1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu....buồn...bâng khuâng...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocxinh22786, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocxinh22786

    nhocxinh22786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu....buồn...bâng khuâng...!

    Mùa thu...muôn thủa vẫn vậy,luôn tạo cho con người ta cái cảm giác buồn .Buồn thật đấy khi nhìn dòng người ngược xuôi,vội vã khi chiều xuống...Mà có lẽ là chỉ buồn vì cái không khí man mác của mùa thu.Hay cũng có khi nhìn thấy một hình ảnh nào đó ở quanh ta khiến tim ta đập lạc đi một nhịp...Hay đơn giản là cảm thấy buồn "mà không hiểu tại sao ta buồn"...
    Tất cả là xúc cảm, là hơi thở của mùa thu....Và ta nhận ra rằng muôn thủa ,mùa thu thật là đẹp....
  2. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu HN dĩ nhiên phải đẹp, rất đẹp nữa là đàng khác!!!
    Nhớ mùa thu HN quá dù mình quê gốc ở HP
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    buồn vì cô đơn
    mà bây giờ là mùa đông rồi mà
    chờ đến mùa thu năm sau đi

Chia sẻ trang này