1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua Shadow 125

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toiluonlatoi, 21/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toiluonlatoi

    toiluonlatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em vừa ra Gia Long có con shadow125 biển số 52t3 nhưng em chưa coi số máy, công tô mét là 13000cây, máy nghe êm nhưng em thì ko có kinh ngiệm coi xe nên em hơi sợ, em thấy cái ron nồi nó màu xanh xanh hơi kỳ kỳ em hỏi thì nó nói là ron zin có phải ko các bác? nó đòi em 5500 (còn trả giá được) có được ko các bác? em xin ý kiến của các bác nhé xin giúp em thanks a lot
  2. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Úi giời ui... bác đừng có xem công tơ mét.... cái này chả nói lên được vấn đề gì đâu! (bọn Gia Long nó có cách làm cho công tơ mét quay ngược trở lại đấy!). Kinh nghiệm (được trả bằng tiền đấy!) là khi mua xe, bác tự xem giàn đồng bên ngoài là có ưng ý bác hay không, còn riêng về phần máy phài tìm "sư phụ" xem giúp. Cũng là kinh nghiệm được trả bằng tiền, "sư phụ" đi xem xe cho bác phải là người quen, giúp bác trên tinh thần anh em bạn bè chứ bác mà kêu mấy tay thợ gần nhà và bẩu: đi xem xe giúp tôi, nếu tôi mua được thì sẽ "bồi dưỡng"... thì thể nào bác cũng ... mua được con xe đấy (vì cánh thợ xe với nhau họ dễ "đồng cảm" lắm), mí lại... nếu bác mà ko mua được xe thì tay thợ này làm sao có xiền....
    Còn đi mua xe ở ngoài Gia Long, tuỳ theo giá trị mỗi con xe nhưng chung quy là bác cứ bớt đi tầm 500$ so với giá họ phát ra thì họ sẽ bán cho bác.
    Chúc bác rước được 1 "cô em vợ" như ý để hàng tuần ra SG X&N ọp ẹp với anh em cho vui nhé.
  3. KatrinaStorm

    KatrinaStorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trả 4600-4700 USD cái đã, nếu bác kết chiếc đó quá thì lên 5000 USD là đụng nóc vì 1 chiếc CM125 cực ngon cũng chỉ khoảng 4500-4600 USD. Cứ từ từ thui đừng vội trả cao quá, mô-tô ambraya tay bây giờ không phải là mốt của dân chơi nên không lo tuột mất đâu để vài ngày quay lại trả tiếp... Ron máy zin đúng là màu xanh đó nhưng cần xem cẩn thận coi máy có sạch sẽ khô ráo hay không, có vết chảy hay xì nhớt ở đâu đó hay không, các loại ốc vít bu-lông có bị lai con nào không, các chi tiết nhựa có trầy sướt nhiều không ... Côngtơmét thì quay lại dễ thôi đừng tin, phải nghía các chi tiết như tay thắng/ bàn đạp/ tay ambraya .v.v... sơn có mòn hay không vì nếu mòn nhiều thì xe đã chạy nhiều, kế đó coi hệ thống điện đóm như đề, kèn, đèn xin nhanh, pha, hậu .v.v... có sáng đầy đủ và còn bóng zin hay không, nếu bóng đã bị thay thì 90% là hệ thống điện có vấn đề về ắcquy hoặc bộ sạc & tiết lưu - sau này nó sẽ hành hạ bác ra trò đó. Sau nữa mượn giấy tờ xe coi xe đăng ký lúc nào để xem thử thời gian có mặt trên giang hồ của nó, ghi lại số khung số máy để tìm thông tin của hãng sản xuất cũng là một cách nếu hãng có support online. Nếu bác chưa mệt thì coi bộ lốp zin của xe hao mòn có phù hợp với 13.000 km nó đã chạy hay không (cái này nói lên nhiều điều à nha). Đó là sơ lược về coi bề ngoài khi mua, còn tiếng nổ của máy thì cần có thợ mới đủ công lực để phán xét chứ bác thì tui cá là chưa. Vậy nha.

  4. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bác mà mua xe ngoài Gia long phải xem cho cẩn thận, ngoài đó nó có cả 1 công nghệ "xào nấu" xe đấy
    Chúc bác có 1 con như ý nhé
  5. toiluonlatoi

    toiluonlatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn các bác rất nhiều nha như lời các bác nói để thư thả 1 vài hôm xem sau khi nào em mua được em với các bác
  6. toiluonlatoi

    toiluonlatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    nó bán mịa nó rồi mấy bác ơi nhưng ko sao từ từ em sẽ lùng tiếp rồi mhờ các bác giúp đỡ. Ở ngoài Trung Thu trên đường CMT8 có con satria 2005 đẹp quá mấy bác ơi nhưng em hỏi nó nó ko bán nó nói có 1 chiếc thôi để trưng chừng nào có hàng nhiều nó mơi bán mấy bác nào máu ra ngoài đó coi thử đi mấy bác
  7. hot_wheels

    hot_wheels Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    To toiluonlatoi: Mình biết 1 người có Shadow 125 khá là ngon. Biển cũng khá đẹp. Thử liên hệ xem sao.
    LH: Duy Hưng: 0912212213
    Chúc ông bạn có chiếc xe như y''
  8. toiluonlatoi

    toiluonlatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác nhiều lắm nha nhưng con vợ nó kêu để tiền đó sửa nhà buồn quá bác ơi, cám ơn bác lần nữa nhé
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị bác gọi là bà vợ nhé. Vì nếu chỉ là con vợ không thôi thì bác có thể mặc xác cái nhà và vi vu sướng đời trên chiếc Shadow rồi.
    Bác nhát gan (to be afraid of one''s own shadow) wá ắt chẳng được việc gì mà chỉ lo đến rạc người (to be worn to a shadow ), mắt thâm wầng (to have shadows round one''s eyes ). Không còn nghi ngờ gì nữa (without a shadow of doubt ), bác đang bắt bóng, theo đuổi một vật vô hình (to catch at shadows; to run after a shadow ) rồi chời ơi. Hãy vùng lên đừng sống trong cảnh tối tăm nữa (to live in the shadow)! (Bác làm được không?! ) Nói gì thì nói, giờ chỉ có bóng đêm (the shadows of night ) vây woanh. Chỉ còn biết trông chờ vào sự che chở của thượng đế (under the shadow of the Almighty) mà thôi.
    P/S: Em không lấy vợ đâuuuuuuuuuu
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    @ CM: Real cool! I like that, man!
    Bác toivanlatoi chắc chỉ có thể vanlatoi khi tậu được em shadow trong mơ (the shadow of dream) để bước ra khỏi cái bóng ám ảnh này (to step out of the haunted shadow)! Nhược bằng không, hẳn chỉ còn là cái bóng của chính mình (to be just one''s own shadow). hà hà...

Chia sẻ trang này