1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA THU HÀ NỘI !!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi romeo_kta, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    MÙA THU HÀ NỘI !!!

    Những cơn mưa triền miên kéo dài đã đưa mùa thu quay trở lại. Ở bất cứ đâu mùa thu cũng đẹp và thơ mộng,nhưng ở Hà Nội thì mùa thu càng trở nên quyến rũ hơn với mưa ngâu ( chỉ có điều hay bị ngập), hoa sữa, những đôi tình nhân .....
    Đẹp quá phải không mọi người?
    Với sinh viên Phú Thọ xa quê , đây cũng là thời gian khai giảng năm học mới, tiếp tục cuộc sống sinh viên đầy vất vả.Tuy nhiên mọi thứ đều có thể vượt qua được bởi vì có lẽ đây là thời gian đẹp nhất cho những tâm hồn mơ mộng và nhưng người đang yêu.
    Chắc chắn mỗi người Phú Thọ đang học tập ở Hà Nội, ai cũng sẽ có kế hoạch cho một mùa thu_ mùa tinh yêu của mình.
    Còn em, chắc chắn em sẽ phải đi dạo trên đường Cổ Ngư( bây giờ là đường Thanh Niên)cùng với bạn gái em, rồi đạp vịt ở Hồ Tây nữa chứ, còn nhiều điều nữa bên cạnh thiên thần của em.
    Nói chung mùa thu này la mùa thu thứ 2 ở Hà Nội, nhưng cảm xúc ko hề thay đổi, thậm chí còn dạt dào hơn trước.
    Ước gì Hà Nội tất cả các mùa đều là mùa thu
    Còn các bác Box Phú Thọ trên đất thủ đô , hoặc đang ở những phương trời khác , mùa thu đến các bác có cảm xúc gì vậy?Góp vui cùng mọi người đi.
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ừ mùa Thu đến !
    Cũng là mùa Trung Thu !
    Oái , thế thì fải đi bán Bánh Trung Thu thôi !
  3. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái cảm giác se se lạnh của mùa thu, nó khiến cho lòng người ấm lại. Mùa thu cũng là mùa của những sự khởi đầu mới. Mùa thu năm ngoái em hạnh phúc đi bên anh, còn năm nay một mình em lẻ loi giữa sự ồn ào , hối hả của nhịp sống hà thành. Sẽ chỉ còn mình em đi trên những con đường tràn ngập hoa sữa. Chắc có lẽ giờ này anh cũng đang đi trên những con đường của riêng anh mà không có em. Em sẽ không bao giờ quên mùa thu của anh và em.
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu,
    Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc.
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt,
    Vậy mà tan trong sương khói mong manh
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh ?
    Tại sang đông không còn hoa sữa ?
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa!
    Tại con **** vàng có cánh nó bay!....

  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu Hà Nội là cảm hứng của rất nhiều bài hát,bài thơ.Mùa thu ở HN đến rồi và lại thêm 1 mùa thu nữa mình không có bạn gái để cùng nhau lang thang duới tiết trời mát mẻ,lá rơi vàng dưới chân,rất lãng mạn và.....
    Sắp có hoa sữa rồi,thôi phấn đấu tán em Hương bé cho xong luôn đi vì em ấy cũng sắp nhập học rồi....
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ây dà chỉ sợ đến lúc có bạn gái rồi anh lại kêu mất tự do thôi ! Còn bé hả - anh cứ cố gắng lên hihi nhưng mà anh nói trước thế này ko sợ bé chạy mất dép à ?
    Uhm...........bé sắp xuống Hn cũng muốn chứng kiến tận mắt cảm hứng cho mọi nghệ sĩ về mùa thu Hn như thế nào - zưng mà có ai tình nguyện giới thiệu cho bé ko nhỉ ?
  7. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hây àh!trời hôm nay mưa to quá, kể ra cũng ko bằng hôm thứ 2.mùa thu là thế đấy trường mình ngập đến tận đầu gối, kiến trúc với chả kiến chót vớ vỉn thật.
    Thế mà trời mưa như thế này, mình với bạn gái đã từng đạp xe vòng quanh thành phố HP(hâm thế ko biết).lại sắp được như thế nữa rồi.heeeeeeeeee
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bác Ro méo này lãng mạn ra phết nhờ ! Em vừa đọc cái phần đăng ký thành viên của bác , ra là bác là dân bên Kiến ạh ? Úi dzời , hoá ra là hàng xóm với nhà em . Con trai KT thì....chẹp chẹp....thảo nào thảo nào !!!!!
    Mùa thu HN đẹp , và cứ nghĩ đến thu là mình lại nhớ anh , đơn giản vì nhà anh ở đường Nhuyễn Du - con đường đã đi vào nhạc , vào thơ với hương hoa sữa mùa thu . Chẳng buồn lắm đâu , chỉ là thấy nao nao !!! Lần nào nhỉ , hồi còn cùng Eva đi lang thang khắp HN bằng xe đạp , fải cố tình vòng qua ND bằng được , dù biết ko có anh ở đó . Anh chắc cũng nhớ mùa thu HN fải ko anh ?
  9. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ực!vậy mình cũng có hàng xóm đấy nhỉ.thế bạn học trường nào, cũng o Box Phú Thọ hử,hôm này chắc cũng đi họp Box hả.Hy vọng sẽ được gặp hàng xóm, chắc học Ngoại Ngữ hử?(con gái ngoại ngữ là hơi bị phê đó nha)
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Phê ở điểm nào nào ? Ờh , tớ là mem của box Phú Thọ , ko phải là từ những ngày đầu box được thành lập nhưng cũng được 1 thời gian tương đối rùi , 1 tháng gần đây tớ đi tập quân sự bên TTGGQP HN 1 ở Mai Lĩnh - Hà Tây nên ko vào box được . Chắc bạn cũng mới tham gia vào box fải k ? Vụ ọp ẹp tớ cũng rất muốn đi vì " hình như " là tớ chưa bỏ qua bất cứ 1 vụ hoành tráng nào của box từ trước đến giờ , mà có vẻ như đây là lần best of best , nhưng mà lý do khách quan khiến tớ k thể chắc chắn được nên tớ chưa đăng ký , nếu đi được tớ sẽ đến thẳng chỗ mọi người hẹn nhau ( tớ đã từng ngồi ở đó với 1 vài mem của box roài ) . Thế nhá , rất mong được gặp bạn và girl friend của bạn

Chia sẻ trang này