1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua sắm- Cố vấn về các vấn đề quà cáp

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Totto_chan

    Totto_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Noel ah, lạnh quá . Có thể tặng các nàng 1 cái khăn quàng cổ. Tớ rất thích thấy con gái quàng khăn , nhìn nó cứ cute cute thế nào ấy... hehhêh . Món quà này nếu khéo chọn, nàng của mình trông sẽ dễ thương hơn , lại thể hiện được sự quan tâm của bạn đến sức khoẻ của nàng .
    Khăn cũng có nhiều kiểu , ( mỏng , dầy, dài , ngắn ) rất nhiều màu sắc, và chất liệu để bạn lựa chọn . Tớ tuần trước có shopping 1 ngày nên cũng biết 1 vài địa chỉ, thích thì tham khảo nhé.
    Smart set : Khăn len dài , đan thô, kiểu rất trẻ trung , có đủ màu hồng baby, xanh, trắng , đen .. Giá chỉ khoảng dưới $20. Đặc biệt còn có găng tay, mũ cùng bộ.. hehhe... các em diện vào tha hồ mà nhí nhảnh làm cảnh để chụp ảnh . Mỗi tội vì rẻ tiền nên chất len không tốt lắm . Lông lá rụng tùm lum , giặt chung với quần áo khác thì tèo.
    Jacob có khăn dệt trơn , dài , cực mềm mại , nhẹ nhàng . Giá cũng ok , $25/chiếc .Nhưng không có nhiều mầu trẻ như ở Smart set . Ưa mỗi cái màu trắng tinh.. hi` hi`... hôm nọ thử vào, xong rồi khoác áo lại, soi gương...tự nhiên thấy mình kẻng gái quá... nhưng khi nhìn xuống ..hơ hơ ... lại thấy 1 chùm râu tua tủa trắng tinh thò ra ngoài áo... Hoá ra cái khăn dài quá, em cuốn đến 2 vòng rồi mà nó vẫn còn loàng ngoàng .
    Hê hê hê ... còn nhiều tiệm có đồ hay lắm, nhưng tớ đói rồi, cơm lại vừa chín , hẹn các bác khi khác.
  2. MuiMui

    MuiMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nên mua giè cho SN 2 thằng bạn. 4 năm đều mua áo. Ăc ăc, ko có giè mới mẻ Đừng bảo mua nước hoa nhá, gởi post dễ vỡ lắm
    Nếu MM nhớ ko lầm thì 1 đứa có 2 cái ví rồi, ko nên mua nữa Còn đứa còn lại thì kén cá chọn canh vô cùng, mua nhằm đồ nó ko thích thì lại cất bỏ tủ
    PS : gợi ý cái giè nhẹ nhẹ ạ! Chả muốn trả tiền ngiu cho post office đâu a!
  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì thích nhất là được tặng một món quà gì đó do tự tay một ai đó làm ra để dành riêng cho mình . Nếu nói về kinh tế thì chắc là rẻ hơn so với bên ngoài (ko tính làm những gì kì công quá ) còn nói về tinh thần thì món quà đó có ý nghĩa hơn nhiều so với việc ra ngoài hàng mua quà về...(mua như thế em mua cả trăm thứ quà trong vòng 1 ngày cũng được )
    Có thể tự làm ra nhiều thứ lắm chứ: khăn len, thiếp, tranh ảnh , gấu bông (tự làm tuy xấu hơn nhưng mà...) , đồ trang trí...
    Bác trai nào mà chịu khó bỏ công sức ra để làm thì chắc chắn bác gái sẽ cảm động lắm đấy
    Em thì gấp bao nhiêu là sao rui`...hinh` như mấy cái hàng bán sao ở china town người ta cũng nhẵn mặt em hay sao ấy, nhiều khi không có mà bán tỉ mỉ hơn một chút thì mỗi tờ giấy gấp sao viết một chữ, 1 câu gì đó vào....hi vọng noel này nhiều người sẽ vui khi nhận được món wà đó (người ta lại bảo là vớ vỉn vứt đi thì chết )
    Bạn gì muốn mua quà sinh nhật cho 2 người bạn í, theo bí rù thì con trai cũng cần nhiều thứ lắm : quần áo, khăn len, mũ, cặp sách , sách vở gì đấy...còn nếu bạn biết nhiều về 2 người đó thì tốt nhất tìm ra sở thích của họ...ví dụ như họ thích nghe nhạc...(mua ipod chẳng hạn -đùa bạn thui chứ mua cái đó chắc sạt nghiệp wá )...có thể mua cd mà người đó thích, thích xem phim thì mua 1 bộ phim nào đó mới ra mà bạn của bạn muốn được xem.....
    chúc bạn tìm được món wà bạn muốn
    ah còn nước hoa thì bạn yên tâm là không vỡ được đâu, mình gửi nhiều rồi, có bao giờ vỡ đâu
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Công nhận với bạn MM mua quà cho mấy thằng bạn thật là nan giải. Sn thằng bạn thân đến nơi rồi mà không biết mua gì. Năm ngoái bí quá không chọn đc gì đành gửi cho nó cái card cộng thêm 2h buôn chuyện xuyên lục địa. Năm nay chắc không làm thế đc rùi. Năm trước nữa thì tặng nó cái móc chìa khoá bằng bạc
    Mấy thứ đồ khăn quàng, mũ ... không biết mọi ng thế nào chứ em chỉ thích chính tay mình tặng cho những ng thân yêu, không phải ai cũng tặng, mà cũng không thích ai giúp mình tặng hộ ( chắc là do ích kỷ quá hehe ). Như thế thấy ý nghĩa hơn nhiều.
    Trong tuần tới tranh thủ đi xem có cái CD nhạc nào không vậy, chứ chẳng biết mua gì .
    Nhìn đi nhìn lại chủ đề này đã đc một năm rồi, nhanh thật .
  5. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nói đến đồ lưu niệm tự làm thì art club ở trường em cũng làm để bán xmas. Làm để kiếm kinh phí cho club. Mua nguyên vật liệu cho hoạ đắt dã man. Chúng em đang làm card, ông già noel bằng giấy (đứng được nhá), trái tim giấy( phía trong chứa đựng nhiều điều bất ngờ lằm), sao thì cho free (hình như mua 1 cái gì đó cho 5 ngôi sao, muốn nhiều có thể mua ngoài ), hoa giấy, tượng( bon em tự làm, mà mỗi lần nặn lâu ơi là lâu, bán cũng hơi tiếc), gấp hạc giấy nữa (nhưng mà chúng em gấp kiểu như bói ý, bên trong viết lời phán). Chẳng hiểu có ai mua ko. Nhưng theo em nghĩ mấy anh bf của mấy chị trong art club sẽ ủng hộ nhiệt tình. Ko hiểu có ai ủng hộ cho em ko. Thôi làm cho vui, nếu ko ai mua ủng hộ cho library của trường trang trí. Làm cho vui.
    Quà thì ko khó chỉ cần khéo là chon được. Mấy vụ khăn mũ áo em cũng chẳng thích làm( hì hì noi thế thôi chứ có biêt đan đâu mà làm). Mà em ko thích tặng quần áo cho lắm. Đồ tặng quà cho mọi người thì bố mẹ cũng chuẩn bị hết rồi. Em chỉ lo tặng bạn bè em thôi. Ban thân của em thì em tăngj cho nó người nó thích rồi thế là món quà giá trị nhất (đây gọi là cưa người yêu hộ bạn). Còn anh chàng mặc cái áo màu nâu .thì em nghĩ em sẽ tặng một đoá hồng đen. Chắc anh ta sẽ hiểu ý của mình.Cuối tuần sau em cũng sẽ làm cookies để măng tặng. Có ai thích ăn bảo em gửi cho.
    Được bluesunflower_to_on_ca sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 05/12/2004
  6. MuiMui

    MuiMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    MM chỉ biết làm cross stitch, chắc làm thiệp tặng chúng nó. Xiềng là 1 thằng giữ lại, thằng còn lại vứt mất xó, nghĩ đến thấy hơi wé wé, mất hứng . Đang học đan scraft, mà Xì Gòn nắng nóng bỏ xừ, tặng khăn choàng chắc chúng nổi sải.
    Thế hoc Biyoux mua cho nó cái túi vậy . (mừng wá, xong đc 1 đứa)
    Hihì, Bi nói đúng đấy, nó có Ipod rồi, bảo mua 2 cái loa cho Ipod cơ. (đừng hòng nhé em ) .Hic, còn cái thằng kén cá chọn canh ấy, bạn gái nó mua cho nó còn ko đúng ý huống chi là mình Lần nào SN nó cũng đau đầu.
    Thx mọi người tư vấn nhé, so helpful
    Ah, mọi người biết gởi quà về VN thì người ta sẽ delivery tận nhà hay bắt lên sân bay cầm theo CMND pick up a? Hồi trước phải đi pick up nên ghét, lâu wá ko thèm gởi nữa, ko biết giờ thì sao nhỉ?
  7. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    ra bưu điện cùng với CMND bạn ạ
  8. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hì không biết bạn MM thế nào chứ bạn LG hả, hồi trước có thêu card cho nó, nó đã không biết cảm kích còn bảo mình gửi thứ lăng nhăng. Phàm là ng không am hiểu thì chảng biết cái wé gì cả . Mong là MM kông rơi vào hoàn cảnh giống LG. Đc cái an ủi là có đứa nó cũng biết giá trị biết quý tác phẩm mình làm ra.
    Xmas năm nay cũng định làm mấy cái card nhưng thấy oải quá, bệnh lười không biết bao giờ mới chữa đc đây .
  9. MuiMui

    MuiMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Choy a, mới nhớ ra là Noel năm ngoái có đứa nào đấy lỡ tặng nó bức tượng, nó nhận rồi thì thầm là: "tao ghét đứa nào tặng mấy thứ vớ vẩn này, ko vứt đi được, mà lại ghét chưng lên "
    Mẹ ơi! Tặng quà cho mấy bác chai khổ thật. Tưởng ngồi thêu 1 cái card nhanh à, mất cả tuần của con nhỏ Không quí đã đành...
    To : lovely_girlta: mún làm card cross stitch thì MM có mấy mẫu Xmas cực kì nhỏ Làm nhanh lắm, khoảng nữa tiếng là xong, thích thì MM gởi cho vài cái làm chơi, nhớ khoe khoang vào là tao làm cái này đâm mỏi cả tay
  10. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hic..Đúnglà dịp Christmas có khác, di shopping chen chân không nổi. Mình đã có lựa ngày thường chứ không phải cuối tuần mà vẫn đông. Nhớ có lần đi shopping để mua quà cho em gái...Tớ lạc vào một tiệm nhỏ bán quần áo phụ nữ ở trong Eaton. Tiệm lúc đó rất vắng, lúc đó chỉ có tớ là khách hàng thôi, nên 2 em bán hàng trẻ đẹp ***y chạy ra tiếp tớ rất niềm nở...Hỏi han tớ là định mua cho ai...? Tớ nói là mua cái áo thun cho sinh nhật em gái. 2 em đó giới thiệu cho tớ đủ kiểu...Nhưng lúc đó tớ phân vân là không biết chính xác size của em gái là như thế nào! Tớ chỉ nói là nhớ dáng người của em gái tớ thôi- qua ảnh ấy. Rồi có một em cười hỏi rằng ; dáng người cô ấy so với em thế nào? Em này quả là hơi xinh nên tớ cứ nhìn ngây người chả nói được...Em thấy tớ không nói gì liền vén hẳn áo em ấy lên tới tận ngực rồi hỏi rằng eo của cô ấy (em tớ) có nhỏ bằng này không? Lúc đó tớ ngượng quá Nên cứ gật đại di...Và quả thật hơi choáng ...Bởi vì em này ***y quá...
    Cuối cùng các bạn biết không? Khi tớ bươc chân ra khỏi tiệm đó tớ mới để ý rằng tớ mua 3 cái áo chứ không phải 1 cái như tớ định lúc đầu...he he...Rốt cuộc tớ cũng gủi hết cho em gái tớ. Chỉ tiếc mỗi một điều là quên xin số phone của em bán hàng..
    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 14/12/2004

Chia sẻ trang này