1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu bao giờ chẳng hiếm lá xanh và đời thì bao giờ chẳng hiếm zai ngon thực sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 05/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sáng nay NN dậy, đã nghĩ phải đứng lên "bảo vệ bản thân" khi người ta ném đá. NN ko chấp nhận người khác nhìn NN như vậy. NN những thời bé là 1 đứa nổi cả trường, từ tổ trường, lớp trường đến liên đội trưởng, cái gì cũng ở trong tay NN, học hành lúc nào cũng đứng nhất nhì lớp., toàn đại diện cho trường đi thi nọ kia. Tất nhiên, cái vùng quê ấy thì cũng ko có nhiều người để mà biết mình biết ta. Nhưng cũng là để biết NN chẳng thua kém ai.

    Cho tới khi học cấp 3 thì bố NN cấm tất cả, ko cho NN làm gì hết, chỉ có học.
    Còn bao nhiêu chuyện riêng của gia đình, NN ko thể nói cho you được.
    Kể ra, nếu 1 người "tâm lý" một chút chỉ cần nói qua cũng hiểu ít nhiều và đừng có bắt người khác phải động đến nó nữa. You ko phải là người như vậy.
    Đọc bài bên MN thì thấy lộ ra nhiều chuyện khác nữa. NN ko giải thích gì nữa, chỉ nói rằng you cứ đi đi.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình không biết, mình chỉ nói thấy thế vần hơn thôi.
    Đời "zai ngon" theo cách gọi của các bạn thiếu gì, mình gặp nhiều lắm. Dưng mừ mình không định ăn zai nên không có khái niệm ngon. Chỉ có khái niệm zai tốt thôi.
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    luật pháp cấm ăn thịt người nên không hiểu khái niệm ngon zai của em Diva là do em ấy đã ăn thử zai ấy hay chưa.
    em có đọc truyện Kim Dung hay không? hay là em thẩm định thử 4 chàng trai của bà nử nhà văn ấy thử cho mọi người mở rộng tầm mắt
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2014
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Theo tên topic này thì KCB thấy không có căn cứ nào để đánh giá chưa hay rồi cả.
    Thôi cứ cho là thấy ngon mắt, ngon nhiều điều, nên lòng thấy thèm đi nhỉ. Mà thèm thì hiển nhiên sẽ...muốn ăn. :)
  5. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24
    Trời, ông F chỉ như 1 cọng rau trong bữa ăn. Còn NN có cả 1 ruộng rau muống. NN thật là bạc tình.
    --- Gộp bài viết: 16/08/2014 ---
    Hic, Kim Dung là đàn ông hay đàn bà?
  6. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    là đại mỹ nhân hàn xẻng đấy, nổi tiếng lắm. Là chị của Kim Tan, cháu của Kim siêu quần. Thông tin chậm chạp thế mà cũng gọi là zai ngon
  7. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24
    Chậm nhưng mà chắc. Cậu xem lại khái niệm Giai ngon đi.

    Giai ngon thì làm sao có thời gian đọc mấy cái truyện chưởng Tàu, vì còn mải viết truyện. À nhân tiện thấy cậu nhắc tới Kim Siêu Quần, cho mình hỏi cái có phải Nhạc Bất Quần là cái thằng ngáo đá, chơi thuốc lăk, cứ có nhạc là lại ko mặc quần ko?
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Zaingon mà chỉ biết viết truyện thì thành nhà văn ah? Mấy bác trên hội nhà văn, bác nào cũng đầu tóc bù xù, kiến thức thâm thúy, tài năng văn chương nhưng chẳng bác nào nhiều Xiền. Như 1 bài thơ được đăng báo nhuận bút có 100k. 1 tác phẩm văn chương đình đám viết suốt 2 năm trời nhuận bút được khoảng 8tr. Bài báo về starbucks mà BS viết cho vui cũng chỉ được 200k. Nghề viết là không có xiền đâu. Mà không có xiền thì không phải Zai ngon rồi. :P
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình mê mải đọc được bộ Thần Điêu đại hiệp với Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì phải, dù nhà có cả mấy bộ. Mình chả thích chàng trai nào trong đó cả, còn chịu không biết 4 là ai. Việc thẩm giai với đọc sách, xem ra bạn bha nhầm người khi hỏi KCB rồi. :)
  10. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Sức đọc của zai trẻ thế này chả trách trong khi dân Nga ng ta đọc trung bình 7, 79 cuốn/ người. năm; dân Thái ng ta cũng được 4,21 cuốn/ người, năm; còn dân Việt ta chỉ là 0, 42 cuốn/ người. năm! Bảo sao, một mình một nhóm riêng- KHÓ PHÁT TRIỂN!!!!!!:(

Chia sẻ trang này