1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa thơ <(=^.^=)> (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom7, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    nhưng lửa rùi lúc hết củi
    sẽ tàn
    còn ánh trăng..
    rằm đến lại sáng...
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em là trăng trên trời
    Anh lửa hồng dưới đất
    Đốt ngàn năm có lẻ
    Ánh trăng chẳng thể tan
  3. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đến chúc ca? nha?
    An khang hạnh phúc đậm đa? ti?nh yêu
  4. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Được concaro128 sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 01/01/2010
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    khóc lóc gì. năm mới vui lên nào
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Năm mới, mọi thứ đều mới, vui lên nào, sao phải khóc Đời còn dài, gái còn hơi bị nhiều
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    lý thuyết thôi kưng ạ
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em có biết không
    Cả triệu đêm rằm cũng như không?
    Chỉ cần dưới ánh sao mờ tỏ
    Ta đứng cạnh nhau thỏa nỗi lòng!
    Mời các bác gieo thơ tình
    Được chumkhengotbk sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 01/01/2010
  9. phudu01

    phudu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mèo iu, năm mới sang rồi
    Giờ em mới biết ỉ ôi cùng Mèo
    Chúc Mèo năm tới hết nghèo
    Việc làm thì cứ vèo vèo đi lên
    Cuộc sống thì luôn gặp hên
    Sẽ không còn cảnh "mình ên" nha Mèo
    Vào Nam nhiều em mè nheo
    Mèo phải cứng rắn không teo với người
    Thơ em vớ vẩn đừng cười
    Ủng hộ Mèo lười cho topic sang trang
  10. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Một mình gõ phím, thẩn thơ ai
    Bước ra đầu ngõ làm vài ngàn xôi
    Ăn xong rồi ngẫm tình ôi đã cạn
    Dập dìu về trên lỗi nhớ khôn nguôi
    Một chút bồi hồi, nhớ em lần tới
    Khi tôi yêu tột cùng như gió thổi
    khi được yêu nhẹ nhẹ áng mây trôi
    kiêu kì chút và le lói tình đầu môi

    Đã xa rồi cái tình tôi hồng như lửa
    Em cũng quên rồi, vầng trăng lúc lẻ loi
    Lưu luyến mãi, cái tình hư vô đó
    Để nghìn năm thắp sáng trai tim côi
    hehhe
    Soi gưong thấy mỗi tối không thể chối là đẹp trai vô đối
    Làm thơ thấy, thơ không ngấy và vần thơ hây hấy
    Chúc
    Năm tới đây bác chúc các cô các cụ
    Đẹp tây ngây, đẹp đong đầy ngõ phố
    Chúc các bác các anh các chú
    Tết tây này cũng được thưởng vài củ
    Chúc các cháu, các cu mới nhú
    Vào cốc này, cứ đú đi thôi




Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này