1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mùa tết tớ làm gì a'....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    mùa tết tớ làm gì a'....

    Mọi năm cứ tết đến thì mình thấy vui lắm. Lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con(mà tớ thì cũng 21 rùi) , đi sắm sửa linh tinh. Mà quái lạ, trong khi con gái nhà người ta thì chịu khó sắm sửa quần quần áo áo để diện tết thì mình lại lùng sục mấy cái chợ tết để mua một thứ duy nhất là ...đồ ăn. Tớ không hiểu mình có bị...sao ko mà năm nào cũng mua đến lắm. Cả nhà tớ phải tổng động viêncho bằng hết những gì tớ mua thì cũng phải qua tết đến 1 tháng. HIx, thành thử cứ tết về mẹ tớ lại ..sợ. Biết là bố mẹ tớ sợ lắm nhưng tớ cũng đành chịu thôi, sở thích của tớ không bỏ được...
    Năm nay , tớ không biết là tớ sẽ dự định gì nhưng mà chưa gì tớ đã đi lùng đồ ăn rui`. Mà cũng quái là tớ rất thích đi mua va mua rất nhiều nhưng ăn thì lại chả là bao nhiêu cho nên trong khi mà người nhà tớ tết ra ai cũng tròn như hột mít y'' còn tớ thì ...chẹp....bé tí tẹo...Thôi thì cũng tự an ủi mình ,minh chăm sóc người nhà cũng mát tay đấy chứ...hehe và chắc là sau này ai lấy tớ thì sướng phải biết..hêhh
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng hấp dẫn thiệt, dưng mà nhà ăn không hết thì đem cho bớt đi! Còn biết bao người muốn ăn cơ mà, chứ để lâu nó hư thì phí, ăn nhiều quá thì ngán lắm. Năm nay thử đem đi share coi thử, có khi lại tìm được niềm vui mới thì sao, ăn Tết vui vẻ nhé!
    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    [red]hơ, thế đằng ấy tưởng tớ không share a`. Hix, bạn tớ á cứ đến nhà tớ là kể như tiêu... ngoài "được" ăn ra trước khi về còn "được" bốc thêm một nắm gọi là....ăn cho đỡ buồn mồm. Hix, còn mồng 10 tết nhà tớ toàn mời các cô các chú xuống làm một bữa giải tán..
    Mà hình như bọn bạn tớ sợ tớ rồi hay sao ý.Chẹp...chưa gì chúng nó đã bảo tớ là năm nay mua in ít thôi...nhưng mờ xem chừng hơi khó à
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa chị ơi, từ từ đã nào, chị em mìn chưa đi ăn kem......he he......hết lạnh mất zồi.............chán quá!
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  5. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tết này anh đến nhà em để ăn ké
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tết sắp về rồi. Làn không khí ấm áp đang lan toả. Nào, ta cùng điểm lại đi thôi: Tết rồi, ta làm gì?
    Một là đi mua sắm. Năm nào cũng làm đầu sai của Mẹ. Mẹ bảo mua gì là chạy bay ra siêu thị, xách về, khỏi trả giá lôi thôi. Thế mà còn được Mẹ khen là khéo cơ đấy. Chỉ có mỗi đồ may mặc là không vào siêu thị được. Nhưng năm nay mình may quá nhiều đồ rồi. Thế là khỏi sắm Tết.
    Hai là đi mua đào. Năm nào cũng bị nghe Anh cằn nhằn: Tại sao em cứ phải mò lên tận vườn mới mua được một cành đào nhỉ? Tự dưng mất toi một buổi. Và năm nào cũng làu bàu: Anh không đi thì thôi. Em đi với K. Hò hẹn rồi mà. Năm nay thì chẳng còn ai để mà làu bàu, và cũng chẳng còn vườn đào để mà mua. Nhớ cái cảnh hai đứa dắt tay nhau trong vườn hoa rực màu hồng của nụ, màu xanh của những đốm lộc non và màu nâu nồng nàn của cành quá đi mất.
    À, ta chuyển sang đi mua hoa K nhé. Sáng sớm 29 hoặc 30, hai chị em tớ dậy sớm lắm, rồi trực chỉ chợ hoa An Duơng mà tiến. Năm kia tớ còn buôn hoa Tết cơ đấy. Mấy cành dơn mà cũng lãi đáo để. Một chục dơn trắng, một bó cúc vàng ươm, mấy cành loa kèn trái mùa hiếm hoi chen nhau trên giỏ xe mình. Mình chở mùa xuân về đây nhé...
    Thôi chết, năm nay còn phải mua lọ hoa nữa. Cái bình chân quỳ màu da lươn chuyên cắm cúc, đã bị con mèo làm vỡ mất rồi. Vạt cúc vàng rọi nắng rực góc phòng khách năm ngoái, giờ chắc phải chuyển chỗ thôi. Bình cắm dơn thì vẫn còn. À, thêm mấy cái bình cắm hoa susi, những bông hoa giống hoa cải cúc, khiêm nhường mà góp màu sắc độc đáo lắm đấy. Mấy cái lọ pha lê sẽ dành cắm hoa violet. Mình chỉ khoái cắm violet riêng để màu xanh tím dịu dàng lan toả trong phòng... Màu xanh hi vọng của mình đấy. Chúc một năm mới đầy hi vọng.
    Nhiệm vụ chính của mình trong dịp Tết là tháp tùng Mẹ đi chơi. Các bác, cô, các chú, các dì... lại nhắc chuyện chồng con cho mà xem. Năm nay lớn rồi chẳng biết có được tiền mừng tuổi. Sắp lên cô rồi cơ mà. Nhớ kiếm ít xu mừng tuổi cháu. Cả nhà ơi, có ai đổi được tiền xu không, đổi hộ nào.
    Tạm thế thôi đã nhé, mình sẽ viết tiếp sau. Từ từ để không khí Tết lại gần đã chứ nhỉ?



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hơ, vô tư thôi. Em sẵn sàng mở cửa đón những thành viên FC80 đến ăn ké.hihi
    To venus_mars: hôm qua chị vừa lên tràng tiền ăn kem , cũng chợt nhớ là đã hẹn với em. hi`. so sorry nhe''''''''!! Tết này mừng tuổi em hẳn 1200đ tiền xu cho em an kem bét nhè. okie???
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 07/01/2004
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 07/01/2004
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    sung sướng cuộc đời em quá, hí hí...... em cảm ơn chị trước ạ, ơ chị ơi em thấy chị đang online àh, addnick của em đi chị em mìn nói chiện nhé, YM: kim_venus_mars
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ưm, không biết mọi người thì thế nào chứ mình thì khoái nhất trong mấy ngày tết là việc được mừng tuổi...chẹp, nhớ năm ngoái có một con bé 20 tuổi ngồi ở nhà cứ thấy khách của bố mẹ đến là lại tìm mọi cách gây sự chú ý = cách lượn ra lượn vào một cái với mục đích kiếm lì xì để ra tết đi chơi...Bạn đến nhà rủ đi chơi thì dứt khoát không đi đâu nhe''( mặc dù chúng nó đi rồi mình cũng hơi tiêng tiếc)
    Mà cơ khổ , ngày thường thì trốn việc đi chơi, đến ngày tết thì nào là pha trà rót nước , chăm lắm cơ. Làm mẹ mình cứ tưởng con gái năm nay người lớn rồi.Có thể lấy chồng được rồi. hơ, mẹ tớ lại còn đi khoe với cả mấy bà hàng xóm là tớ ngoan, chịu khó ở nhà .....
    Năm nay tết lại sắp đến rồi, không biết là bệnh cũ của mình có tái phát không đây Mà cơ khổ sao mà mình lắm bệnh thế!!
    To venus_mars: Chị còn nợ em một chầu kem, ko nhanh lên la chị quịt luôn dấy....hehhe
    em lam gi co tren mang dau . add nick chi vao nha''. YM:conduong_divang.
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy share cho mình ta? Thế năm nay không ai tới nhà thì cứ đóng gói gửi vào đây là đảm bảo có người thầu liền á!
    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     

Chia sẻ trang này