1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu bao giờ chẳng hiếm lá xanh và đời thì bao giờ chẳng hiếm zai ngon thực sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 05/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Tâm trạng này đã được viết thành thơ từ lâu rồi:

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn.
    (Trích: Thơ viết ở Biển - Hữu Thỉnh)

    Bình thường thì Diva tinh tướng có lắm vào! :P
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    cụ Book sun đọc về Kim Bình Mai chưa? thử làm bài luận về nó xem nào?
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Kim Bình Mai hồi nhỏ BS lên nhà Bác là nhà văn có đọc vài trang do tò mò truyện Võ Tòng đả hổ. Giờ đây truyện này đã được dựng thành phim còn ai đọc sách nữa. :P
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    nhỏ mà đã đọc rồi à? thật ngưỡng mộ. Giờ tớ còn chưa đọc.
    mà hồi xưa chửi tây Môn Khánh là dê cụ khốn nạn nọ kia. giờ khối anh mơ được như Tây Môn Khánh còn chả được và có khối chị ước gì chồng được như Tây Môn Khánh.
    không biết ý em Diva có xem Tây Môn Khánh nằm trong tiêu chuẩn zai ngon không nhỉ
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    1- "hồi đọc" , "toàn sách dày" là cái gì? Có phải là "Từ hồi biết đọc đến giờ, toàn chỉ đọc sách dày...." không? Có mấy chữ ranh mà cũng không tổ chức được câu văn đúng, rõ ý!
    2- Chỉ đọc sách dày thì oai hơn, giỏi hơn, "nhiều chữ' hơn à?
    3- Thử nêu 10 cuốn "dày" đã đọc xem nào? Xem 'món' c ủa "Đấy" có gần gu của"Đây" ko?
    4- Đã gặp cuốn "mỏng" nào hay và nổi tiếng chưa?:)
    bonghongvang1211 thích bài này.
  6. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Người ta hỏi thế là có lý quá còn gì! Kim Bình Mai nó dày, nó nổi tiếng. Trên đây nói to rằng "chỉ đọc sách dày", khi hỏi đến sách dày thì lại bảo..."chỉ đọc ...vài...trang" ! Ke..ke.... ngán ngẩm! Khả năng khó vượt qua "vòng gửi xe"?:P
  7. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Môn Khánh cũng có nét của ...zai ngon mờ........................................... :P
  8. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Liên hệ thơ văn .... Tốt!:)
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    em diva có khác. Trả lời chỉ được cái chuẩn
    BookSun thích bài này.
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    dày và mỏng đều có công dụng khác nhau, dày có cái lợi hại của dày và mỏng có cái ưu điểm của mỏng, chuyện này chắc em Diva rõ hơn.
    Ấn Độ thì triết lý nhiều nên sách nào của họ cũng dày hai bộ maha và rama mỗi bộ dày gấp chục lần sử thi khác. Nhật bản cũng thích triết lý nhiều nhưng đồ của họ lại mỏng, sách của họ lại còn mỏng hơn, truyện ngắn trong lòng bàn tay kinh điển của họ mỗi chuyện chỉ chừng chục câu là cùng

Chia sẻ trang này