1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu bao giờ chẳng hiếm lá xanh và đời thì bao giờ chẳng hiếm zai ngon thực sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 05/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Đánh rắn động cỏ >< Động cỏ đánh rắn

    Chúng mềnh cùng xem đối chuẩn chưa? :P
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    đề nghị cậu Booksun có bài viết thẫm định nghiên cứu về điểm mạnh yếu và độ ngon của 4 zai này đàng hoàng chứ không viết ngắn gọn và chung chung như vậy
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    To Atlas: Tưởng là các đề thi năm nay hay ra theo kiểu đòi hỏi học sinh phải biết khái quát và tổng hợp vấn đề? :D
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    hay thật nhỉ? tôi ra đề hay cậu là người ra đề đây?
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Nếu là quyền Anh trên sàn đấu thì xem ra Sun ngã dúi dụi rồi! Trong khi S02 (Hai) ra đòn có công lực rõ ràng mà Sun chỉ hươ hươ hai tay ra thôi!:)
    Quyền Anh hay nói năng tại đây, mạnh yếu là khó lòng che đậy!:P Cho nên, con Diệu Sa và con Thiều Hương chỗ Trúc cứ can "chị Trúc ơi, kệ thây chúng đi, cái lũ zai ngẩn ngơ, bát nháo ấy đi; chôn chúng mãi làm gì, mỏi tay lắm!":P:P Zai đã mạnh thì nói một chữ cũng ra hình zai mạnh! Mà zai yếu bóng vía thì nói tràng giang cũng vẫn lộ ra là zai nhát, mỏng mảnh về nhiều phương diện!:P
  6. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Nói chung, về dặm trường chữ nghĩa, xem ra bạn Sun vẫn còn lười, ít đọc hơn bạn Hai? Trong khi Sun chưa trả lời nổi thì Hai đã có thể trả lời vanh vách, nếu được hỏi "hãy kể tên 10 cuốn sách dày mà bạn đã đọc?", nhở?:)
    Dấu "giàu có" thì được, chứ mấy ai dấu nổi "nghèo nàn', nhở?:P
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Đúng là trên này khó lòng có gì qua được mắt Diva, BS có sao nói vậy đâu dám vải thưa che mắt thánh. Giờ chân tay rã rời, yếu, dùng tay huơ huơ cũng thấy mỏi. Nên đã quyết định không theo nghề võ. Giờ chỉ dùng võ mồm thôi.
    Số là thế này:
    Hôm nọ, có 2 học sinh đến cùng 1 lúc xin học BS. Một người xin học võ còn người kia xin học văn. BS hỏi học võ thì trả được bao nhiêu. Bạn đó nói ở CLB khác lấy 200k /1 tháng em xin trả 300k 1 tháng để được anh dạy. BS hỏi cậu học văn hỏi trả được bao nhiêu. Em đó nói xin trả 300k/1 buổi!!! Thế là BS nhận dạy luôn môn văn và quyết định dạy văn. Đồng thời không theo nghề võ nữa.
    Câu chuyện đơn giản chỉ có vậy :P

    Theo nghề văn thì thôi không nói chuyện quyền anh công lực nữa nhe :D
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Giờ làm gì có tiền mua sách đâu. 95% sách có được là xin cho tặng :P . Nhưng vẫn tin rằng
    nghèo thì lâu chứ giàu chả mấy :D
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    theo nghề văn mà câu hỏi đơn giản thế không trả lời được, đã thế còn khoe ta đây văn vỏ toàn tài. Bị Diva cười cho cũng đúng.
    mà thời buổi này có đứa chịu trả 300 k 1 buổi để cậu dạy thì cũng khó tin thật
  10. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Ừa... không phải trình bày hoàn cảnh đâu, Trúc biết mà!:) Nhưng Sun cần nghiên cứu thêm về cách thức trò chuyện của Sun với các gái xinh mà lại giỏi giang, thông minh đi; chứ cứ thế kia thì nhanh chán lắm!
    Ví dụ, về chuyện Sun yêu thích sách chẳng hạn.... Sun có thể nói cụ thể về một hoặc một vài cuốn thôi. Theo đó, Sun nói về nội dung của chúng, chủ đề của chúng, cảm xúc của Sun khi đọc xong chúng, những điều tâm đắc mà Sun rút ra được từ chúng....:P
    Hoặc ví dụ, chuyện Sun "Giờ làm gì có tiền mua sách đâu. 95% sách có được là xin cho tặng" chẳng hạn.... Sun cũng không nên nói chung chung thế mà nếu đã đề cấp đến thì phải nói cho rõ, cho thú vị về chuyện tại sao bi h Sun không có tiền, tại sao không có tiền mà Sun vẫn yêu mê sách, Sun xin được sách của ai, vì sao được cho, được tặng; rồi thì Sun ao ước đến bao giờ thì có nhiều tiền để mua được sách, không phải đi xin sách nữa....

    Đấy, đại khái là phải trò chuyện với các gái một cách sinh động, cụ thể...như thế thì mới ...ăn thua, Sun nhớ chưa nào?:P

Chia sẻ trang này