1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa thơ (Tập 2) =)) <(=^0^=)>

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom4, 25/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Rồi lại cũng sắp qua một ngày
    Nghe mưa lại thấy xót xa thay
    Mỗi lần mưa là mỗi lần ngơ ngẩn
    Nhớ đến một người... nào có hay...
    Ngày ấy trong mưa mình sánh bước
    Nụ cười toả ấm, tay đan tay
    Giờ đây trong mưa anh vẫn bước
    Một mình, ngơ ngẩn như kẻ say...
    (Trích "Tình thơ mèo" - FB)
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay thật bác ạ ... chắc cũng fải có tí khiếu văn chương , tí máu văn nghệ trong người thì mới viết như thế này chứ ko fải đơn giản đâu ...
  3. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đc chú Long khen thấy thích ghê
    Cảm ơn chú đã không cười chê
    Thơ tớ hay là bởi một lẽ
    Ấy là tớ có chút máu... dê
  4. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    E***ed
    Được meomeotom2 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 06/10/2009
  5. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi ko vào box
    Mèo tôm dc thể phọt lắm thơ
    Đã thế phải oánh bài cho máu
    Mod min có hỏi, sợ quái gì
  6. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    nghỉ ốm làm bài thơ post cho cả nhà đọc cho vui....Thơ tự do
    Mùa thu
    Trời se lạnh rồi anh ạ.
    Em thấy nhớ, ngày chúng mình dạo phố
    Sương thu....giăng đầy ngõ hẻm
    Lòng Hà nội ồn ào, chật chội.
    Nắm tay anh, ước đi hết con đường.
    Anh thường bảo chúng mình là duyên số
    Trời sắp đặt rồi sẽ chẳng rời xa....
    Hạnh phúc...trong em...mỏng tang như làn khói
    Tưởng bắt được rồi mà lại hoá hư không...
    Có những lúc em biết mình khờ dại.
    Tình yêu đầu thường lắm cái ngây ngô.
    Em như cô bé học bài quên chữ
    Lạc mất 1 người mà chẳng bit tại sao?...
    Mùa đông
    Gió mùa đông bắc
    Em đan khăn
    Tặng anh
    Tấm lòng em bỏ trong đường kim lên xuống
    Im lặng, dệt thành nỗi nhớ- iu thương
    Anh ko hiều, đừng nhận mình- đã hiểu
    Những hiểu lầm đẩy 2 đứa cách xa....
    Mùa xuân
    Trong em là khoảng trống
    Vô định, vô hình...
    Em, chẳng cần lời giải thích
    Loay hoay tìm đường thoát khỏi cơn mê...
    Mùa hạ
    Lang thang khắp đó đây
    Em tìm về cuộc sống
    Mùi cỏ ngai ngái ven đường, hương hoa vương phố cũ
    Thấy lòng bình yên....vô cùng.
  7. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đẹp zời gió mát kinh
    Sờ râu ngồi nghĩ chuyện linh tinh
    Muốn được cùng ai làm gì đó
    Tiếc là giờ chỉ có một mình
  8. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Box Tư vấn thành box thơ từ lúc nào thế nhỉ? Min mod đâu hết rồi?
  9. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mod min vẫn ở đây đấy thôi
    Họ biết nhưng vẫn để cho chơi
    Top-pic tuy có xờ pam thật
    Nhưng chỉ nghịch ngợm chút chút thôi
    Box này giờ mọc lắm top-pic
    Li-vờ tự sướng cao đến trời
    Hỏi toàn những câu ngu như chó
    Nghĩ mà nản cái bọn rởm đời
  10. phudu01

    phudu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi Mèo đừng chê nhà quê
    Sao Mèo lại có chút máu dê?
    Chắc lúc truyền máu, cô y tá
    Mải nhìn Mèo nên nhầm máu dê?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này