1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu Hà Nội và những kỉ niệm!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi quyenlucden, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cô bé rất thích mùa thu và cô thường hay nói với người yêu...Anh ơi! Khi nào anh về chúng mình sẽ dăt tay nhau đi trong thu HN nhé! Người yêu cô cười nhẹ :'' đi bên cạnh em thì, trời nào chẳng đẹp, đâu cần trời thu" .Cô phụng phịu:''Ngốc ạ, thu HN có những nét riêng đẹp tuyệt" và bắt đầu thao thao bất tuyệt...
    Đi các đường phố HN trời thu, thấy cái nắng nhẹ nhàng áp vào da thịt, nó không rực rỡ, không nóng bức, không rát...Chỉ một chút nắng vàng thôi...Sẽ ngửi thấy mùi thơm của hoa sữa nồng nàn, khi đi qua các dãy phố..Khi về vẫn còn tưởng tưởng nó vương vào áo quần......Sẽ thấy đâu đó có những hàng cốm rong....Hoa cúc vàng rực rỡ mọi nơi...
    Nhưng đấy chỉ là ngày thôi, còn đêm thu HN thì tuyệt hơn....Tiết trời không quá lạnh mà cũng chẳng quá nóng....Gió nhè nhẹ mơn man qua mái tóc.......Đi cảm giác tâm hồn thư thả bồng bềnh....Qua những góc phố, những nẻo đường ........
    ......................
    ( còn nhiều cái muốn viết, nhưng để dở thì hay hơn...Nếu ai có cảm hứng viết tiếp nhé)
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  2. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng có nhiều kỉ niệm với mùa thu, nó cứ bình bình, cũng như cái mùa ấy, chả có gì đáng nhớ lắm cả.
    Hôm nay trời lại nóng như lửa, nó cụt hứng, nó tưởng trời rét thật rồi cơ. À, nhưng chắc là hầm trời thế này, rồi mới rét thật sự, thế cũng đc.
    Mùa đông, cố mà đắp đắp thêm những kỉ niệm mới. Nhưng người ta có gọi là kỉ niệm ko khi chỉ có 1 mình nhỉ . Kệ, cứ cái gì còn lưu lại đc trong cái đầu này thì tống tuốt vào cái từ đấy, cho nó mĩ miều văn hoa .
    Nó đã vội vàng khi nghĩ là đông này nó sẽ ko phải lang thang 1 mình. Chẹp, rốt cuộc thì cái tập người yêu vẫn chỉ là tập rỗng . Cũng phải thôi, ai bảo bướng quá làm chi, trán ko dô mà sao bướng gần chết .
    Nó nghĩ ra rồi. Nó sẽ lên Thuỵ Khuê. Đúng rồi. Mấy lần ưỡn ẹo lên Hồ Tây, nhưng lâu lắm nó chả lướt vào đấy. Cái con phố yên tĩnh kì lạ. Được cái nó lại thích những chỗ vắng ...Hay là thứ 2 này đi luôn nhỉ...
    Ơ, đang post thì lại lắm người online quá, bay hết cả hứng, hichic. Thôi, chat đây..
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  3. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có chữ kí gây tò mò thật. Mạn phép viết chút xíu Cảm xúc từ một lần học thư viện đêm, chợt băn khoăn về bản thân, về cuộc đời và những điều quan tâm. Viết từ khi chưa ra đi, nay sửa lại chút xíu:
    Hà Nội đêm
    Chân lí hai phần
    Hà Nội đêm, ánh đèn nào gõ nhịp
    Thu ra đi chưa nắm kịp bóng hình...
    Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình...
    Cũng thấy đấy có mấy màu xanh, đỏ...
    Hà Nội đêm, ngoài kia trời trở gió...
    Kí túc buồn, con đường nhỏ co ro...
    Có đôi khi đời cũng húng hắng ho
    Gió đông bắc... về cho lòng se sắt...
    Hà Nội đêm, màu trời như màu mắt
    Một vì sao trong vắt của chiều sâu...
    Có đôi khi ta chẳng hiểu được đâu
    Sao cát bụi cũng cần nhau thế nhỉ ?
    Hà nội đêm rơi nhẹ vào ý nghĩ
    Có điều gì làm cho ta lớn lên ?
    Có đôi khi ta chợt hiểu màn đêm
    Đầy bóng tối... nhưng không gì bí mật !
    Xanh-Petécbua, ngày 13 tháng 11 năm 2003

    Chân lí hai phần

    To quyền lực đen: Tớ phải học đại học tận chín năm (một năm học tại trường, một năm học dự bị, 2 năm học đại học đại cương, 3 năm học kĩ sư lí thuyết, 2 năm học kĩ sư thực hành), dĩ nhiên là chán hơn cậu nhiều. Mà chắc gì sau chín năm đã được buông tha cơ chứ. Nghĩ lắm lúc sao không chết quách đi, học gì lắm thế!!!
    Nói vậy thôi chứ còn yêu đời lắm. Có bắt học nữa cũng chưa chết được đâu.
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 13/11/2003
  4. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái topic nè phải đổi tên thành "Giao mùa Hà Nội" mất
    vì mùa thu đang đi qua rùi
    Mùa Đông sắp đến mang theo cái lạnh buốt giá đặc trương của Hà Nội
    Chúng ta lại sắp bước vào một đợy thi học kỳ gian nan và chúc mừng những ai sắp được nhận đề tài tốt nghiệp
    Hãy ra trường và đi làm nhưng nhớ những kỷ niệm về thời sinh viên luôn là hành trang quý giá của các bạn nhanhìn bạn bè ra trường mà thèm quá
    hihi`
    mình phải hoc tận 5 năm
    chán thế
    super Moderator of svxd.com
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Lập đông đã được sáu ngày rồi mà mùa thu như vẫn dùng dằng chưa muốn dứt. Hôm qua mình vẫn mặc áo len cộc tay đi ra đường đến tận 9 rưỡi tối mới về. Nắng vẫn vàng như rót mật, chỉ có gió là hơi láu lỉnh một chút, cứ lùa qua khe hở nhỏ li ti giữa những sợi len thô chọc vào người mình buôn buốt như kim châm.
    Mùa thu Hà Nội năm nào cũng làm mình không khỏi chặc lưỡi tiếc rẻ vì chưa kịp tung tăng khắp các phố phường, phởn phơ cùng nắng, cùng gió, cùng bụi.. thì đã quáng quàng đi mất, nhường chỗ cho những cơn gió mùa Đông Bắc ù ù thổi và mình lại say trong tiết trời mới .
    Mùa thu Hà Nội năm nay rõ khéo chiều lòng mình. Một buổi tối đi trên đường Hoàng Diệu, bạn hiền mình quay sang bảo: "Mày ạ, hôm nào kiếm cái máy ảnh, tao cả mày lượn lờ nhé, rủ cả thằng T đi cùng nữa." Đã hai tháng trôi qua rồi, mùa thu như vẫn có ý chờ hai đứa dở hơi yêu trời yêu đất thực hiện được lời thoả thuận hôm nào..
    Mùa thu Hà Nội và những kỉ niệm, ngày hôm qua của mình rồi cũng thành kỉ niệm, kỉ niệm về một ngày thu ăm ắp hàng chục những vụn vặt tươi vui.
    Mình dậy từ 5 rưỡi sáng chạy bộ trên đường Yên Phụ. Mặt trời vẫn chưa kịp mọc, gió ù ù táp vuông góc vào cái mặt vênh váo của mình và làm tóc mình bay phần phật. Nhớ cái hôm trời cũng tối như thế này, nhưng mà là lúc 8h tối cơ, xuôi dốc Đặng Thai Mai dẫn vào phủ, cái Minh quay sang bảo cái Hương: "Mày ạ, tối thế này mà nhìn tóc cái P. bay bay tao cứ rùng cả mình". Lại nhớ một buổi tối khác ngồi say sưa tán chuyện cùng anh Hào trên City view, để rồi mấy tháng sau nghe bác meothuy kể lại: "Bác ạ, anh Hào kể với em rằng, lúc nhìn thấy tóc cái Chuckle bay bay, tao thấy nó sao mà đẹp thế!". Hờ hờ, thế mà anh Hào chả nói với mình gì cả, để mình còn kể cho anh nghe chuyện cái hôm mình cũng ngồi trên đấy cùng thằng Linh, nó bảo: "Trông ấy như bị điện giật!"
    Chạy bộ về xong thì trời sáng hẳn. Nắng sớm từ ban công ùa vào phòng, làm vàng rực lên chùm hoa khô chị HCX tặng hôm sinh nhật. Chuẩn bị qua loa rồi mình xách xe ra khỏi nhà ngay, trước khi Bố Mẹ đi đánh cầu lông về, chứ nhìn thấy phong phanh cộc tay thế này, thể nào mình cũng bị ăn mắng.
    Đúng là sáng sớm ra cổng gặp chú Nghĩa hàng xóm có khác, mình đi thi may ơi là may. Buổi trưa ngồi ăn bánh cuốn đậu rán với cái Hương mà quên mất không lôi máy ảnh ra nghịch ngợm. Cứ nhắc đến máy ảnh là mình chỉ nhớ đến bạn hiền mình thôi..
    Cái Hương vừa tùm tụp gắp vừa chép miệng: "Chết nhục! Ngày nào Mẹ mình cũng mua đậu mà mình chẳng thèm ăn. Thế mà ăn đậu rán nhà nó thì ngon thế!" Đúng là cái đồ trẻ con ngon cơm người. À mà biết đâu nó khen mình rán đậu ngon nhể hề hề..
    Ăn uống xong xuôi cái Hương về nhà đánh một giấc, mình cũng mê mệt đến hơn 3 rưỡi chiều thì ra hàng net ngồi. Ngồi gần 3 tiếng liền chat với cái lão sư phụ đáng ghét mồm mép càng ngày càng tợn chơi mình hai vố chết điếng, làm mình mãi mới ú ớ trả lời được vài câu nhạt hoẹt.
    Đang ngồi thì thấy cái Hương online (con bé này dậy muốn hơn cả mình, con gái nhớn thế đấy). "Mày ơi tao được nghỉ CorelDraw, đi chơi đêêêêêê..." "Ờ đi chơi đêêêêê...trời đang đẹp, tao có máy ảnh đấy" "Mày đang ở đâu đấy" "Tao đang ở Hàng Giày mày đang ở đâu đấy?" Không thấy nó trả lời mà giật thộp mình vì có đứa đập bụp phát vào vai. Hơ cái mặt con ranh con cười nhăn nhở: "Nghe thấy Hàng Giày mà tao giật cả mình, hoá ra nó ngồi ngay cạnh mà không biết."
    Một lúc sau bạn hiền mình online. Đang nói chuyện bạn hiền lại làm mình giật mình lần nữa. Ừ nhỉ mình có phải đứa vô tâm không mà chưa bao giờ tự hỏi về điều đó. Nhưng mình vui lắm vì được bạn hiền quan tâm mình như thế.
    Một lúc sau nữa thấy New online, cười toe toét: "Vừa nãy anh gọi điện đến nhà em, thấy Mẹ em bảo em đi học đến 10h tối mới về". Mình nghe xong ngượng gần chết. Đang invisible thế này biết thế đừng gọi hắn cho xong. Ngượng với New thì ít mà ngượng với mình thì nhiều. Mình cứ lang thang ngoài đường suốt, đến nỗi Mẹ máy móc bật ra câu nói đấy mỗi lần có người gọi điện đến tìm mình. Chả lẽ lại cứ đổ tại trời thì đầy mây trắng xốp mà nắng cứ vàng trong, tại gió cứ phơi phới đuổi lá vàng cong đuôi chạy khắp đường, tại mấy cây bàng cứ rực đổ lá đỏ lá vàng, tại bạn bè thì lắm mà bún ốc, nem tai, cốm Vòng, chả rươi, miến trộn, nước mía, kem Tràng Tiền..sao khó cưỡng nổi.
    Mình làm anh Kim Đồng lăng xăng chạy qua chạy lại trêu New và chị MAGICSTAR buồn cười đến chảy nước mắt. New thì tồ tẹt mà chị MAGICSTAR thì (có vẻ) hiền. Mong rằng mình sẽ sớm thực hiện được kế hoạch cùng New lên phủ mua tặng chị MAGICSTAR chậu mẫu đơn. Hoa mẫu đơn không biết có còn kiên nhẫn chờ mình như mùa thu chờ mình và bạn hiền mình không...
    Kế hoạch chụp ảnh vì trời đang đẹp bị phá sản khi cái Hương và mình rời nổi mắt khỏi cái màn hình nhờ mùi thức ăn nghi ngút từ bên kia phố. Trời tối rồi, ảnh ọt gì, lên Quán Thánh ăn miến cua thôi. Hai bát miến cua thơm nức mũi làm mình phớt lờ luôn cái đứa ngồi cách đấy một bàn, bạn chéo cánh tiến lên của mình trong giờ KTCT
    Ăn xong hai đứa rủ nhau đi mua quà sinh nhật cho thằng Ngọc (bạn cái Hương) và thằng Linh (bạn mình). Đi đường hai đứa đang thao thao bàn chuyện bọn con trai lúc say rượu trông tởm thế nào bỗng cả hai im bặt cùng một lúc. Hoa sữa! Hoa sữa lại nở đợt tiếp rồi kìa. Một tuần sau cái đợt rộ nhất hồi đầu tháng Mười, mình đã săm soi khắp nơi mà không thấy cây nào ra hoa đợt nữa. Mãi đến bây giờ mới chịu ra đấy, chứ chẳng đúng hẹn như mọi năm. Dù gì năm nay mình cũng có được một cảm giác mới, thưởng thức hương hoa sữa giữa tiết trời lạnh và đầy gió thế này.
    Thế mà hồi tháng Sáu vừa rồi có thằng còn đưa mình đi ngửi hoa sữa trái mùa cơ đấy, ở cái cây gần nhà chờ xe buýt chỗ nó hay đứng. Vậy mà bây giờ.. Mình cứ tuởng mình có thêm một thằng bạn thân mới, thế mà nó lại là người phũ phàng cho mình hiểu rằng mình đã lầm.. Ơ mà độc ác sao mình chẳng thấy buồn gì cả??
    ..Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..​
    [​IMG]
  6. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu này ... lần đầu tiên nó để ý kỹ đến như thế. Nó hay cùng 1 người vi vu , những chiều thu như thế, nó mới chợt nhận ra rằng thu cũng không đến nỗi chỉ đẹp khi có lá vàng rơi thành từng thảm dầy....Thu đâu chỉ có lá vàng ? Thu còn có nắng - con nắng vàng mượt mà không quá gắt gao như hè ; thu còn có gió - cơn gió hơi se lạnh đủ để nó phải co ro trong chiếc áo cộc tay , tối ấy, trên con đường " hút gió ", ai có nhớ không ?
    Nhưng mùa đông sẽ vẫn là mùa đẹp nhất , nhỉ ? Nó đang chờ đông sang ! Đông ơi ....
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hút cuối con đường sương giăng trắng phố
    Hiển hiện nỗi cô đơn
    Xoè năm ngón tay dỗi hờn
    Cố với chạm một điều không thể có
    Đối diện đêm đen những nỗi niềm như cỏ
    Ngun ngút con đường, ngun ngút xa
    Dạo này mình ít ra đường , nhưng thời gian ra đươngg vào ban tối , nhìn ánh đèn đường , nhất là dải đèn cao áp trên đê, mà mình cứ gọi là dải hoàng đăng, thấy nao nao nhiều thứ , thấy lẫn trong những hình thức hiện đại , ẩn náu , ẩn hiện trong mỗi đường nét thành phố vẫn cứ quanh quất một cái gì đó thật xưa , thật mong manh làm trái tim mình cứ động lên , nhảy lên những điều gì thắt tận đáy lòng
    Và nữa , biết rằng Chuckl còn giữ bó hoa khô mình tặng ,tự dưng trái tim mình lại nhảy lên một nhịp như thế . Có là hạnh phúc không nhỉ? khi co'' ai đó vẫn lưu giữ một món quà đơn giản của mình , đã lâu rồi, chính xác đến thứ năm tuần sau là 5 tháng . Tự dưng hạnh phúc , cám ơn em , bé con à !!!!!!!!
  8. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đi ai tiếc nuối
    super Moderator of svxd.com
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm của mình có nhiều quá, nhưng lúc nào cũng là mùa thu và mùa đông, đang lúc giao mùa thế này , cảm nhận bao điều mong manh
    Mới hai hôm mà mình cảm thấy mình có nhiều thay đổi , mình có làm đúng mà. Mùa thu ạ ,nếu tôi để mùa thu đi qua , tôi bước qua mùa thu ,thì đừng bao giờ trong tương lai , một ngày nào đó , mùa thu đừng có một không gian , thời gian nào làm tôi tiếc nuối nhé. Đừng gợi lại nỗi nhớ nhọn hoắt nào , đâm thủng thời gian mà hiện hữu khi đó được không?
  10. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ui chà
    lãng mạn lắm đó
    rất hợp với dáng em
    Mùa Đông đang đến rùi
    trời đã trở lạnh
    hihi
    super Moderator of svxd.com

Chia sẻ trang này