1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi co_khong_anh_new, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn

    Mưa Sài Gòn như thế nào nhỉ, không biết nữa nhưng hình như có chút vị mặn thì fải. Những cơn mưa đến rồi đi thật vội vã, cũng có khi kéo dài dai dẳng đáng sợ. Mưa có giống như tình yêu không nhỉ? Yêu nhau cũng nhanh chóng mà bỏ nhau cũng vội, chẳng vì một lý do gì cả, chẳng lẽ lại đổ lỗi cho cơn mưa??? Nhưng khi một trong 2 người đã muốn bye bye rồi mà người kia vẫn còn lưu luyến thì điều đó nó cứ âm ỉ và dai dẳng như cơn mưa ấy nhỉ? mà những cơn mưa đó thì thật là khó chịu.
    Hình như mưa đến rồi đi
    Mang theo một nửa nỗi buồn trong tôi
    Hình như tôi lại đơn côi
    Bơ vơ lạc lõng giữa đời ...KHÔNG ANH
    Hình như mưa rất mong manh
    Hạt mưa như trút tình yêu nhiệm màu
    Hình như thế giới muôn màu
    Cầu vồng bảy sắc ...nhuốm màu suy tư
    Hình như ....và những hình như.......
    Làm sao tôi biết mưa rơi khi nào ?



    CKA
  2. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn có không anh nói đến trời mưa em lại thấy hao hao giống cái quảng cáo gì trên ti vi ý nhỉ : Có những cơn mưa bất chợt làm ta xao xuyến..............................................
  3. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    mình vào sài gòn chẳng thấy mưa gì cả, mà nóng thì kinh khủng, có lẽ vì thế yêu nhau nên mơ vê mưa cho nó mát

    Cuoi len ban nhe
    [​IMG]
    [
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    híhí, chắc các bạn đã vào đúng mùa nắng của SÀi GÒn nên chả nóng là fải, chứ bâ giờ thì khỏi chê luôn á, những cơn mưa thấy ghê.....kéo dài lê thê....mang những cảm xúc thật đê mê......người nó cứ êê....chân tay thì têtê.......
    CKA
  5. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn bất chợt cũng như tính tình con Gái Sài gòn bất chợt, đùa cợt ,hời hợt
    Được sửa chữa bởi - Ringostar vào 06/06/2002 10:07
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , đi dưới trời mưa đi , để xem cái cảm giác lúc đấy nó có nhẽ nhõm đi được không ??? Nhưng cẩn thận nhé, không về cảm lạnh đấy.
    Trích từ:Mưa Sài Gòn bất chợt cũng như tính tình con Gái Sài gòn bất chợt, đùa cợt ,hời hợt
    Ringo nói câu này cũng đúng nhưng không đúng với CKA đâu , nếu CKA như thế thì đã không viết được những topic như vậy.
    Xin đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    To shotgun82 : bạn nói đúng đấy cokhonganh mà là người hời hợt thì không thể có cảm xúc như thế được đâu..
    Mưa SG đem đến cho người ta cảm giác mát mẻ,dễ chịu, cảm thấy yêu đời hơn , yêu cuộc sống hơn....con gái SG cũng thế, cũng mang đến cho người đối diện cảm giác dễ chịu, ấn tượng khó fai trong lần gặp đầu tiên.........không tin thì cứ thử gặp và nói chuyện với con gái SG thử một lần đi rồi sẽ biết.........ví dụ như cokhonganh chẳng hạn.....
    CKA
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, gặp CKA một lần rùi nhớ mãi... cái cảm giác kinh hoàng đấy... Phải không cưng...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác hay liên tưởng mưa với tình yêu nhỉ?Em thì chỉ nghĩ nó đơn giản là mưa mà thôi.Có gì đâu! Chỉ cần trời sầm sầm tối một cái là có thể đoán sắp có mưa.Lốp ba lốp bốp vài hạt cho ngập đường , mỏi quá thì thôi ,nếu còn đủ sức thì nó rơi tiếp .Khối kẻ phải hắt xì hơi rồi lại đổ tội cho anh nào (em nào ) đang nhớ mình,có kẻ chết xe giữa bãi nước đục ngàu ,có kẻ hẩm hiu hơn phải bì bõm trong thứ nước nồng nặc mùi chát chát pha lẫn mùi ngai ngái của nước cống .
    Mưa chỉ đẹp khi ta ở trong nhà.
    Ngày mai của tôi đã đến...Xin vĩnh biệt tất cả các bạn
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi , sao tên của mình toàn bị viết sai thế kia CKA ui , tui là SHOGUN nhé , không phải là SHOTGUN đâu nha , nghe ghê quá.....
    Xin đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

Chia sẻ trang này