1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa thơ (Tập 2) =)) <(=^0^=)>

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom4, 25/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị ốm hứng làm thơ
    Mặc dù người ngợm... hơi lơ ngơ
    Nghĩ lại ngày xưa lòng chợt nhớ...
    Quá khứ qua rồi ngỡ là mơ
    -----------------
    Hồi bé cứ ốm là ăn phở
    Bố mẹ yêu chiều thích lắm cơ
    Cuộc sống ôi chao thật giản dị
    Hạnh phúc nhẹ nhàng và đơn sơ
    ------------------
    Giờ đây hễ ốm là thấy sợ
    Cảm giác trong lòng thật chơ vơ
    Nào tiền, nào thuốc, nào công việc...
    Trăm thứ đổ đầu ... hơ hơ hơ... (sợ quá, ngất rồi )
    ----
    Thơ em dở mong các bác thông cảm.
    Bởi vì lúc này em hơi ... đơ
  2. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy bé bán báo
    Tình hình của bé đã ra sao
    Chồng con chưa thế hay vẫn ế
    Rảnh thì kể anh nghe cái nào
    Nghe như bé đang thời kì yếu
    Hay là sắp đến giai đoạn yêu?
    Dù sao bé cũng nên chú ý
    Giữ gìn sức khoẻ chứ đừng liều
    Anh cảm ơn bé đã có lòng
    Ốm đau bệnh tật vẫn vào đong
    Ăn uống cho nhanh khỏi bệnh nhé
    Rồi anh sẽ giúp em kiếm chồng

  3. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi đừng nói là em đong
    Oan cho em quá, em chả mong
    Công nhận là em hơi ế ế
    Nhưng chưa đến mức mót lấy chồng :D]
    --------
    Nghe lời hỏi thăm thật mát lòng
    Em cảm ơn bác đã cảm thông
    Em cũng xin hứa sẽ ăn uống
    Để da thêm đẹp, má thêm hồng
    =&gt; Như thế fan mới vài chục mống
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Tớ đố bạn mèo làm bài thơ
    Đọc xong ai cũng bảo là chán
    Thơ hay thì thì đúng là cũng ít
    Nhưng mà thơ chán cũng hiếm kinh
    Đấy như tớ định vịnh bài này
    Không vần không điệu gì ráo tất
    Mà sao đọc lên nghe được phết
    Văn mình vợ người đúng thật đấy
  5. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời nắng chang chang
    Mèo Tôm ngồi chat chẳng mang cái gì
    Chỉ có một thứ rất kì
    Như là một chiếc bút chì to to
    Này này... Chớ có đoán mò
    Suy nghĩ thật kĩ hãy lo trả lời
  6. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Sau đây tớ xin trả lời
    Bài thơ trốn học cắt đuôi khỏi liền
    Cho nên dù có thấy phiền
    Đi đâu mèo cũng không quên cái đuồi
    (cái đuôi nhưng ép thế cho nó vần)
  7. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ bác mà nhăn nhở cười
    Liếc xéo qua gương tưởng đười ươi
    Ban đêm mà cứ cười khùng khục
    Hàng xóm khéo tưởng em dở người
  8. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nói thật mong nàng đừng cười chê
    Kiếp trước ta là... ***** dê
    Mà giờ thằng nào chả xấu máu
    Thằng nào không thế ===&gt; có vấn đề
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Anh với chú tôm đọ đẹp trai
    Thế rồi anh thắng chú em thua
    Vừa khóc vừa chạy về đóng cửa
    Qui ẩn giang hồ với sợ chẳng ra
  10. MMM005

    MMM005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thằng nào mà chả dê
    Dê ít dê nhiều cũng là dê
    Ko dê hoá trở thành pê đê
    Cho nên là cứ nhiệt tình DÊ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này