi lần có mưa là lại muốn ra đường phố SG.Có khi đi hết cả một cơn mưa mà vẫn chưa muốn về.
    Hậu quả của những lần như thế là bị sụt sịt nhưng vẫn muốn đi trong mưa SG
    Kg biết sao mưa SG lại có sự hấp dẫn như thế nhỉ
  7. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mưa và chẳng biết làm gì cả, buồn và thấy mình lạc lõng giữ SG... Ngày xưa vẫn thường mong mưa để lang thang dưới trời mưa nhưng mưa SG không thấy chút cảm hứng, cũng chẳng thấy thú vị... Những cơn mưa chiều chỉ thấy nao lòng... Anh nói đừng buồn nữa, anh vẫn bên cạnh nhưng sao chẳng thấy anh đâu... Em sẽ không gặp anh nữa đâu, đừng đề nghị em làm việc đó... xa nhau sẽ đau đớn một lần nhưng mình sẽ thanh thản về sau đúng không anh?!!! Ngày mai lại là thứ 6... em bỗng ghét thứ 6 lạ lùng... thứ 6 anh sẽ về Sài Gòn và ... mà thôi không có sao hết... SG đang mưa đó anh, không biết có lúc nào anh nhớ mưa không... mong có một chút nhỏ thôi anh...
    Tại sao mình xa nhau anh nhỉ? Tại sao xa nhau rồi tự dằn vặt mình, giằng xé mình... em chẳng hiểu lỗi tại ai nữa...
    Chiều muộn hôm qua em đã lang thang dưới mưa, đi về những nơi mình đã có nhau, giờ đây chỗ đấy chẳng còn anh nữa... đừng mail cho em nữa, như thế tốt hơn, em sẽ vẫn coi anh là bạn được không? Kết thúc của một chuyện để mở ra một chuyện mới như anh vẫn dạy em được không???
    Tối mai mình sẽ gặp nhau để làm gì em cũng không biết nữa, thật lòng em không muốn gặp anh chút nào cả... nhưng sẽ gặp...
    Lại mưa nữa.. nhưng em về đây, sẽ lang thang xem mưa không anh sẽ thế nào...

    Soundless

Chia sẻ trang này