1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua sắm chuẩn bị đám cưới...ai trả tiền........................

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngothoituva, 19/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Phân chia tài chính thế nào còn tuỳ vào cách tổ chức, nhưng mình thấy không nên để nhà trai lo hết. Làm như thế sau này gia đình chồng dễ có cớ nói này nói nọ, với lại kết hôn là sự kết hợp của hai gia đình chứ có phải việc của riêng một nhà đâu ?
    Đám cưới mình thì do hai vợ chồng chủ động tổ chức nên thoả thuận cũng dễ, dựa theo khả năng tài chính của mỗi người. Nhà mình là nhà gái, tự chi phần trang điểm, váy cô dâu, tiệc trà nhà gái. Nhà trai lo toàn bộ chi phí liên quan đến đón dâu (xe, hoa, nhẫn cưới, phòng KS đêm tân hôn).
    Tiệc mặn hôm đón dâu thì bọn mình tổ chức chung cho cả hai nhà. Mỗi nhà một danh sách khách mời, lấy số khách x số mâm rồi chia đều. Vì bố mẹ về hưu rồi nên mình chủ động tự xoay xở, còn nhà trai thì bố mẹ chồng hỗ trợ một phần, chồng mình bỏ ra một phần (thoả thuận trong nội bộ gia đình nhà trai). Cưới xong tiền mừng bố mẹ cho hai vợ chồng cầm tất rồi tự hạch toán
    Chuyện mua sắm đồ dùng thì vì bọn mình ở riêng nên tự xoay là chính, bố mẹ hai bên cho tí nào đỡ được tí ấy. Với các bạn sống cùng gia đình chồng, mình nghĩ bạn gái có thể hỏi nhỏ chồng chưa cưới xem gia đình chồng có giúp gì không ? Nếu có thì chỉ mua bổ sung những thứ còn thiếu, nếu không thì hai tên bảo nhau tiền đến đâu tự lo đến đó thôi. Dù sao cũng là đồ mình dùng, không nên trông chờ nhiều vào nhà chồng
  2. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "Trai cưới vợ" thì thông thường nhà trai sẽ tốn gấp 1,5-2 lần nhà gái, nếu ngược lại nhà gái lo hết thì gọi là "Gái cưới chồng". Giường tủ, chăn ga gối đệm, tranh ảnh, váy cưới cô dâu là những thứ thuộc về đám cưới nên nhà trai nào cưới vợ đường hoàng sẽ lo hết. Những vật dụng gia đình khác mà tôi đã nói là những thứ không phải chuyện đám cưới thì hai vợ chồng nên lo chung, đừng phụ thuộc.
    Đừng ngại hỏi chồng tương lai của bạn "Nhà anh lo được những khoản nào", rồi tùy khả năng của gia đình họ mà thách cưới. Đừng để trong lòng rồi cưới xong chẳng ai dám nói vì sợ mất tình cảm, sợ bị nghĩ là tính toán, mà không nói thì lại thấy ấm ức cho là gia đình mình bị thiệt.
    Được 12OaksEstate sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 20/04/2008
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    em mà như chị em chả cưới nữa
    có lẽ em yêu ai hơn hẳn 6, 7 tuổi ,đến ngày em ổn địh là 24, 25 thì anh kia cũg đc 30 rồi , em cứ ở nhà phụg dưỡg bố mẹ và chơi đã
  4. totochan1984

    totochan1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mình cũng xác định là về ở chung với ông bà ý nên lo được khoản nào là tự 2 bọn tớ sẽ lo
    Tớ cũng hỏi thẳng chồng tương lai là nhà anh lo đc từng nào? Anh ý kêu là ko muốn nhờ vả nhiều bố mẹ nên đã tuyên bố là ảnh cưới + trăng mật là bọn tớ lo hết
    Đúng là lấy ông trẻ con có khác , nghĩ cưới đơn giản
    bây giờ bao nhiêu là khoản, chưa kể hoa hoét đám cưới, bảo xin tiền thì ko dám xin
    tớ đang chán, muốn huỷ cưới thật ý
  5. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Nếu bạn muốn có một đám cưới hoành tráng thì hoàn cảnh này khó đấy. Còn chuyện một đám cưới khiêm tốn mà vẫn ý nghĩa thì 2 người quyết vẫn làm được. Thay vì váy cưới 2 triệu thì kiếm cái 1 triệu thôi, thay vì ăn cỗ khách sạn thì ăn nhà hàng thôi, khỏi thuê xe đón dâu mượn xe cơ quan đi, nhờ bạn có CAM quay video hộ, mua thiệp cưới in sẵn về chỉ điền tên... thiếu gì cách. Được cái lợi là bố mẹ chồng chỉ là khách mời, kiếu các cụ khoản góp ý giật dây.
    Bạn tôi cưới mẹ chồng nói cho một khoản tiền mua giường cưới với điều kiện kiểu dáng bà tự chọn. Cô con dâu vốn biết thể nào bà cũng chọn kiểu già đời cổ lỗ sĩ nên bảo chồng "Anh ơi nói mẹ cho thì mình cảm ơn nhưng em muốn tự chọn kiểu." Mẹ chồng không nghe cho rằng bà quan tâm mà con dâu không muốn nhận. Con dâu chán quá bảo thôi thế để mình tự bỏ tiền mua lấy, miễn người khác tham gia ý kiến.
    Nhiều chuyện phức tạp thế đấy bạn ạ, mình tự lo thì được cái không phải nghe ai hết.
  6. hoaianh01

    hoaianh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có gì dùng nấy cũng được mà, bọn tớ chả kiêng cũ mới gì hết. Giường tủ thấy vẫn ok, thế là sắm mỗi cái đệm. Đấy là sợ mẹ chồng áy náy nên mới sắm chứ không là thế nào cũng dùng đệm cũ. Nhẫn cưới thì lần lữa mãi cuối cùng cũng không đi mua, thấy cũng chẳng vấn đề gì. Mà tớ phát hiện ra là bạn bè tớ nhiều người cũng không đeo nhẫn cưới.
    Cái tớ muốn chia sẻ là phiên phiến thôi. Đám cưới ai cũng muốn tốt nhất nhưng chưa hẳn là hợp lý nhất và cần thiết nhất. Các cụ rồi họ hàng cho cái gì thì cứ con xin đi đã. Bố mẹ nào chẳng thương con, có điều cũng phải dựa vào tình hình tài chính tại thời điểm đó để mà cho, vì thế ít nhiều đều quý cả, còn mấy chục năm gắn bó với nhau nữa cơ mà.
    Túm lại nếu mà hiện tại chưa có điều kiện thì có gì dùng nấy, ai cho gì cũng xin tất,có bao nhiêu thì tiêu bây nhiêu. Sau này tự có tiền thích sắm gì cũng chưa có muộn, lại không phải trách ai hoặc là bị ai trách cả.
  7. totochan1984

    totochan1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người góp ý cho tớ
    nhg hoàn cảnh 2 bên ko hề khó khăn bạn ạ, tớ là con một, bạn tớ cũng là con trai duy nhất
    Bên nhà tớ mọi người quý, cho quà 2 đứa nhiều lắm. VD như cậu út tớ cho hẳn tiền làm album ảnh. Nhg ấy biết ko, chả nhẽ lại toàn bên nhà tớ cho
    Ông bà bên ý sĩ diện lắm, muốn tổ chức to cơ, có mỗi thằng con trai mà. Cái tớ bực ở đây là tính trách nhiệm của nhà bên ý. Cứ làm lơ đi, kệ bọn tớ muốn xoay xở thế nào thì xoay. Mà anh nhà tớ thì ko dám mở mồm ra mà xin, nói là lại kêu là bố mẹ phải lo nhiều rồi
    Hôm sang đặt vấn đề xin cưới ông bà ý còn bảo với bố mẹ tớ là: gia đình bên này ko muốn cho cưới bây giờ đâu, muốn 27t mới cho cơ. Nhg cũng biết là con gái thì có thì... bla bla. Mẹ tớ ức quá, về sau cứ bảo là thương bọn tớ yêu nhau mới nhịn
    Đi xem bói bà nào ý, bà ý bảo là con trai ông bà giỏi giang, thành đạt, ngoan ngoãn,.. nhg cô con dâu thì ghê gớm. Thế là về lần nào tớ sang chơi cũng nói bóng nói gió, 2 đứa đùa nhau 1 tý mà bà ý đã kêu: ôi, N cũng ghê nhỉ, cãi ngay cơ đấy
    Tớ cảm thấy nhà bên ý chưa tôn trọng tớ, hay tớ xui xẻo gặp phải nhà chặt chịa ???
  8. GauMeViDai

    GauMeViDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hồi đám cưới mình thì gia đình chồng lo cho 2 đứa nữ trang, mâm quả và tiệc cưới bên nhà trai. Nhà mình thì lo không nhiều lắm, chỉ là trang trí nhà cửa thôi. Còn lại tụi mình phải lo hết, nhẫn cưới, chụp ảnh, thuê áo cưới, trang điểm, tiền đãi tiệc bên nhà gái luôn. Nói chung hôn nhân là việc hệ trọng, chúng ta phải có sự chuẩn bị chu đáo. Hai vợ chồng mình phải để dành tiền gần 2 năm mới dám làm đám cưới. Những cái không cần thiết lắm thì mình có thể bỏ qua. Nói ra thì ngại lắm nhưng 2 vợ chồng mình cũng không mua giường mới, cũng không có bàn phấn trang điểm cho mình( mặc dù mẹ anh có gợi ý), vì thật ra mình nghĩ không cần, mình không trang điểm và mình có thể ngủ trên chiếc giường mà chồng mình vẫn ngủ ngày trước. Thế mà vẫn hạnh phúc chán . Tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm các bạn nhé.
    Chúc hạnh phúc
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    nếu em là chị , em sẽ suy nghĩ lại chuyện cưới này , mìh thì ko sao , nhưg bố mẹ nuôi mìh gần 30 năm đã đc báo đáp j đâu, h gả con gái cho người ta lại phải chịu cảh xóc họg thế
    chồg chị có vẻ nhu nhược , tíh lại trẻ con , mai sau có cảh mẹ chồg nàg dâu , em cam đoan chị còn ấm ức nhiều
    lại còn muốn tổ chức to nhưg để 2 đứa tự tổ chức , chị xem có đc ko
    chị nên suy nghĩ cho kĩ ko sau này sẽ khổ
    mẹ em cưới bố em hơn 20 năm rồi , bao nhiêu lần bà vừa khóc vừa nói với em , vì đã sih 3 đứa con nên bà ko ra đi , bao lần bà muốn ôm con ra đi vì chịu cảh mẹ chồg và chị chồg quá quắt
  10. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu thế này có đúng không: gia đình bạn khá giả hơn nhà trai. Không phải họ coi thường bạn hay chặt chịa gì đâu, họ đang TỰ TI đấy. Kể cả cái chuyện nói gái có thì nên thông cảm mà cưới cho ấy đang cố tình nâng giá họ lên đấy, bởi họ sợ nhà gái coi thường nhà trai, chứ muốn cưới bỏ xừ.
    Bạn có yêu anh ấy thật không? Nếu yêu đừng có ý nào tỏ ra coi thường người ta, nếu chồng bạn có tài, nhà gái tốn kém bây giờ cũng được, sau này bạn có chắc kiếm được nhiều tiền hơn anh ấy không? Tôi đoán là khó đấy

Chia sẻ trang này