1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua sắm- Cố vấn về các vấn đề quà cáp

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    hà hà...Cô bé này quả là người rất khiêm tốn, rụt rè, hay e thẹn. Trong chủ đề tình yêu thì hỏi làm thế nào để chinh phục "Anh". Vào đây lại hỏi mua quà cho "Anh". Thế này nhé, khi đã thích...ah quên quý... thì không nên hỏi ý kiến người khác khi tặng quà. Món qùa chỉ là đồ vật vô chi vô giác. Cai quan trọng hơn là cai'''''''' đắn đo suy nghĩ không biết tặng người đó cái gì. Cái đó mới là đáng quý đăc biệt là khi mình mến người ta. Khi đã mến rồi thì một cái nhỏ nhất cũng trở thành cái vô giá. Thế nhé..
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 25/11/2003
  2. w2

    w2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  3. tranlanvy

    tranlanvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hihi, anh nhầm rùi ạ,,,vì đối với em , người đó như em trai thôi,,,và người ta cũng có bạn gái rùi Tại em chơi thân với cả 2 đứa nên quý ( khác thích ) Em ít khi mua quà cho bạn trai nên mới không biết mua gì thui ạ .
    The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched , they are seen with the heart
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    ặ mà mỏằi ng toàn hỏằi cĂch tỏãng quà cho nhỏằng ng mơnh yêu quẵ nhỏằ? ? Nhỏằng ng mơnh yêu quẵ thơ trặỏằ>c sau cxung tơm 'c món quà vỏằôa ẵ 'ỏằf mang tỏãng. Nhặng còn 'ỏằ'i vỏằ>i nhỏằng ng mơnh ghât hoỏãc không có cỏÊm tơnh chút nào mà vỏôn bỏt buỏằTc phỏÊi tỏãng quà thơ làm thỏ nào ?
    Em hỏằi nghiêm túc 'ỏƠy nhâ, mỏằi ng 'ỏằông bỏÊo em rỏng không tỏãng là xong, không tỏãng không 'c 'ôi khi chỏằ? vơ xÊ giao hoỏãc vơ mỏằTt cĂi gơ 'ó mà phỏÊi tỏãng quà. Hix 'Ây là nghỏằ? thuỏưt tỏãng quà muh
    I keep on waiting, anticipatingBut I can't wait foreverYou say you love meYou're thinking of meBut we're never togetherBye bye baby bye byeIt's your turn to cryThat's why we have to say goodbyeSo say goodbye
  5. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    nghĩa loài hoa (tiếng Việt)
    Hoa cẩm chướng- Tình bạn.
    Hoa cúc trắng -Ngây thơ và duyên dáng.
    Hoa cúc tím (thạch thảo)- Nỗi lưu luyến khi chia tay.
    Hoa cúc vàng- Lòng kính yêu quý mến, nỗi hân hoan.
    Hoa đinh tử - màu lửa Càng ngày anh càng yêu em.
    Hoa đinh tử - đỏ sẫm Lòng anh không bao giờ thay đổi.
    Hoa đồng thảo- Tính khiêm nhường.
    Hoa đồng tiền- Niềm tin của em đã đạt được.
    Hoa Forget Me Not- Xin đừng quên em.
    Hoa huệ -Sự trong sạch và thanh cao.
    Hoa hướng dương- Niềm tin và hy vọng.
    Hoa hải đường- Nên giữ tình bạn thân mật thì hơn.
    Hoa hồng -Thể hiện tình yêu bất diệt.
    Hoa hồng BB- Tình yêu ban đầu.
    Hoa hồng bạch- Em ngây thơ duyên dáng và dịu dàng.
    Hoa hồng nhung- Tình yêu say đắm và nồng nhiệt.
    Hoa hồng vàng -Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ.
    Hoa hồng đỏ-Một tình yêu mãnh liệt đậm đà.
    Hoa hồng phấn- Sự trìu mến của em theo bước chân anh.
    Hoa hồng tỉ muội- Khi được tặng, nếu là bạn trai thì cần hiểu rằng: Bạn là một đứa em ngoan.
    Hoa inmortel- Nỗi đau khổ khó nguôi.
    Hoa kim ngân- Lòng trung thành.
    Hoa lan- Bao giờ em cũng thành thật với anh.
    Hoa lay ơn- Những cuộc họp vui vẻ và lời hẹn cho ngày mai.
    Hoa lưu ly -Anh muốn hoàn toàn là của em.
    Hoa lài -Tình bạn ngát hương.
    Hoa lý- Tình yêu thanh cao và trong sạch.
    Hoa mai, hoa đào- Một mùa xuân tràn trề ứơc mơ và hy vọng.
    Hoa mimosa -Tình yêu mới chớm nở.
    Hoa mào gà Ðổ đậm - Không có điều gì làm anh chán cả.
    Hoa ngân hương vàng- Tôi đã có chồng hãy tha thứ.
    Hoa phù dung- Hồng nhan bạc phận.
    Hoa phù dung- Chóng phai, không bền.
    Hoa quỳnh -Sự thanh khiết.
    Hoa sen hồng- Hân hoan, tươi vui.
    Hoa sen trắng -Cung kính, tôn nghiêm.
    Hoa sen- Lòng độ lượng và từ bi bác ái.
    Hoa sơn trà- Anh nên dè dặt một chút.
    Hoa thuỷ tiên- Kiêu căng và ích kỷ.
    Hoa thuỷ tiên -Vương giả, thanh cao, kiêu hãnh.
    Hoa thược dược- Sự dịu dàng và nét thầm kín.
    Hoa trà mi- Kiêu hãnh, coi thường tình yêu.
    Hoa trà- Mong manh sương khói.
    Hoa tường vi hồng- Anh yêu em mãi mãi.
    Hoa tường vi vàng- Anh sung sướng được yêu em.
    Hoa tường vi -Anh đã bắt đầu yêu em.
    Hoa tử vi -Sự e ấp kín đáo.
    Iris
  6. newbabies

    newbabies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chu Dickcutter dạo này hay vao phan tich tam li qua nhi. Chac nhieu kinh nghiem lam roi nhi. Hi vong se phat huy tai nang nhe
    A quen hien nay Dickcutter van dang alone nen chi em box CAD van co co hoi.
    Chuc vui ve
  7. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc bạn đã biết cách tặng hoa

    Với nhiều chàng trai, việc tặng hoa cho bạn gái là cực hình
    Đàn ông tặng hoa cho phụ nữ là bình thường. Vậy mà khối chàng còn vò đầu bối rối vì chuyện này đấy! Người yêu của Lan có thể chăm sóc cô chu đáo. Nhưng cái khoản hoa hoè thì miễn bàn. Chưa bao giờ anh tặng cô một đoá hồng kể từ khi hai người yêu nhau. Ngặt một nỗi, Lan lại là người yêu hoa. Thế là, cô đành tự mua tặng... mình vậy.
    Rất nhiều quý ông không thích tặng hoa
    Đúng thế! Nhiều chàng trai vẫn thường cho rằng, hoa là một xa xỉ phẩm, không có giá trị sử dụng, khi tàn là... vào sọt rác.
    Các anh có thể mua những món nữ trang đắt tiền, bộ trang phục hợp mốt, tặng nàng bộ lò nướng bánh..., nói chung là tất tần tật mọi thứ. Nhưng ơn trời, đừng bao giờ bắt chàng phải tặng hoa. Nó cứ "sến sến" và "giả tạo" thế nào ấy! Theo họ, đàn ông làm việc lớn chứ không ai đi làm chuyện vặt vãnh như thế.
    Khỗ nỗi, thích tặng lại không biết cách
    Công bằng mà nói, có nhiều chàng trai muốn tặng hoa, nhưng lại quá... cù lần. Ai đời lễ Tình nhân lại tặng nàng một đoá thạch thảo buồn thảm như sắp chia tay đến nơi.
    Còn hoa hồng ấy à? Các chàng mua vội vàng một bông được gói gém cẩn thận trong giấy kính. Khi nàng về nhà mở ra thì ôi thôi, cánh hoa được cột bằng sợi chỉ, sắp héo và rã từng cánh.
    Chưa hết, có chàng còn tặng hoa huệ cho người yêu vào ngày Giáng sinh.
    Phụ nữ rất thích nhận hoa
    Có thể nói, tất cả phụ nữ đều thích hoa vì họ cũng chính là những bông hoa. Nếu yêu nàng, bạn cần lưu ý một chút đến điều này:
    * Tặng đúng loài hoa nàng thích, hạnh phúc sẽ tăng lên rất nhiều.
    * Nếu không biết sở thích của nàng, bạn nên tặng hoa hồng. Đó là biểu tượng của tình yêu.
    * Đừng tặng hoa hồng vàng cho nàng (vì chúng mang ý nghĩa phản bội), trừ khi đó là loài hoa nàng thích.
    * Về nguyên tắc, số hoa được tặng phải là con số lẻ: 3, 5, 7, 9...
    * Không lạm dụng tặng quá nhiều (mỗi ngày chẳng hạn), nàng sẽ bị sốc. Chọn đúng những dịp lễ, bó hoa của bạn sẽ ý nghĩa hơn.
    (Theo Tiếp thị và Gia đình)

    Iris
  8. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hihi...Bạn Yenvi thich hoa phải không? Tớ thấy bạn thích hoa hồng nhất phải không?
    Các anh chàng chú ý: Khi mới quen, không nên tặng hoa Hồng, chứ không các chị em lại nghĩ :" Á à thằng này thích mình, mình phải ưỡn ẹo cho hắn khổ sở một thời gian mới được..." Con gái tính hay kiêu căng lắm...các bác nên nhớ như vậy.
    Với tớ thì tớ tặng hoa Cẩm Chướng: " Hey tôi chỉ coi em là bạn thôi,,,,,, đừng có ...mà......Anh giữ gìn mãi hơn 20 năm rồi ....em đừng có phá....."
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 13/12/2003
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của chị, nếu tặng 1bông hoa hồng, các chị em sẽ thường nghĩ là anh chàng này keo kiệt thế, tặng 1 bó không tặng, ai lại đi tặng 1 bông thế này. Buồn!!!. Một bó hồng luôn này
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  10. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Anh lại nhầm rồi. Anh coi lai chữ kí của em đi. Iris = hoa diêm vĩ. Đó cũng là tên một bức tranh em rất thích. Nhưng nói chung hoa gì ko phải màu vàng là em thích. Chủ đề này thì anh gọi em là bạn thế mà có nơi lại gọi là: "Cái cô Yến Vi ", anh hãy gọi một kiểu thôi nha. Một là bậc trên, hai là ngang bằng .
    Iris

Chia sẻ trang này