1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA THU HÀ NỘI !!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi romeo_kta, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu của bạn buồn vậy ah`?
    Buồn nhỉ,buồn thì giữ làm gì,vứt cha nó đi,nhở .
    Với tớ,tớ ko thích mùa thu,dù ở đâu cũng thế.Nhưng sống lang thang bao nhiêu nơi,vẫn thấy,mùa thu ở quê mình là đẹp nhất,những buổi đạp xe lên tận đền HÙng với bọn bạn cấp III,mùa thu,ko nắng gay gắt như hè,cũng ko lạnh như cắt của mùa đông...đi chơi là sướng nhất.
    Nếu Cún còn buồn,thì,hôm nào,về PT,tớ với cún đạp xe đi chơi nhá .
  2. dukichsongthao

    dukichsongthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là liều thuốc tiên , nó sẽ xoá nhoà tất cả, hãy là chính mình và bạn ko bao giờ phải đơn độc....
    Núi cao còn có núi cao hơn..... hãy là chính mình!
  3. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả những gì đã trôi qua mãi chỉ là kỉ niệm. Nhưng cũng đừng nên suốt ngày gặm nhấm quá khứ , phải biết sống cho hiện tại và tương lai. Tui biết tui sẽ không bao giờ cô đơn vì bên cạnh tui còn có rất nhiều người yêu thương tui. Cuộc đời là vậy mà.
  4. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi đạp vịt ở Hồ Tây vui lắm các bác ạ! trời cũng hơi mát mát rùi , ở giữa hồ gió cũng mát nữa,nên cũng ko thấy khó khăn lắm trong việc thể hiện tình cảm, chỉ có điều tốn kém quá. bơi thuyền đâm vào bao nhiêu người khác nữa, chẳng biết có bác nào ở Box mình không nhỉ?
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu,mùa của cảm xúc và kỷ niệm,1 mùa thu nữa đã đến,đã bắt đầu ngửi thấy mùi hoa sữa thoang thoảng khi đi qua 1 vài phố,có em nào trong box muốn dạo phố trong khung cảnh thu lãng mạn HN không nhỉ?Tớ đang chán đời,muốn đi dạo quá.
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ko hiểu vì lí do gì mà anh lại chán đời, thiệt là sao anh buồn anh ko tìm đến bé, bé thích đi dạo phố trong khung cảnh thu lãng mạn của Hà Nội nhưng mà miễn sao đừng có phải hít khói xe là đc. Thiệt ra bé thấy người ta cứ ca ngợi mãi mùa thu Hà Nội trong văn trong thơ mà sao bé vẫn chẳng thấy có gì hết trơn à? Hay là bé chưa đc biết đến cái đẹp đó nhỉ, nếu có ai biết thì chỉ cho bé với !!!!!!!!!!! nếu chỉ đơn giản là hoa sữa thì bé thấy nhiều rồi, cứ ở nhà mình cũng có mà, vậy thiệt ra là cái gì nhỉ
  7. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một năm có 4 mùa: Xuân , Hạ ,Thu, Đông
    Mùa xuân ấm áp, hoa nở, mưa phùn, cây đâm trồi nảy lộc
    Mùa hạ nắng vàng, mưa to, hoa quả bắt đầu chín rộ(ực thèm)
    Mùa đông thì lạnh lẽo, sương mù, gió bấc, cơ hội để sưởi ấm cho người mình yêu
    Mùa thu lá vàng rơi , trời xanh, mây trắng, gió mát , trăng thanh, đi bên người yêu, ngửi hương hoa sữa, nhặt lá vàng, hái hoa cúc, ăn cốm xanh,duy chỉ có điều dạo này HN hơi bụi một tý, nên các đôi tình nhân ít khi đi dạo, toàn rủ nhau vào chỗ nào kín đáo để tránh bụi cho nên càng gây ra nhiêu chuyện thị phi
    Hix, mùa thu ơi là mùa thu đi đâu mất mà ko quay trở lại
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Có ai đấy thik buổi sáng mùa thu và chiều mùa đông...
    Hình như có một cái gì thật trong lành và vô cùng dễ chịu.
    Nhưng hôm nay trời lại có bão, cơn bão số 7, và sẽ mưa, sẽ gió, và sẽ lại ngả ngiênh trong cơn bão. Mùa thu... bão vẫn ghê gớm thật!
    chúc cả nhà bình yên đi qua mưa bão.
  9. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến mà phát ghét nhất là mùi hoa sữa .Em ghét mùa thu bởi vì có hoa sữa ,cái mùi hương ấy em thấy nó hắc lắm ây vậy mà mọi người ca ngợi quá trời luôn làm em không dám có ý kiến gì.Hôm nay nhân thể có chủ đề này em mới mạnh dạn có ý kiến.Một phần cũng là vì các bác không biết em là ai để đả kích là không biết thưởng thức vẻ đẹp.
    Lại nói tới mưa em thật sư hoảng vi mưa ở đây to khiếp đang đi đường mà gặp thì đúng là tai hoạ.Mà các bác co công nhận là mưa ở đây to hơn ở trên mình không nào.Ấy vậy mà em nói đứa nào cũng cười
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mọi người có vẻ chưa thích mùa thu HN lắm nhỉ ? Tớ thì tớ thích mùa thu , mà ko hẳn , tớ thích cả 4 mùa , mỗi mùa có 1 vẻ đẹp riêng của nó ! Nhưng mùa thu thì...uhm...tớ thích hương hoa sữa , nếu đứng 1 chỗ mà cảm nhận thì quả thật là hơi hắc , vậy bạn hãy để nó thoang thoảng thôi , hương hoa bay vào trong gió , tạo nên một mùi thơm tinh khiết , nồng nàn....tâm hồn ta trở nên nhẹ nhàng và mơ màng theo gió của mùa thu hơn , Tuy nhiên , nếu ai muốn cảm nhận thực sự mùa thu của HN thì đừng đến những con phố lớn , đông đúc và bụi bặm của HN mà cảm nhận , sẽ vẫn chỉ thấy toàn khói và bụi thôi ! Thả bộ dọc những con đường đẹp và nhiều cây , không khí thoáng đãng học vòng lên khu phố cổ , bạn sẽ thực sự cảm nhận được một không khí mùa thu - một không khí thu của riêng HN !

Chia sẻ trang này