1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua sắm chuẩn bị đám cưới...ai trả tiền........................

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngothoituva, 19/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    nếu em là chị , em sẽ suy nghĩ lại chuyện cưới này , mìh thì ko sao , nhưg bố mẹ nuôi mìh gần 30 năm đã đc báo đáp j đâu, h gả con gái cho người ta lại phải chịu cảh xóc họg thế
    chồg chị có vẻ nhu nhược , tíh lại trẻ con , mai sau có cảh mẹ chồg nàg dâu , em cam đoan chị còn ấm ức nhiều
    lại còn muốn tổ chức to nhưg để 2 đứa tự tổ chức , chị xem có đc ko
    chị nên suy nghĩ cho kĩ ko sau này sẽ khổ
    mẹ em cưới bố em hơn 20 năm rồi , bao nhiêu lần bà vừa khóc vừa nói với em , vì đã sih 3 đứa con nên bà ko ra đi , bao lần bà muốn ôm con ra đi vì chịu cảh mẹ chồg và chị chồg quá quắt
    [/quote]
    Mình cũng nghĩ vậy, bố mẹ mình nuôi dưỡng chăm sóc mình hơn 20năm trời, đi làm mới đc 1năm, hàng tháng đưa cho bố mẹ có 1tr tiền lương thế mà đã đi lấy chồng, chưa phụng dưỡng, đền đáp bố mẹ đc là bao. Mình cũng áy náy vô cùng. Thật lòng mình thì muốn đám cưới, bố mẹ ko fải lo chuyện tiền nong.
    ah mah vợ chồng mình có làm 1 quỹ honeymoon. Mỗi tháng nhét lợn 2tr. Đến lúc cưới cũng đc 20tr. Thêm vài ba triệu nữa vào là tha hồ chơi bời, bay nhảy
  2. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tớ cuối năm nay cưới. Còn 8 tháng nữa. Chồng đang đi học, đủ tiền vé máy bay về VN 2 lần (một lần chuẩn bị, một lần cưới). Thu nhập của tớ khoảng 10tr. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Tớ không xin gia đình nào cả nên tớ toàn quyền quyết định và chủ động. Ví dụ như việc chỉ mời cả hai bên 10 mâm thôi. Cỗ bàn bày vẽ mệt người mệt mình. Sức tớ có hạn, chỉ làm chu đáo được với ngần ấy khách. Tiền nào cũng là tiền của hai vợ chồng cả nên không thấy băn khoăn gì. Tớ thấy đám cứói bây giờ tổ chức nơi bt khách mừng 200 nghìn thì chủ nhà vẫn còn lỗ. Mà không hiểu sao người ta mời nhiều thế để làm gì. Tớ không thích ăn uống úi xùi nên phải đặc tiệc ngon. Mời nhiều lỗ nhiều (Ở khía cạnh kinh tế). Tiết kiện được khoản đó là cô dâu chú rể đủ tiền đi tuần trăng mật rồi. Mừ cái này với tớ quan trọng hơn.
  3. kidnapper

    kidnapper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì thế này nhá:
    1. Ảnh cưới : Chụp 2 albumn trong nhà và ngoài trời, xã nhà lo tất (hồi đó tớ vẫn sinh viên, ko đi làm nên ko có xiền . Nhẫn cưới cũng do nhà trai lo.
    2. Áo cưới + trang điểm : Tớ lo, vì lúc đó cũng có một ít rồi, xã ở xa nên ko chủ động gửi tiền về được nên tớ chủ động lo trước, cả hai lần váy cưới và hai lần trang điểm . Có vấn đề gì đâu nhỉ, ai có điều kiện hơn thì lo chứ, sau này "của chồng, công vợ", nào ai thắc mắc được gì
    3. Đồ đạc trong phòng : Từ A đến Z do nhà trai lo - mình được cưới về cơ mà, những cái đó theo lí thì nhà trai lo là chuẩn rồi, của hồi môn nhà tớ cho riêng , sau này làm vốn chung của hai vợ chồng.
    3. Cỗ bàn : Vì tổ chức hai lần nên cỗ nhà gái, nhà gái lo, nhà trai, nhà trai lo. Tiền mừng hai bên giữ riêng. Tiền mừng của bạn bè tớ và xã thì mẹ chồng đưa lại cho hai vợ chồng, đi trăng mật
    Nói chung là tinh thần lẫn tình cảm đều rất thoải mái. Và tớ nghĩ cái chính là mình bàn bạc cụ thể với các bố mẹ hai bên được thì tốt nhất, xác định rõ cái gì mình có thể tự lo được và cái gì cần nhờ đến sự hỗ trợ của bố mẹ. Nói chung bố mẹ nào cũng thương con và muốn lo cho đầy đủ hết, nhưng nếu mình đi làm và tiết kiệm được thì tại sao ko giúp bố mẹ một tay, vì thực tế nhà đông con thì mỗi lần cuới xin bố mẹ cũng phải tính toán đau đầu lắm
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ chị quá, chồng về 2 lần để chuẩn bị đám cưới, em thì k được vậy đâu vì anh còn đi học, về 1 lần cũng gần 1500$, mà về chỉ có 3 tuần, k bíết là chuẩn bị kịp k nhỉ.
    Cả 2 đứa em đều thống nhất với nhau là sẽ đãi ít bàn thui, chủ yếu là người nhà và bạn bè thân, nhưng mà nhà anh quen biết rất rộng, cưới mà k mời thì cũng rất là ngại . Mời nhiều thì chắc cũng k đến nỗi lỗ nhưng mà mình đi chào bàn k cũng mệt nhừ rồi
    Hồi xưa anh ruột tớ cưới chị dâu, nhà trai lo từ A-Z nên chị dâuk k được lựa chọn gì hết. Tớ thì k thik như thế, nên bảo là sau này bố mẹ cho cái gì thì cho, còn lại mình sẽ tự sắm sửa cho đúng ý, còn nếu chưa đủ tiền thì thôi, chứ vác về nhà mà k vừa ý thì lại k vui, mà cũng chật chỗ nữa
  5. NhanCopPhimDVD

    NhanCopPhimDVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ làm giống cậu này!
    But tóm lại thì nhà trai lo là chính, vì con gái nhà người ta nuôi 2 mấy năm trời tự nhiên rước đi còn mất tiền nữa thì e cũng kô tiện
  6. totochan1984

    totochan1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế
    2 nhà ngang nhau thôi nhg tớ là con gái một, và bố mẹ tớ rất thương + thoáng tính nữa
    Tớ với anh nhà tớ yêu nhau lắm, tớ cũng chẳng coi thường anh ý , cơ mà tớ chả thích cái kiểu như nhà bên ý.
    Tớ ko nghĩ như ấy, làm chồng thì phải có nghĩa vụ chăm lo cho vợ, tớ kiếm đc ít tiền hơn thì cũng là chuyện thường tình, ở nhà còn chăm lo gia đình.
    Anh nhà tớ cũng an ủi: có ai chọn đc cha mẹ đâu, em cố gắng chịu đựng. Nhg có lẽ về làm dâu nhà này khó khăn đây. Còn rất nhiều chuyện mà chán chả buồn kể, kể ra các bạn lại bảo chưa về đã nói xấu
    Hnay tớ đã thảo luận với anh nhà, đưa ra 1 loạt các khoản phải chi xem giải quyết thế nào. Cuối cùng lão ý bảo để về xin thêm.
    Thật sự tớ quan niệm thế này ko bít có được ko, tiền mẹ tớ cho ( ít thôi vì tớ ko dám lấy nhiều, chưa báo hiếu được bố mẹ đã sang nhà người ta) tớ nhất quyết ko chi cho đám cưới mà để dành chi dùng sau này. Tớ sợ lắm, chưa về mà nhà bên ý đã gióng là 2 đứa phải đóng góp khoản này khoản nọ rồi. Mẹ tớ bảo cứ phòng thân cho nó lành
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong những gì bạn kể, tớ hơi chùn! Nhưng nghĩ lại thấy cũng vẫn còn hạnh phúc!
    Tớ và bạn trai đều làm nhà nước, lương chỉ đủ sống và học thêm, chả tích cóp được nhiều!
    Nhà bạn trai tớ, bố ốm, mẹ yếu, đông anh chị em, ai cũng tự mình lo mọi thứ, chắc anh cũng phải tự mình làm thế!
    Bọn tớ còn lập nghiệp xa quê, tự lo lắng mọi khoản và tớ yêu anh vì thế!
    Nhưng cứ nghĩ đến chuyện nên duyên với anh (trộm vía) và được làm dâu trong một gia đình như gia đình anh, tớ hạnh phúc lắm!
    Mẹ tớ bảo, quan trọng là hai đứa thôi, còn mẹ nghĩ cứ tổ chức đơn giản thôi, đành rằng con gái chỉ có một lần!
    Tớ xác định, tự bọn tớ sẽ mua sắm và lo liệu, có sao lo thế, đỡ phải nghĩ ngợi nhiều
    Còn bạn trai bạn không muốn xin thêm tiền bố mẹ cũng đúng thôi, không biết gia cảnh nhà bạn trai bạn thế nào. Nhưng nếu chưa cưới mà đã thế này thì ... về ở chung nhà khó sống lắm bạn ạ!
    Chúc hai bạn hạnh phúc!
  8. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đoạn 1: Giải pháp tốt.
    Đoạn 2: Hành động khôn ngoan . Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bố mẹ chồng bạn ... chả biết nói thế nào mà không thành nói xấu.
    Tôi nói thật trong trường hợp tương lai sống chung chưa gì đã thấy mình thiệt thòi thế này: nếu chồng bạn yêu thương vợ con và chung thủy với bạn thì còn hy sinh, anh ta giở trò léng phéng thì ly hôn ngay lập tức cho tôi nhờ. Ở đời người ta tốt số thì được thỏa mãn cả tình cảm lẫn vật chất, không thì được tiền hay được tình. Chứ không được cả hai thì chỉ có ăn mày thôi bạn ạ.
  9. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ cũng đồng ý với ý kiến của 12OaksEstate. Đối với bố mẹ chồng như thế totochan phải "nêu cao tinh thần cảnh giác" đấy nhé. Bố mẹ chồng chị cũng có những cái gần giống như bố mẹ chồng tương lai của em, có nhiều câu nói làm gia đình chị rất bực mình, nhưng vì hạnh phúc của con nên bố mẹ chị cũng như cô dì chú bác bên nhà chị đều bỏ qua, không thèm chấp. Cũng may là chồng chị hiểu và thương vợ nên chị mới không bị bắt nạt, chứ như chị dâu của chồng chị, vì ông anh chồng lúc nào cũng chỉ bố mẹ là nhất nên cuộc sống rất bất hạnh. Ngay từ đầu nếu có gì em không chấp nhận được (do bố mẹ chồng đòi hỏi cái nọ cái kia) thì cũng phải tỏ thái độ ngay. Người đầu tiên là chồng mình, sau đó có thể thông qua 1 nguời nào đó bên nhà chồng (mà mình biết chắc những gì mình nói với họ sẽ đến tai bố mẹ chồng) để bày tỏ ý kiến của mình. Tuyệt đối không nên đối đầu trực tiếp với bố mẹ chồng vì mình chỉ có thiệt thôi, chồng mình dù yêu thương mình đến mấy thì lúc đó cũng không bênh vực mình đâu. Đừng nên im lìm cho qua hoặc cố gắng đáp ứng hết tất cả yêu cầu của họ vì như thế lần sau mình sẽ tiếp tục phải làm những việc mà mình không thích.
  10. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Em thì em cóc cần .Nhà trai có khó khăn hơn nhà em thật nên em cũng chẳng trong mong gì .Chúng em cũng để ra được hơn 15 triệu để lo và bà chị gái bên nhà chồng đi XKLĐ bên Đài Loan có nói là gửi cho 20 triệu nhưng phải nói là cho vay đến bao giờ có tiền thì trả chứ không nói là cho vì chị ấy cũng có gia đình riêng rồi nói là cho số tiền lớn như thế sợ mang tiếng với nhà chồng., Ừ thì vay ( nhưng em vẫn canh cánh trong lòng cái khoản ấy) thế là em quyết điịnh lương chồng từ khi cưới xong cứ để riêng ra góp lại khi nào bà ấy hỏi lấy ra trả luôn khỏi mang tiếng) thế là chúng em lo tất cả sắm sửa mua tủ , (giường cũng định mua nhưng mẹ em bảo lấy cái giường của bà ngoại dùng mà lấy khước của bà cho con cái đươc ngoan ngoãn hiếu thảo vậy là chỉ sắm tủ, ti vi, đò gia dụng dùng cho gia đình. Cỗ cưới 2 nhà tự lo nhưng khoản trang điểm áo váy chụp ảnh (em k làm an buml) mâm lễ hỏi xin dâu trang trí phòng cưới chăn nêm chúng em bỏ ra tất chẳng nhờ ai thế là tự do chẳng phải nghe ai nói móc gì hết vì có bỏ ra ji đâu mà dám nói em. Chúng em từ hồi ở riêng đến giờ cực thoải mái chỉ có tháng mới về quê mới chạm mặt mẹ chồng 1 lần nên cũng chẳng xích mích gì vì về ít đỡ điếc tai xa thưương gần thường thôi. Các cụ dạy cấm có sai thi thoảng biếu các cụ vài trăm còn quý chứ ở cả ngày nhìn nhau thì chán ặt cổ .
    ĐỘc lập - tự do muôn năm
    Có chị nào chuẩn bị cưới cứ lo đựơc tới đâu thì lo còn không đi vay mà lo chứ đừng có chịu phụ thuộc nhiều rồi sau này điêc tai ở riêng còn dỡ chứ chung đụng điều ra tiếng vào rách việc

Chia sẻ trang này