1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu du hành tới khu phi quân sự miền Trung, vào lúc nào tháng 11 nhỉ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu du hành tới khu phi quân sự miền Trung, vào lúc nào tháng 11 nhỉ?

    Dư âm từ chuyến đi hú hí ra hòn đảo thơ mộng và thanh bình trên vịnh Bái Tử Long dạo hè vẫn còn râm ran, râm ran. Lòng người vẫn muốn là đồng hành với nhau chuyến nữa trong năm nay, còn nhiều người khác đã lỡ những dịp đi trước của Box Du lịch; thời tiết lại đang độ mát giời, nắng nhè nhẹ, gió hây hẩy.
    Thế thì tại sao chúng ta lại không tổ chức một chuyến đi vào tháng 11 này nhỉ? Lịch trình dự kiến đi tới thăm khu phi quân sự ở Bắc Trung bộ, bằng ô tô và sẽ ngủ đêm trên xe cho tiết kiệm thời gian. Như thế rất cần sự ủng hộ, cổ vũ của đông đảo các bạn, chúng ta cần có ít nhất 20 - 25 người tham gia mới có thể trang trải chi phí cho tiền xe loại 35 chỗ, ghế ngả ra sau.

    Chương trình thế này ạ:

    Thứ Năm: Hà Nội - Quảng Bình (490km)
    20.00: Xe đón cả bọn tại điểm hẹn tập trung là Nhà Hát Nhớn HN, khởi hành thẳng Quảng Bình tiến. Ngủ đêm trên xe, xe tốt, ghế ngả như ghế máy bay, như loại đi Hạ Long hồi hè.
    Gớm, mà ngủ nghê gì nhỉ? Đàn ca hát sáo chứ.

    Thứ Sáu: Quảng Bình - Phong Nha
    07.00: Tới Nhật Lệ, nhận phòng khách sạn ở Nhật Lệ, thư giãn sau chuyến đi đêm. Sau đó đi Phong Nha, ăn trưa Phong Nha.
    Thăm đường mòn Trường Sơn, đi thuyền trên sông Son thăm động ướt Phong Nha, rồi trèo hang khô.
    Anh vuthang tài ba mà liên hệ được vụ dạo bộ trong rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thì càng tuyệt.
    Chiều chạy về Nhật Lệ, ăn tối, nghỉ đêm tại đó.

    Thứ Bảy: Quảng Bình - Quảng Trị (100km)
    Sau bữa sáng, trả phòng KS, đi thăm Nghĩa trang Trường Sơn, khu phi quân sự gần khu vực đó.
    Chiều thăm địa đạo Vĩnh Mốc và biển Cửa Tùng.
    Tối nghỉ đêm ở khách sạn tại Quảng Trị.

    Chủ Nhật: Quảng Trị - Quảng Bình - Hà Nội
    Sáng: Thăm thành cổ Quảng Trị, chụp ảnh lưu niệm bên cầu Hiền Lương, sông Bến Hải.
    Sau đó quay lại Quảng Bình, nghỉ ăn trưa tại Khu danh thắng đèo Lý Hoà, bãi biển Đá Nhảy (không phải Gái Nhảy đâu nhé).
    Chiều chạy một mạch về Hà Nội, có mặt vào lúc khoảng 08.00PM.
    Kết thúc chuyến đi mùa thu du hành miền Bắc Trung bộ.

    Chi phí dự kiến: 650.000VND/người cho nhóm 20 người trở lên.
    Phen này ngủ khách sạn, tiêu chuẩn ngủ tập thể, ăn nhà hàng, đi và về đều bằng ô tô, bao gồm nước uống, beer bọt, rượu chè, trái cây, kẹo, vé thắng cảnh, thuốc men thông thường.

    Bà con cho biết nên chọn dịp cuối tuần nào để thực hiện chuyến đi này cho phù hợp? Tôi đưa ra 3 phương án thời gian.
    Sau 1 tuần sẽ tham khảo ý kiến và chọn phương án thời gian của số đông thành viên và đưa ra lịch trình chi tiết.

    Mời bà con đóng góp ý kiến vào trưng cầu và đăng ký tham gia vào topic này ạ.

    Viếng thăm mộ các liệt sĩ anh hùng tại Nghĩa trang Trường Sơn!
    Thăm lại khu vực phi quân sự, địa đạo, các trận địa và thành cổ anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ!
    Nghỉ ngơi và thư giãn bên những bãi biển yên tĩnh đẹp nhất khu vực miền Trung với cát trắng và biển xanh!
    Một chuyến đi mới với những cảm giác hào hùng lịch sử dân tộc, lòng yêu nước trào dâng và những giây phút thả hồn lãng đãng với sóng nước mây ngàn!

    Lên đường thôi, bạn ơi!!!!!

  2. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Em đi voi ! 0904233312
    Bo SUNG THEM la nen di KHE SANH va Thanh Co
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    He he! Tôi đang đi xe máy vượt đường mòn Hồ Chí Minh, từ HN lên Cẩm Thủy Thanh Hóa, vượt qua Nghệ An, qua Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế Đà Nẵng! Con đường thật tuyệt vời, với những địa danh thật tuyệt vời từ thời kháng chiến chống Mỹ! Tôi nghi rằng chuyến đi này nên tổ chức bằng xe máy! Đường đi không có gì quá vất vả, và thật là thú vị nếu đi bằng xe máy! Và công nhận rằng đường HCM mới thật là tuyệt vời nếu đi bằng xe máy! Xin lỗi mọi người nếu nói rằng đường vắng tanh, và thậm chí chó còn nhiều hơn người!
  4. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vụ này xôm đây, tất nhiên là đã qua Quảng Trị là phải ghé Thành cổ rồi, nhưng mà đi Khe Xanh thì không chắc lắm vì không biết có đủ thời gian không.
    "Ôi những cánh đồng quê rỉ máu
    Dây thép gai xé nát trời chiều.."
    Với lại chuyến đi này phải đủ 20 mạng thì mới thực hiện được.
    Còn thời gian chắc phải sau ngày 20/11 chứ nhỉ, chả gì cũng phải lễ tết Thầy cô mà.
    Ghé khu phi quân sự là thăm phế tích khu hàng rào Macnamara chứ Madam Toét??
    Chẳng tài ba gì cho cam nhưng cái vụ dạo bộ trong rừng Quốc gia thì để tớ "dò mìn" rồi mới "thông kênh" được.
    Thống nhất lấy ý kiến ngày khởi hành đi. Tớ làm luôn 2 suất.
  5. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Vụ này lơn, đi xa, mệt mất nhiều ngày wa'', em không đi được rùi, em đang thèm đi núi, đâu cũng được, để TÊT Duơng lịch vậy....
  6. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tết dương lịch (mùng 2) tớ sẽ đi Nha Trang, định ở đó 1 tuần, có bác nào tham gia không ?
  7. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc quá chị Toet à, tour của chị em vừa đi hồi 30/4 năm nay, nếu không nhất quyết phải tham gia. Thôi đành để dịp khác vậy.
    Các bác trong đoàn Quan Lạn đâu hết rồi nhỉ? Chị Toet hô hào rõ ràng thế cơ mà " do dư âm của chuyến Quan Lạn", sao không thấy ai lên tiếng thế?
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Vâng em 1 suất của dư âm Quan Lạn đây nhưng mà mọi người có chuyến nào cuối tháng 1 ko ạ ,sống chết gì em cũng đi khổ thân em, nhìn thấy đi đâu cũng muốn bám càng đi theo mà lực bất tòng tâm
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Không xin nghỉ được, khổ thế.
  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    em cũng thế
    chuyển lịch đi chị Toet ơi

Chia sẻ trang này