1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mùa tết tớ làm gì a'....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay tớ ở nhà ngủ, tết này tớ sẽ ở nhà để suy nghĩ lại những tội lỗi mình đã gây ra trong năm và hy vọng rằng sang năm mới tớ sẽ khác. Tớ sẽ chẳng đi chơi đâu cả.
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tết đến, với mọi người là sự sum họp đầm ấm , là được vui chơi thoả thích là được lì xì....tuổi thơ của mình cũng đã trải qua những phút giây kỳ diệu như vậy nhưng càng lớn thì càng chẳng muốn Tết đến một chút nào cả. Năm nay Tết dường như đến sớm hơn mọi năm thì phải, bà cụ đang phàn nàn nào nhà còn thiếu cái này, cái kia làm cho thằng bé xoay như chong chóng , rồi lại viẹc này, việc khác, việc họ việc hàng ... nó cầu mong mình có nhiều cánh tay như phật bà quan âm để có thể xoay sở mọi viẹc như ý muốn. Không biết khi đến Tết nó có quỵ xuống hay không nữa, trong khi mấy người bạn thân thiết lại nhắn Tết về chơi với chúng nó bởi vì khi cưới chúng nó mình không về được, giờ đây chúng nó có cháu cả rồi mà vẫn không thấy thằng bạn chí cốt đến chơi , mình cảm thấy áy náy lắm..
    Ôi Tết...mình ghét Tết!
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  3. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cả năm đã lì xì cho người khác rồi, tết này chờ đợi mình được lì xì.
    Hồi hộp mở bao lì xì ra, cảm giác đó mới thật là tuyệt!
    Cả năm đã làm việc không tốt lắm, tết này đành ngủ "bù" cho sự làm việc ấy thôi.
    Ôi, nghĩ đến tết là lại thấy run, ngất ngây...

    TOBE OR NOT TOBE !!!
  4. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tết tớ cũng như bao người bình thường khác là được nhận tiền mừng tuổi. Nhưng tớ lại là đứa ham vui, nên thích đi chơi với bạn. Kết quả là: Tết nào cũng nghèo vì không chịu ở nhà "săn đón" khách khứa.
    Tết, thích đi mua sắm. Nhưng làm gì có tiền mà mua với chả sắm cơ chứ. Thôi đành vậy. Lại mặc đồ cũ, lại ăn đồ cũ. Tiết kiệm 1 tí mai này còn để dành nuôi con :D
    Được cai_coi sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 08/01/2004
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, hôm qua có đứa bạn bảo tết vào xông nhà cho nó. Cũng phổng mũi tí chút vì đây là lần đầu đi xông đất nhưng mà chưa kịp mừng chán thì đã phải từ chối ngay vì sợ mình xông nhà cho nó thì năm sau nhà nó tiền cứ gọi là " ra" như nước sông Hồng , còn chân thì lượn đường suốt và sợ nhất là nó lại chí choét suốt ngày như mình...từ chối vội mặc kệ con bé mặt cứ ngơ ra ....nó có biết là mình lo nó bị ế như mình đâu.hihi!!!
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    <----chủ nghĩa NGỦ---->Tết này ở nhà ngủ!
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  7. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ngủ nhiều thành con sâu béo mất.
    Nhân tiện nhắc mọi người chuẩn bị xiền mừng tuổi luôn nhé, hêhê... give me some money
    [blue]Khi nước mắt tuôn rơi
    Xin cất lên tiếng hát
    Để sáng mai thức dậy
    Sẽ thấy lòng dịu hơn[/size=5][/blue]
  8. TCandCV

    TCandCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tết này áh, mở sòng... 1, 2, 3, móm 4, ù 5......
    Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên...
     
  9. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé bé thì
    đêm 30 ngủ tít, chỉ thức zậy vì mùi khói pháo, chạy ra ngõ thì khói mờ mịt chả nhìn thấy người đâu cả.
    3 ngày tết lên bà nội, đợi họ hàng đến xin tiền mừng tuổi, xủng xẻng, đi mua linh tinh, pháo, ăn bún ziêu, bún ốc, hik chả năm nào được hơn 100 cả.
    lớn lớn tí
    đêm 30 đi chơi cùng bạn bè, cũng chỉ lang thang ngoài hồ ngắm người vớ vẩn
    3 ngày tết chả ai mừng tuổi nữa cả, cũng đi chơi,
    bây giờ chán zồi, được cái tết năm ngoái vui phết nhở, đêm ba mươi gọi điện chúc tết nhau cũng khó, mạng tắc liên tục, được cái máy của mình thì tậm tà tậm tịt, lại còn ở vùng sâu vùng xa he he
    Mỗi năm một khác, tết năm nay mong là mọi chuyện dự định diễn ra suôn sẻ.
    ...
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này