1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa tháng 5 !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kanteung, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Mưa tháng 5 !!!

    Đã lâu lắm rồi...em thích 1 cô bé, hàng ngày cũng gặp thường xuyên lắm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên , từ nụ cười đã thấy giời với đất như muốn nghiêng ngả, tim đập thình thịch. Cô bé hiền nhưng vui vẻ lắm, xinh nữa.

    Ngày qua ngày em vẫn lên thăm, nhưng nói chuyện thì thật ít. Càng ngày em càng cảm thấy cô bé có vẻ ngại mình..hic! bị phát hiện rồi, kệ, lên thăm đều đều. Nhưng mà em có cái bệnh nhát gái hơi nặng, tới gặp bé mà cứ như có gì trong cổ ấy, không nói được, đầu rỗng không,.. chán thật.. Kệ! vẫn lên nói chiện với bé.

    1,2 tháng.. 5 tháng qua đi vẫn chừng ấy em chẳng tiến thêm được bước nào, gà thật!..vẫn còn run quá. Hình như cô bé cũng cảm mình rồi.

    Bỗng có tin mấy ngày nữa bé sẽ đi qua chỗ khác làm, chưa gì mà đã đi rồi. Em lên gặp bé mấy lần mà không nói lên được nhời quan trọng nhất, mai bé đi rồi.. Em cứ rối cả lên. Hình như cô bé đang chờ 1 điều gì đó. Có thuốc gì chữa thông cổ không các bác các chị?Em sẽ mất cô bé vì bệnh này mất.

    kính các bác
  2. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    đôi khi tình yêu đâu cần lời nói hả bạn...
    tặng cái rì có ý chút nếu ngta nhận coi như xong, còn không thì 2 lý do
    1. kiêu
    2. ko thích thật
    nếu ngta kiêu, lại tặng
    còn truờng hợp còn lại bác biết sao rồi đấy...:-s
  3. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    đôi khi tình yêu đâu cần lời nói hả bạn...
    tặng cái rì có ý chút nếu ngta nhận coi như xong, còn không thì 2 lý do
    1. kiêu
    2. ko thích thật
    nếu ngta kiêu, lại tặng
    còn truờng hợp còn lại bác biết sao rồi đấy...:-s
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    chưa đủ tự tin à, tạm thời xin số điện thoại của em ý, hôm nào em ý chuyển chỗ làm chắc chuyển cả nhà luôn à, nếu hok chuyển nhà thì qua nhà em ý chơi cho biết nhà, nếu chuyển nhà thì giúp em ý 1 tay và đến luôn nhà mới, sau đó anh em tính tiếp
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    chưa đủ tự tin à, tạm thời xin số điện thoại của em ý, hôm nào em ý chuyển chỗ làm chắc chuyển cả nhà luôn à, nếu hok chuyển nhà thì qua nhà em ý chơi cho biết nhà, nếu chuyển nhà thì giúp em ý 1 tay và đến luôn nhà mới, sau đó anh em tính tiếp
  6. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Cám ơn các bác.
    Số điện thoại em biết( xin của bạn em ý) nhà thì đến chơi rồi khi đi chung với 1 nhóm. tệ thật mấy tháng cứ lấn cấn mãi, gần xịt mà chả tiến, giờ sắp xa rồi, nguy cơ trắng tay. Quả này em phải đánh thôi(chưa rủ em nó đi uống nước được 1 lần,toàn đi chung)...À rủ 2 lần rồi mà em ấy từ chối.
    Giờ em không biết vào đề làm sao để có kết quả đây.???không biết phải nói gì,làm sao mời được em ý. Mong các bác giúp đỡ. Tối cứ thao thức mãi, nằm suốt 2 tiếng mà mắt cứ thao láo ,thô lố.
    Vài thông tin của bé: 1.6m, tuổi 23(85 đấy), nghề nghiệp chưa ổn định, mới ra trường vài tháng, đồn không địch(nhưng đang có máy bay do thám,2 chiếc)
    Chuyện của em thì mọi người đều ủng hộ, xúi vào kể cả mấy bạn của em ý
    Được kanteung sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 30/05/2007
  7. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Cám ơn các bác.
    Số điện thoại em biết( xin của bạn em ý) nhà thì đến chơi rồi khi đi chung với 1 nhóm. tệ thật mấy tháng cứ lấn cấn mãi, gần xịt mà chả tiến, giờ sắp xa rồi, nguy cơ trắng tay. Quả này em phải đánh thôi(chưa rủ em nó đi uống nước được 1 lần,toàn đi chung)...À rủ 2 lần rồi mà em ấy từ chối.
    Giờ em không biết vào đề làm sao để có kết quả đây.???không biết phải nói gì,làm sao mời được em ý. Mong các bác giúp đỡ. Tối cứ thao thức mãi, nằm suốt 2 tiếng mà mắt cứ thao láo ,thô lố.
    Vài thông tin của bé: 1.6m, tuổi 23(85 đấy), nghề nghiệp chưa ổn định, mới ra trường vài tháng, đồn không địch(nhưng đang có máy bay do thám,2 chiếc)
    Chuyện của em thì mọi người đều ủng hộ, xúi vào kể cả mấy bạn của em ý
    Được kanteung sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 30/05/2007
  8. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    àh ! Bữa 30/4 nghỉ lễ em cũng định đánh nhưng bất thành. Cô bé bận việc nhà. Giờ sang mùa mưa thấy khó hơn rồi.Chung quy cũng chỉ tại em nhát quá. em bế tắc quá!
  9. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    àh ! Bữa 30/4 nghỉ lễ em cũng định đánh nhưng bất thành. Cô bé bận việc nhà. Giờ sang mùa mưa thấy khó hơn rồi.Chung quy cũng chỉ tại em nhát quá. em bế tắc quá!
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Được ăn cả ngã về không chứ. Dũng cảm lên nào có mỗi việc nói điều cô bé cần nghe mà không nói được sao?

Chia sẻ trang này