1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu Hà Nội và những kỉ niệm!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi quyenlucden, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu Hà Nội và những kỉ niệm!

    Cứ mỗi lần mùa thu hà nội về mang theo những cơn gió heo may và chút lạnh từ những cơn gió mùa đông bắc anh lại nhớ đến em
    my love
    còn các bạn
    những kỷ niệm của mình là gì?


    super Moderator of svxd.com
  2. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới viết một bài dài, nhưng gửi vào lỗi nên buồn chẳng muốn gửi thêm nữa. Post một bài thơ cũ tạ lỗi với chủ đề vậy. Bài thơ này viết lâu rồi, mới sửa lại. Bài thơ không nói về một cái gì cụ thể mà chỉ đơn giản là những cảm xúc ào ạt khi thu sang, bâng khuâng và ngỡ ngàng...

    Cảm xúc thu
    Thu đã đến hay là thu chưa đến ?
    Mà hôm nay... trời bỗng xanh ra ?
    Thu đã đến hay là thu chưa đến ?
    Mà nắng chiều làm lạt áng mây xa ?
    Thu đã đến hay là thu chưa đến ?
    Sao không tròn trọn vẹn một vầng trăng ?
    Thu đã đến hay là thu chưa đến ?
    Sao lá bàng... lìa cành trong băn khoăn ?
    Trời hữu hạn mà lòng người bất tận
    Sao ai còn chờ ai... đợi ai...?
    Biết hay chăng thu chẳng là số phận ?
    Hãy về đi, khi cuối đường nắng phai...
    Ai trót để có hoá thành không ?
    Và ai trót... để không thành có ?
    Chiều mùa thu đường dài lộng gió
    Cuốn cuộc tình xơ xác heo may.
    Cái đắc ý của bài thơ là tâm trạng vừa lưỡng lự vừa nuối tiếc đặt trong nhiều dấu chấm hỏi, dấu băn khoăn... Kết không là kết mà vẫn mang tính kết.
    Hơ, xin lỗi lần này lại nói hơi nhiều về cái mình làm ra. Chị HCX ơi phê bình vào vài câu cho em đi. Hi, post được 3 bài rồi, tháng sau sẽ post tiếp 3 bài khác.
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 29/10/2003
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    To chanlihaiphan: Em đã tụ nói những gì cần nói rồi . Cai cần nói đó là bài thơ lưỡng lự, kết mà không cần kết nhưng thực sự vẫn là nuối tiếc . Đứng giữa không và có , em vẫn chưa biết đi đường nào , nhưng càng ngày em càng xa rời cái mà em gọi là quá khứ ngọt ngào của em . Quá khứ đó ngày càng lung linh ngọt ngào nhưng mà cũng càng ngày càng xa. Bài thơ trôi xa , và mang mang ...và trong cuộc sống phải chăng em ít khi hoài nghi quyết định của mình, nhưng trong vấn đề này , không thể nào không nuối tiếc , trong đêm , trong thu ,em nghĩ gì vậy ?
    Có một số câu , từ ngữ hơi cũ , và sáo , nếu bỏ bớt hoặc trau chuốt thêm chút nữa thì bài thơ sẽ đứng vững hơn đấy !!
  4. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    đang là cuối thu
    anh lại nhớ em da diết
    những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về làm anh cảm thấy cô đơn hơn
    nhớ những ngày đó em thường mượn áo của anh và nói "sao mà hôi thế"
    anh chỉ biết cười và càng yêu em
    anh biết em chỉ muốn anh hôi để không cô nào khác thich anh nữa để anh mãi mãi là của riêng em
    thế mà bây giơ..................
    super Moderator of svxd.com
  5. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ui
    hôm nay cũng là mùa thu
    và đương nhiên cũng buồn
    anh thấy em bên ai mà lòng anh đau nhói
    những kỷ niệm lại hiện về
    sao em không thoát khỏi tim tôi để giữ lại chut bình yên trong những chiều thu cô quạnh
    super Moderator of svxd.com
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ...khi mùa thu đã trôi qua, và đã bắt đầu những ngày đầu đông thì lại có người đi đặt cái topic này lên làm chi nhỉ? Có phải rằng muốn hoài nhớ một chút kỉ niệm gì đã hay đang trôi qua?
    Trong năm có hai mùa tôi chẳng có chút ấn tượng gì là mùa thu và mùa xuân. Một mùa thì chưa kịp cảm thấy hết lạnh thì đã nóng đổ mồ hôi, chưa kịp nhìn thấy lác đác hoa đào rụng thì đã nắng đổ lửa cộng tiếng ve chào hè. Một mùa khi mà mình còn đang chờ lá rụng thì đã kịp nhận thấy cái lạnh buốt tràn về, còn đang khoẻ mạnh với áo phông cộc tay thì đã phải co mình chui vài cái áo khoác dày sụ....
    Chỉ có một lần, khi tôi đang lững thững đi mà không biết đi đâu, làm gì, thì chợt giật mình nhận ra mình đang đứng trên vỉa hè của Phan Đình Phùng. Và trải trước mặt, giữa hai hàng cây là một thảm lá sấu. Chẳng hiểu vì sao lúc đó lại nhiều lá đến vậy. Cũng có thể hôm qua công nhân người ta quên quét. Cũng có thể sáng nay vừa gặp một cơn gió to. Nhưng ngay lúc ấy, thì tự dưng thấy lòng nhẹ bẫng đi, và một cảm giác lạ lùng chưa bao giờ gặp. Có phải bởi mùa thu? Đó là lần đầu tiên có cảm giác rõ rệt về một mùa....không phải mùa đông mà cũng chẳng phải mùa hè, một mùa không có gió mùa đông bắc cũng chẳng có nắng như đổ lửa. Một mùa mà khi em cùng tôi đi lòng vòng trên phố.....trời đủ mát để không cần mặc áo khoác, nhưng cũng đủ lạnh để tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của em.
    Một mùa từ giờ đã định nghĩa trong tôi.......



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hay thôi nói về mùa Đông nha
    Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu
    là những tiếng mưa phùn rơi thật nhiều
    .............................................
    .............................................
    super Moderator of svxd.com
  8. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    HN 4 mùa, nhưng với nó chỉ có 2. Thu và Đông. Thực ra nó vẫn yêu mùa đông nhất. Thu với nó chỉ đẹp khi nhìn lá vàng rơi. Nó chỉ cảm thu khi ngửi thấy mùi hoa sữa và nhìn thảm lá vàng phủ kín sân trường. Có lẽ bởi đêm trước gió to. Những đám lá xếp chồng? Nhưng thu qua nhanh lắm, nó cũng chưa kịp nhận ra nữa kìa. Mà cũng chả sao, bởi nó mong mùa đông đến lạ lùng. Con gái hình như đứa nào cũng thế, thích mùa đông và ăn kem mùa đông.
    Đang có đợt gió mùa, vậy là mùa đông sắp về, đúng ko nhỉ? Ngày hôm qua, nó lại lãng đãng, đi chơi ư..? Đơn giản là nó muốn ra khỏi nhà vào cái thời tiết ấy. Thời khắc giao mùa. Và chả hiểu sao, nó lại đến cái chỗ quen thuộc mà nó vẫn yêu.. Hồ Tây. Đường Thanh niên. Nó. Anh. Cái quán nhỏ trên đường Yên Phụ. Leo tít lên tầng cao nhất, nhìn ra Hồ, nó nhẹ nhõm lắm. Cái lần đầu tiên lên đây, nó đã được ngắm hoàng hôn, mặt trời đỏ ối. Hôm đấy là thu, trời còn trong lắm. Nhưng ngày hôm qua, nó lên muộn. Tắt nắng lâu rồi. Hôm qua chỉ có trăng, trăng 15, rất sáng! Nó căng mắt nhìn, chỉ có 1 vì sao.
    ?.Vậy là sắp đông thật. Có thể ngày mai thôi. Khi thức dậy, no sẽ thấy cái lạnh se sắt ùa vào mình. Bỗng nhớ ?ogió lạnh đầu mùa?.
    Mùa đông. Nó chỉ thích mặc thật ấm rồi đi ra ngoài, phơi cái mặt ra như thế. Người nó ấm, nhưng cái mặt có khi lạnh đến ko còn cảm giác, trắng bệch ra kì quặc. Nó thích đón những cái gió táp vào mặt như thế. Quái đản thật.
    Mùa đông. Trời chẳng trong như mùa thu, cũng chả gắt gao như mùa hè. Cứ bàng bạc, hanh hao thế nào. Nó mong rét thật rét, ừ, có thế mới là mùa đông chứ. Nhưng lạy giời đừng mưa. Mưa buốt lắm. Mưa thì nó chẳng thể lang thang như nó thích?.
    Có thể đông này nó ko còn phải lang thang 1 mình và sẽ có người nhắc nó úp mặt vào lưng cho ấm. Nhưng nó biết nó sẽ ko nghe lời đâu mà, hihi. Sẽ lại kéo anh lên Hồ Tây nhỉ. Lại đứng ở Phủ mê mải nhìn mà chả biết là nhìn cái gì. Hay lại trèo lên cái tầng cao ấy... ?
    Cái nào nó cũng thích. Bởi đơn giản nó yêu HN, yêu Hồ Tây và cả mùa đông.
    Sau này đi đâu, có lẽ cái nó nhớ nhất là mùa đông Hn và Hồ Tây? Những cái đã qua với nó, 1 con nhóc chưa đầy 20 tuổi đầu, ko đủ xa để gọi là ký ức. Nhưng sau này, nó sẽ nhớ, rất nhớ. Và chắc lúc đó, nó có thể gọi tên: kỉ niệm!
    -P-
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  9. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Gió đã bắt đầu thổi lạnh
    mùa đông đang đến gần
    mùa của những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt
    mùa của tình bạn và tình yêu
    mùa của viêm họng và cuối cùng
    Mùa Đông là mùa uống cafe ngon nhất
    super Moderator of svxd.com
  10. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế mà Thu đã đi qua thật...chẳng hiểu Hè lưu luyến hay Đông vội vàng mà Thu chỉ ngắn ngủi đến vậy.
    Nó chưa kịp thong dong trên khắp các con phố thân quen cùng mùi hoa sữa thơm nồng thì hoa đã vội tàn. Mới ngày nào, nó tíu tít khoe với chị về cây Hoa sữa ấy...thế mà chẳng mấy chốc chẳng thể tìm đâu ra trên đường Hà nội một mùi hương như vậy nữa. Năm nay Hoa sữa đồng loạt nở, không nhẹ nhàng nhưng đằm thắm như mọi năm. Nó cảm giác như Hoa sữa muốn đốt cháy mình, sống cuồng nhiệt để rồi lụi tàn nhanh chóng......
    ......Chóng vánh!!!
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói

Chia sẻ trang này