1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa thơ <(=^.^=)> (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom7, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mèo bác đã có lời
    xin thề với bác, bản này là đầu tay
    Xưa nay cũng chẳng mảy may
    Thơ thơ, phú phú giỏi hay thế này
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em thì không biết làm thơ
    Nhưng vì trót hứa nên đưa chân vào
    Trước là tạ lỗi mèo Tom
    Không vào đú đởn với chàng vài câu
    Thơ em chả được nuột nà
    Lủng cà lủng củng chàng ơi đừng cười
    Tom ơi em chịu rồi. Không nghĩ ra được nữa
  3. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    '' Tom ơi em chịu rồi, ứ chịu nổi cơ'' nũng nịu chết đi được, bác mèo Tom dùng thuốc gì mà hay thế. PM cho em ra hiệu cái nhá
    Mai thi rồi mà giờ cứ thơ phú
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Khoá topic vì lí do: Tao thích thế.
  5. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ na?ng ma? cứ ngoác miệng cươ?i
    Liếc xéo qua gương tươ?ng đươ?i ươi
    Ban đêm ma? cứ cươ?i khu?ng khục
    Ha?ng xóm khéo tươ?ng ta dơ? ngươ?i
    (Repost in tập 2 )
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    do nah tôm bảo em vào chém gió..em cũng xin gópmấy câu hee
    trời xanh mây trắng nắng hồng
    em ngồi trong lớp nghĩ gì vẩn vơ...
    em xin hết ạ
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5

    Đã bảo thơ không hay
    Thế mà cứ bắt làm
    Cố bon chen vài chữ
    Rồi xúm vào cười chê
    Hứ !
    Cái tên trên kia
    Không fải mèo đâu nhá
    một không một hai ấy ( 10121989)
    Xuyên tạc ý người ta
    Ghét !
    Những kẻ dèm fa
    Lấy quyền gì mà lock ( sozi anh zai SH)
    Ta đây cóc thèm sợ
    Vì sắp lên MOD rồi ( em mới ứng cử ạ )
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tuần này anh bận liên miên
    Quanh đi quẩn lại vì tiền cả thôi...
    P.s: Vào trong ấy đừng có sờ em co co của anh nhá chú!
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em gieo vần thơ viết tặng anh
    Bài thơ không tựa, như không tên
    Tình yêu của em cũng thầm lặng
    Như bài thơ nọ chẳng có tên
    Một chuyến đi xa tràn nỗi nhớ
    Nỗi nhớ về anh chẳng có tên
    Tự hỏi bên kia anh có nhớ
    Nỗi nhớ không tên như bên này.
    đc k anh tôm ơi :D
  10. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thơ em đây mà làm long tôi xao xuyến
    Nhớ về ai nhẹ nhẹ phất phiu buồn?
    Tình em như ánh trăng, tình tôi hồng như lửa
    Hãy để ngọn lửa này sưởi ấm ánh trăng tán
    Ố la la
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này