1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa thơ <(=^.^=)> (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom7, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    chém cha cái chú mèo già
    Đẻ ra một đống la cà xờ pam
    Năm mới anh xông đất nhà chú hem
    Mèo nào mà mất anh đập thằng fav cho
  2. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tuần này bác có rảnh không
    Cafe một phát hàng Bông cái nào
    Chủ nhật này... bác tính sao
    Tuần sau em phải bay vào miền Nam
  3. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
  4. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lòng mà chẳng được em ôm
    Băng băng , tuyết tuyết buốt từ con tim
    Phong thanh rằng phố hoa đã mở
    Nơi tiêu giao trai gái gặp nhau
    Em nơi nao mà làm anh buồn chết mẹ
    Xe đạp này, lắp xích lại tìm em
    Chốn Hà thành, anh kiêu hùng trên chiến mã
    Ai như em xa hoa bên người lạ
    Anh hé cười, em đáp lại hiền hoà:
    ''''tránh tao ra, mả *******-thằng nhà quê''''
    Không sao cả, anh lại cười em đó
    Dẫm lên hoa, mà lại còn đon đả
    Anh quê mà, nhưng thương hoa tiếc ngọc
    Mắng miếc em, em cũng *** khôn ra
    Đôi mắt biếc, lại nghe em khe khẽ:
    '''' mả sư bà ba thằng bảo vệ
    **** mà mày cũng chả thèm tha
    bà vào mỗi tí bà lại ra
    hoa mày vẫn đó chứ ma nào thèm''''

    Okề đã thế mình chia tay

    Anh để em lại cũng thằng cha béo ó
    Lóc cóc trên con xe đạp đỏ
    Chốn thân thương, trên con ngõ nhỏ
    TTVN- Có vài cốc đang ho
    Tư vấn, tư veo, hỏi này, đáp nọ,
    Lại gặp rồi, thằng mèo nó chúc thọ
    hưng hưng hứng anh làm tí cho nó nho




  5. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Mèo mà bác bảo dụ em gọi nó bằng anh á, còn lâu nhé
  6. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết làm thơ, không thể vào góp vui với Mèo Tôm của mình.
    Mèo Tôm của mình không chỉ đẹp chai nhất vùng mà còn làm thơ giỏi nhất vùng to hơn
  7. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn cĂ bè mĂ?m to
    Khen anh chf?ng khàc khen... bò? trf́ng rfng
    Lơ?i hứa, bè cò nhớ chfng
    Anh thì? mẶt dà khfng khfng 'ợi chơ?
  8. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ă"i thật lĂ ngượng quĂ mĂnh kiĂn quyết khĂng biết lĂm thế nĂo 'f trả lời bằng thơ rằng mĂnh vẫn mTt lĂng mTt dạ nh> lời hứa
  9. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thơ cậu hay hết chôf chê
    Thơ cậu tớ đọc thấy phê lo?i mê?
    Thơ cậu hay hết lo?ng mê?
    Thơ cậu tớ chịu chă?ng chê được gi?
  10. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá bác mèo tôm, tuyệt mĩ tuyệt mĩ. Răng bác mèo tôm trắng quá trắng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này