1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu Hà Nội và những kỉ niệm!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi quyenlucden, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  2. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới đọc được một bài thơ của một nhà thơ trong hội nhà văn Việt Nam, gửi lên trên box thi ca của trái tim việt nam online, thấy hay nên post lên cho mọi người cùng đọc.
    VIẾT CHO NGƯU LANG CHỨC NỮ
    ( Caothaiuy )
    Một năm cầu mới bắc
    Cho tôi được gặp em
    Nhớ nhung ôi da diết
    Trao nhau trong một đêm
    Một đêm sao ngắn ngủi
    Đã thấy ánh mặt trời
    Mình lại đi hai ngả
    Nước mắt lại tuôn rơi
    Đừng cầu xin Ô Thước
    Âu cũng là mệnh trời
    Tôi về với ánh sáng
    Đêm nàng khóc chơi vơi...
    Mưa hay là nước mắt
    Hạnh phúc mấy nàng Bân
    Chỉ Ngưu lang Chức Nữ
    Cách trở mãi ngàn năm....
    Chân lí hai phần sau khi đọc xong thì có một đôi chút cảm xúc ghen tị với Ngưu Lang và Chức nữ. Tuy cách trở nhưng họ vẫn còn được gặp nhau khi Chân lí hai phần thì phải ôm một niềm đau tuyệt vọng. Vĩnh viễn không bao giờ gặp được người con gái của một ngày xưa quá êm đẹp. Vì thế viết bài này. Nay post lên cho mọi người cùng đọc.
    Ghen với Ngưu Lang
    Chân lí hai phần
    Cầu Ô Thước mỗi một năm lại bắc
    Xa chân trời nhưng vẫn được gặp nhau,
    Những vì sao sáng lấp lánh đêm thâu
    Chiếu lộng lẫy sau mưa ngâu tháng tám.
    Để rồi mai, khi ban mai hé rạng
    Chia khung trời của Chức nữ, Ngưu Lang...
    Rồi đợi chờ cho đến lúc thu sang...
    Khắp nhân gian lại ngập đầy nước mắt....
    Anh chỉ trách rằng ông trời sắp đặt
    Sao không cho anh được giống Ngưu lang ?
    Không cho anh chỉ một phút huy hoàng
    Mỗi một năm được gặp em vội vã.
    Em vẫn đấy mà sao em xa lạ ?
    Em vẫn cười, mà chẳng phải cho anh,
    Bên đầu dây vẫn giọng nói thanh thanh
    Nhưng đã mất những tiếng trầm âu yếm...
    Chàng Ngưu lang có tháng ngày mà đếm
    Trăm triệu năm, trăm triệu được gặp nhau,
    Trăm triệu lần chàng phải khóc vì đau
    Đau vì yêu vẫn là điều hạnh phúc !
    Giấc mơ anh chẳng bao giờ có thực
    Anh như đau mà chẳng phải là đau...
    Triệu triệu năm cho đến tận mai sau
    Vẫn chẳng thể gặp lại em thuở trước !
    Người và đời luôn luôn làm trái ngược
    Yêu vô cùng mà sống hữu hạn thôi.
    Anh ngước lên để thầm ước với trời
    Hoá thành sao để vĩnh hằng chờ đợi...!
    Xanh-Pêtécbua, ngày 11.12.2003

    Chân lí hai phần

    Mới đầu tháng mà đã hết suất post bài của cả tháng rồi. Mình vẫn chưa học được tính kiềm chế.
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 11/12/2003
  3. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật
    Thời gian trôi đi ko đợi chờ ai cả
    nhớ topic nè mình lập hhồi màu THU mà bây giờ đã sắp bước sang mùa Xuân rùi
    mùa Xuân magn niềm vui đến cho moi người
    chào mùa Xuân tới
    hãy sông ý nghĩa hơn
    super Moderator of svxd.com
  4. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    sắp tết rùi
    tết đến là dịp để đi chơi bét nhè
    nhưng sao năm nay cảm giác buồn thế nhỉ
    super Moderator of svxd.com
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Topic về mùa thu nhưng mà trời đất như thế này thì làm sao mà viết về mùa thu cho nổi....
    Viết về mùa Đông vậy nha.
    Năm nay mình mới bắt đầu để ý đến mùa Đông. Mấy năm trước thì vô cùng ghét. Bởi đơn giản..... Nó lạnh!
    Sáng mùa đông, một ngày có vẻ như rét hơn những ngày khác....dậy sớm vì một lí do đặc biệt. Lục cục chui ra khỏi chăn sau rất nhiều nỗ lực để vượt qua sự cám dỗ của cái chăn ấm áp. Rửa mặt! Nước lạnh quá, tỉnh cả ngủ. Khoác lên người một đống quần áo, khăn, mũ , găng tay rồi dắt xe ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của phụ huynh. Bình thường phải hai tiếng nữa nó mới dậy!
    Ra ngoài đường! Bây giờ mới cảm thấy ra đường sớm mùa Đông như thế này cũng là một điều thú vị. Ngồi co ro trên xe, và đi với tốc độ của xe đạp. Không đến nỗi lạnh lắm. Hơi lạnh đủ để phảng phất qua mặt làm se se da. Cũng đủ để cho nồi phở của một bà hàng nào đó bốc hơi nghi ngút, và thơm lừng. Mùa Đông chắc là đắt khách hơn mùa hè rùi.
    Ra Liễu Giai.
    Đường vắng quá. Sương mù vẫn còn dày.... một màu trắng đục che nhoà các toà nhà và cây cối phía xa xa. Cảm giác rõ ràng về sự tinh khiết của không khí trong cái lạnh khiến người phấn chấn hơn. Không có bụi! Hiển nhiên rồi vì đã làm gì có mấy ai vác xe ra đường vào cái giờ này mà đòi có khói với chả bụi. Thích quá......tăng thêm chút ga. Bon bon! Lạnh! Lại giảm ga xuống.....
    Hai cụ già, một cụ ông một cụ bà vừa chạy thể dục vừa xuýt xoa, hai tay xoa vào nhau nhưng miệng vẫn cười rõ tươi! Hạnh phúc! hay thật! Giờ này có khi thanh niên con cháu cụ vẫn ngủ kĩ, mơ về những đồng tiền sẽ tiếp tục giành giật được trong ngày hôm nay.....
    Đến nơi! Vẫn chưa đến giờ. Định đứng bên hè...nhưng tặc lưỡi. Tội gì! Ngồi vào hàng nước gọi chè nóng! Chưa đun! Ngồi nhá Golia và tán gẫu với bà hàng về chuyện xung quanh cái chén nước trà. Cũng dễ đưa chuyện. Chén trà đưa ra, vàng sánh. Nóng quá...hơi bốc lên ấm cả mặt mũi. Bà hàng nguýt : " Thấy chưa, chả ăn đứt cái loại trà đá chúng mày hay uống à" Rồi! Công nhận. Để đến giữa trưa tháng 6 cháu mời bà uống trà nóng........
    Ờ! Đến rồi....đi măm thui.
    Sáng mai chắc là lại ngủ kĩ thôi! Thích thì thích thật nhưng ngủ vẫn thích hơn.....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    còn chưa đầy một tháng nữa là tết rùi
    dạo này thi cử túi bụi
    ôi sao học khổ thế nè
    super Moderator of svxd.com
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cũng gần viết xong rồi người của mùa thu hai năm trước ạ!
    Kết thúc đó là không thực , nhưng hãy cứ để cho trong một không gian riêng, một thời gian riêng như vậy, hai nhân vật có được niềm hạnh phúc được là của nhau đi, có phải không?
    Mùa thu hoa cúc lại thật sự về rồi, cũng chuẩn bị đến ngày sinh nhật của người rồi đó. 4/9 . Cho tôi gửi một lời chúc vào thinh không, qua ngàn vạn hải lý chúc người một sinh nhật toàn vẹn. Mùa này làm sao có thể gửi dù một chút mưa cho lòng người bớt đi nỗi niềm xa phố được nhỉ?. Mưa dịu dàng, mưa cũng man mác , đỏng đảnh như một anh chàng quen được chiều chuộng và biết rằng mình hay được người khác phái quan tâm và yêu thương nữa chứ phải không? Người có còn yêu hoa cúc không? Có còn yêu loài hoa cứng cỏi và kiên cường nữa không? Hỏi vậy thôi. Cứ có chút heo may là tôi lại nhớ về người như một điều gì làm lòng man mác, cảm động và tiếc nuối, nhưng không gì khác hơn được.!!!!!!
    Người yêu hoa cúc, sắp sinh nhật của người rồi, món quà người mong muốn hai năm trước, hôm nay tôi lại lặp lại đây: " Em chúc anh một sinh nhật vui vẻ" . Lần duy nhất trong một năm !!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này