Mùa Thi !...? THI_ Thi cử ? Bạn nghĩ thế nào ? Cảm giác lo lắng Chả có gì quan trọng cả Hic ! gay đây ... ko biết đề năm nay thế nào Hàng loạt quán PHOTO đắt đỏ mọc lên tấp nập Hic : " làm xong đề cương chưa YOu " Hic : " mày có biết đề trước ko ?" .... vân vân ... cuối cùng , trên sân trường rải rác 1 loạt đề thi - 1 loạt đề cương -- và tất nhiên phải nhắc đến nhiều là PHAO CỨU SINH ... Thi làm cho mình lo lắng Thi làm cho mình vui hơn vì được sự quan tâm của ba má ( ăn gì cũng được mừ - ko bị ba má mắng mừ .. he he Thi ...... chả hiểu nên nói thế nào nhỉ .. ko làm đuọc thì Khóc Làm được thì cưới PHỚ LỚ ..... hicic KÌ THI ĐẾN RÙI CHÚC BÀ CON THI TỐT NGHEN .. HIHI Dương Scarlet xxx Crazy , but that how it goes Millions of people living as foes May be it isn't too late To learn how to love And forget how to hate ..............
NÓi chung là nền GD ở Vn hơi đè nặng vấn đề thì cử , hơn nữa , áp lực từ phía gia đình cũng rất lớn .Chính vì vậy mới có nhiều hiện tượng tiêu cực trong thi cử , phản ánh không đúng thực chất của học sinh ! You held my hand ,when it was cold When i was lost , you took me home You gave me hope , when i was at the end And turn my lies , back into truth again You even call me friend...
Hờ hờ ! Em cứ biết là em thi xong roài ! Vậy là sướng ! Nhìn các bác vẫn đang hì hục cày bừa thấy thương qué http://pdp.2ya.com Phan Đình Phùng ForumThành viên PĐP Forum đâu hết rồi ? Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con" Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
oe oe oe !~ mai mà môn cuối cùng !? hic Toán bà con ạ mọi khi chả sợ nhưng năm nay .. tự dưng nhảy ra cái vụ ĐÚ bi giờ CÀY chả biết còn kịp ko ?? hẹ hẹ !? !! Thi xong được nghỉ ?? chúc anh chị em thi muộn hơn rôi ? sẽ may mắn ngen!? hehe Dương Scarlet xxx Crazy , but that how it goes Millions of people living as foes May be it isn't too late To learn how to love And forget how to hate ..............
he he he he...ai bảo thế...thế mà cũng phát biểu linh tinh...nền giáo dục VN coi chuyện thi cử là phản ánh cho trình độ học tập của học sinh vì thế mới nảy sinh chuyện way cóp hay mua đề thi...nhưng nói chung thi chuyện thi cử của VN vẫn còn khá lạc hậu...vì thế nước ta mới chỉ có thể nới là hoàn toàn xoá mù chữ và phổ cập giáo dục mà thôi... Để biết tên em anh cần 1 phút Để quen em anh cần 1 giờ Để yêu em anh cần 1 ngày Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
Hôm nay làm bài ngán tận cổ ?? hicic chả biết thế nào chứ tại lí do rất tế nhị ko thể chịu được ... mình cứ lo ngóng mong hết giờ ! xin ra ngoài cũng đâu có xong ?? hicic nếu bạn gặp trường hợp tớ bạn se xlàm thế nào nhỉ ?? tớ thì tịt rùi ... oe oe !?? Mà hay thiệt bi giờ bọn cấp1 nó ko phải th tốt nghiẹp sướng thế hichic hic hic hic Dương Scarlet xxx Crazy , but that how it goes Millions of people living as foes May be it isn't too late To learn how to love And forget how to hate ..............
rõ khổ,thể nào gặp ngoài cổng trường thấy mẹt mày cứ đần thối ra...tưởng gì,thì ra là..... ...Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau....